Quý ông Hà Nội sống giàu sang kiểu mới

Đam mê cảm giác lái với chiếc Porsche Cayenne sau giờ làm, nhưng hôm nay anh phải nhường vô lăng cho tài xế. Đêm đã dần khuya, anh trở về nhà sau bữa tiệc vừa kết thúc .Một đêm chếnh choáng với cuộc sống độc thân của một doanh nhân lịch lãm, phóng khoáng.

Không gian riêng

Không phải là người thích bù khú, nhưng với anh lên bar nghe nhạc, nhâm nhi dòng rượu Macallan 21 yêu thích, mỗi dịp cuối tuần là một cách hưởng thụ và tự thưởng cho bản thân sau bao nhiêu bộn bề cuộc sống. Bận rộn với việc điều hành công ty riêng, mỗi ngày 24h tưởng chừng quá ngắn ngủi. Đối với anh thời gian là sự trân quý mà tiền cũng không mua được.

Từng là du học sinh nhiều năm nên anh phần nào ảnh hưởng bởi phong cách sống tự do của phương Tây và luôn biết chăm sóc, chiều chuộng bản thân. Ngoài những giờ phút căng thẳng trong công việc, vui buồn trong cuộc sống, căn hộ do chính anh tự lên ý tưởng thiết kế, với những đường nét kiến trúc gợi cảm, phóng khoáng, lịch lãm, chính là nơi trở về.

Ai cũng cần 1 không gian riêng đúng chất, nơi đó ta có thể thư thái cảm nhận từng hơi thở cuộc sống. Có lẽ vì tâm niệm đó mà anh đã chọn không gian riêng 5 năm nay, sau thời gian ở cùng gia đình trong ngôi nhà nhiều thế hệ.

Cuộc sống vẫn bình lặng trôi qua. Đến 1 buổi sáng, anh thức dậy chuẩn bị đến cuộc họp quan trọng với đối tác nước ngoài. Căn nhà bề bộn, quần áo chưa được là sẵn như mọi hôm, trong nhà không còn món gì để ăn, trong khi thời gian quá gấp… người giúp việc đã nghỉ ốm cả tuần nay. Anh phải tự mình làm mọi thứ, và… trễ cuộc họp, một điều tối kỵ. Công sức đàm phán hợp đồng nhiều tháng bỗng tiêu tan thành mây khói.

Anh giật mình tỉnh dậy. Nhìn quanh, trời vẫn chưa sáng. Thì ra, chỉ là một giấc mơ khủng khiếp. Nhưng có lẽ, đó là sự dồn nén cảm xúc của nhu cầu, niềm khao khát bấy lâu nay của anh chưa được đáp ứng. Anh sẵn sàng trả chi phí cao hơn, để được ở trong căn nhà của chính mình, nhưng được phục vụ như đang ở trong khách sạn 5 sao với đầy đủ dịch vụ “tận răng”. Nhưng, tìm đâu một chốn đi về như vậy giữa thủ đô…

Quý ông Hà Nội sống giàu sang kiểu mới - 1

Chạm vào giấc mơ

Về nhà là nơi hưởng thụ thực sự, không phải làm gì cả, đã có dịch vụ dọn phòng, giặt là, gọi đồ ăn lên phòng, không phải ra ngoài để tập GYM hay đi bơi, kể cả muốn đi du lịch cũng có người book sẵn. Không phải tốn nhiều thời gian đi bar cuối tuần, mà anh có thể gặp bạn bè hoặc những người hàng xóm cùng đẳng cấp ngay sky bar trong khu “căn hộ khách sạn” này… Đó mới là điều khao khát của anh về một không gian riêng đáng sống.

Và, cơ duyên đã đến với anh. Tình cờ gặp lại một người bạn cũ từ thời còn cắp sách, giờ là một tay sành sỏi trong giới địa ốc. “Độc thân, thành đạt như ông, muốn ở đâu chẳng được. Nhưng muốn có một không gian sống sang trọng mang nhiều cảm xúc như vậy thì mơ đi. Hà Nội có mấy khu căn hộ dịch vụ chuẩn 5 sao đấy, kiểu Somerset West Lake chỉ cho thuê chứ có bán đâu mà mua. Có 1 dự án như vậy, nhưng phải đến 2018 mới giao nhà, mà chỉ có 90 căn được bán, còn lại cho thuê như khách sạn 5 sao… Không nhanh chân là chẳng còn đâu” - hắn nói.

Đúng là giấc mơ thành sự thật, nhờ thông tin từ người bạn cũ, anh đã tìm đến PentStudio, dự án “căn hộ khách sạn” độc nhất được bán, với vị trí lý tưởng ngay khu Vườn Đào – Phú Thượng – Tây Hồ. Một cuộc nơi đáng sống đích thực vì anh xứng đáng được tận hưởng nó. Mọi thứ sắp bắt đầu…

Một buổi sáng thức dậy, anh mở toang cánh cửa để đón gió lộng và tầm nhìn không giới hạn ra Hồ Tây. Một ly café và bữa sáng hảo hạng được phục vụ tận phòng trong tiếng nhạc du dương. Càng trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống, anh càng thấy những phút giây này thật quý giá. Đỉnh cao cuộc sống không phải là tiền tài danh vọng, mà chính là cảm xúc lắng đọng trong ta…

Anh đang mơ một giấc mơ về cuộc sống mới. Nhưng lần này không phải là trong giấc ngủ mà anh đang chờ ký vào hợp đồng đặt cọc mua “căn hộ khách sạn” 5 sao PentStudio…

Quốc Tuấn