NSND Như Quỳnh: “Phụ nữ vốn không đòi hỏi gì nhiều”

(Dân trí) - “Người chồng hằng đêm tỉnh giấc chỉ cần hỏi một câu: “Em đã về đấy à, có mệt hay không”. Chỉ một vài câu hỏi thăm như vậy thôi đã là sự gắn kết vô cùng quý giá. Phụ nữ vốn không đòi hỏi gì nhiều”, NSND Như Quỳnh chia sẻ bí quyết giữ gìn hạnh phúc dẫu bận rộn.

 

Gia đình viên mãn của NSND Như Quỳnh.
Gia đình viên mãn của NSND Như Quỳnh.

“Điều khiển từ xa” để yên tâm việc nhà

Nghệ sỹ có chia sẻ nhiều hôm đi diễn từ 8h sáng đến tận 9h đêm mới bắt đầu về. Liên tục nhiều ngày như vậy, liệu nghệ sỹ đã bao giờ phải nghe những lời phàn nàn từ chồng và con cái?

Tôi rất may mắn vì chồng rất hiểu về công việc của vợ. Chồng tôi có thời gian đi làm nhiếp ảnh cho một đoàn phim nước ngoài mà bộ phim đó tôi cũng tham gia đóng. Từ đó anh ấy hiểu hơn công việc của vợ. Còn con gái lớn của tôi làm ở Đài Truyền hình nên cũng hiểu làm phim truyền hình vất vả như thế nào.

Mỗi khi ra trường quay, tôi vẫn thường xuyên gọi điện về nhà hỏi người giúp việc mua bán như thế nào, nấu nướng ra sao, có thể nôm na gọi là “điều khiển từ xa” để yên tâm việc nhà.

Con cái hiện đại nhiều khi không có mẹ ở nhà lại thích hơn, vì chúng được tự do, rảnh rỗi rủ nhau đi xem phim. Hết phim về ăn cái bánh mì cũng xong bữa. Có mẹ ở nhà lại bị mẹ ép ăn cái này cái kia, nhắc uống nước chanh, nước cam (cười).

Nghệ sỹ có nghĩ rằng, mâu thuẫn thế hệ chính từ đó mà ra. Đôi khi áp lực công việc trong xã hội hiện đại khiến những người trẻ bị thu hẹp thời gian dành cho gia đình chứ không phải họ quên đi trách nhiệm và nghĩa vụ của một người con.

Với bản thân tôi, tôi thấy điều đó đúng. Mẹ tôi mới mất, giờ chỉ còn ba tôi nên rất trống vắng. Nếu như một tuần tôi không sang thăm, cụ sẽ gọi điện hỏi “có đi quay ở đâu không, có mệt mỏi gì không”.

Chỉ cần nói thế là mình tự hiểu tranh thủ thời gian sang với ba. Một điều nữa là các ông bố bà mẹ bây giờ cũng phải hiểu con cái như thế nào để không quá đòi hỏi, đừng sống theo lối cũ để mọi việc nhẹ nhàng đi và giữa bố mẹ và các con vẫn giữ được sự gắn kết lẫn nhau.

 

NSND Như Quỳnh chia sẻ mình may mắn có một người chồng rất hiểu vợ.
NSND Như Quỳnh chia sẻ mình may mắn có một người chồng rất hiểu vợ.

 

Chỉ đôi câu quan tâm đã cảm thấy đủ đầy

Nghệ sỹ may mắn gặp được nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo rất hiền lành nhưng nhiều nữ diễn viên khác họ truân chuyên với câu chuyện riêng. Liệu rằng số phận người phụ nữ có phụ thuộc quá nhiều vào hai chữ "may mắn"?

Tôi cũng không rõ với những diễn viên khác như thế nào, với tôi, tôi luôn mong muốn có gia đình, chồng con ở bên cạnh. Cuộc sống như thế nào phụ thuộc cách sống của cả người chồng và người vợ chứ không chỉ hai chữ may mắn.

Có một thực tế dễ nhận thấy trong rất nhiều gia đình trẻ hiện nay là lệ thuộc vào các phương tiện truyền thông hiện đại và mạng xã hội. Nghệ sỹ có nghĩ rằng hạnh phúc gia đình trở nên mong manh hơn vì những tác động ngoại cảnh đó?

Hiện nay tôi không dùng Facebook nữa. Tôi nhận thấy nếu như trước đây gia đình là một sự gắn kết, đối thoại với nhau thì giờ đây trong nhiều gia đình trẻ, về đến nhà mỗi người một điện thoại, một cái laptop và thế là mỗi người một thế giới riêng. Như vậy thì đối thoại gia đình không còn nữa. Cuộc sống gia đình bị lung lay rất nhiều.

Trong hạnh phúc gia đình khi người vợ, người chồng cùng bận rộn thì phải gắn kết nhau nhiều hơn. Một người vợ bận rộn mà người chồng bỏ lửng thì điều đó không hợp lý.

Trong thời gian tôi đi làm phim, vài tháng không nói chuyện với chồng là chuyện bình thường vì tôi đi từ sáng tới khuya. Tôi đi ngủ một giấc sáng sớm hôm sau lại tới trường quay.

Người chồng hàng đêm tỉnh giấc chỉ cần hỏi một câu: “Em đã về đấy à, có mệt hay không”. Chỉ một vài câu hỏi thăm như vậy thôi đã là sự gắn kết vô cùng quý giá. Phụ nữ vốn không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần đôi câu quan tâm đã cảm thấy đủ đầy.

Phương Nhung
Email: nguyenphuongnhung@dantri.com.vn