An Giang:

Nhức nhối nạn nằm vạ ăn xin trên cầu và chợ

(Dân trí) - Thời gian qua, An Giang đã có nhiều giải pháp hạn chế vấn nạn ăn xin ở các nơi lễ hội. Nhưng giờ đây nhiều “đội quân” ăn xin xuất hiện tại các cây cầu, chợ… nằm vạ xin tiền khách qua đường. Điều này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.

Thời gian gần đây dù tệ nạn ăn xin ở chùa bà Núi Sam đã giảm nhưng ở các cây cầu trên tuyến Quốc lộ 91 xuất hiện nhiều “đội quân” ăn xin với nhiều hình thức khác nhau.

Cụ thể, tại cầu Kênh Đào (P.Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc) lúc nào cũng có hai người ngồi ăn xin trên cầu từ 11 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Dù hơn 15 giờ là thời điểm nắng gay gắt nhưng hai người này chây ì ngồi trên cầu để xin tiền khách đi đường. Một bà để nón lá và chìa tay xin tiền người đi đường; người đàn ông còn lại vừa bán vé số, vừa để một cái bát trước mặt xin tiền khách.

Thương cảnh 2 người ăn xin này cam chịu cái nắng như lửa đốt, nhiều người đi đường không ngại dừng xe trên cầu cho tiền hai người ăn xin. Chỉ trong khoảng 30 phút đã có hàng chục người đậu xe lại trên cầu cho tiền hai người này khiến nhiều người qua lại trên cầu vẫn nơm nớp lo sợ vì tai nạn giao thông.


Thời gian gần đây nhiều cây cầu trên tuyến quốc lộ 91 xuất hiện nhiều người ăn xin. Khách đi đường thấy tội nghiệp cũng dừng xe (thậm chí chạy ngược chiều) bất chấp lệnh cấm để cho tiền nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.

Thời gian gần đây nhiều cây cầu trên tuyến quốc lộ 91 xuất hiện nhiều người ăn xin. Khách đi đường thấy tội nghiệp cũng dừng xe (thậm chí chạy ngược chiều) bất chấp lệnh cấm để cho tiền nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.

Trong khi đó, tại cầu Số 8, huyện Châu Thành, An Giang cũng có hai bà cháu lúc nào cũng túc trực trên cầu này để xin tiền khách đi đường. Dù hơn 11 giờ trưa nhưng hai bà cháu vẫn ngồi bệt trên cầu với gương mặt đáng thương để xin tiền khách đi đường qua lại cầu này. Một số người qua lại cầu rất bức xúc bởi cảnh hành hạ bản thân giữa trưa nắng để xin tiền.

Còn tại đầu chợ Nhà Bàng ( thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên) vào khoảng 9 giờ 30 trở đi lúc nào khách vào chợ cũng thấy một người đàn ông khoảng 45 tuổi, nằm dài dưới đất, chìa tay ra xin tiền người đi chợ. Khi thấy chúng tôi ghi hình thì người đàn ông ăn xin này nhanh tay gom hết số tiền khách cho để bỏ vào… cái bao mà ông đã mang theo bên mình.

Theo nhiều tiểu thương ở chợ này cho biết, ông già ăn xin này chân tay khỏe mạnh bình thường và thường xuyên lấy tiền người cho đi ăn nhậu sau đó.
Theo nhiều tiểu thương ở chợ này cho biết, ông già ăn xin này chân tay khỏe mạnh bình thường và thường xuyên lấy tiền người cho đi ăn nhậu sau đó.

“Ông này ngày nào cũng ra đây nằm vạ ăn xin. Vắng người chút là ổng tự ngồi dậy để đi nơi khác xin tiếp. Ông này lấy tiền xin được đi ăn nhậu thôi! Nhiều người không biết, thấy thương ông nên cũng cho tiền”, bà Hương, tiểu thương ở chợ Nhà Bàng bức xúc nói.

Thiết nghĩ ngành chức năng cần sớm có giải pháp hữu hiệu để giải quyết tình trạng ăn xin trên cầu lập lại trật tự an toàn giao thông và dẹp bỏ những người ăn xin trá hình này, tránh tình trạng lợi dụng lòng thương của người khác.

Minh Thư