Nhiều người dân thành phố Đà Nẵng đã đi đâu trong dịp lễ lớn vừa qua?

Phần đông người dân Đà Thành không đổ xô đi du lịch trong mùa đại lễ vừa qua, mà họ đã kéo nhau tập trung tại một địa điểm vui chơi vô cùng thú vị nằm ngay tại trung tâm thành phố. Được biết đó chính là Lễ hội ẩm thực đường phố Coca-Cola.

Dường như chẳng có một cung đường nào tại thành phố Đà Nẵng trong hai ngày 29-30/4 sôi động như tại Lễ hội ẩm thực đường phố Coca-Cola được tổ chức tại vị trí đắc địa của thành phố - Công viên bờ Đông Cầu Rồng. Sự kiện diễn ra trong 2 ngày 29/4 và 30/4 vừa qua gần như đã thu hút một nửa số lượng người dân Đà Thành.

Người trẻ đến lễ hội và mang theo “chiến thuật ăn uống”

Khi được hỏi là ăn uống từ sáng đến 3 giờ chiều đã hao hụt bao nhiêu tiền trong hầu bao thì bạn Thảo Hiền (19 tuổi) cùng nhóm bạn 3 người chia sẻ: “Tụi em ăn rất có chiến lược, nhờ vậy mà tụi em không có tốn nhiêu hết. Tụi em tham gia thử thách nhảy nhận voucher 30k, rồi đến chụp hình selfie check-in nhận tiếp voucher, mỗi lần như vậy tụi em nhận được vài voucher thưởng nên ăn uống mải mê luôn. Ăn xong lại vận động, vận động xong rồi ăn nên tụi em đã ở đây đến gần một ngày trời không chán!”

Nhóm bạn đặc biệt đến từ Sư phạm Đà Nẵng, Sư phạm Huế và Ngoại ngữ Huế này cũng nhiệt tình chia sẻ rằng Đà Nẵng có rất nhiều điểm vui chơi ví dụ như Lễ hội ẩm thực đường phố Coca-Cola, vậy nên chẳng cần đi đâu xa để chơi-cho-hết 4 ngày lễ này cả. Vậy mới thấy, hẳn là lễ hội ẩm thực cũng có sức hút đáng kể nên mới khiến cho hội bạn dành hẳn một ngày ở đây để trải nghiệm.

Nhân nói về chiến thuật ăn uống, một nhóm bạn 4 người cũng tranh thủ sưu tập các vỏ lon Coca-Cola để tham gia nhận quà bất ngờ từ “Máy ATM Thực phẩm khổng lồ”. Chiến thuật chia làm 4 lần dự thưởng đã không phụ lòng nhóm bạn, cuối cùng thì các bạn cũng bất ngờ trúng được suất ăn dành cho…10 người, tha hồ “Ăn uống tẹt ga, la cà tới bến” đến tận gần chiều tối. Một bạn trong nhóm cũng vui vẻ chia sẻ rằng chưa từng được tham gia một lễ hội ăn uống nào sạch sẽ như thế này vì những món ăn ở đây đều được đựng trong các vật dụng bằng giấy dễ dàng tái chế.


Phần thưởng “khủng” là vậy nên các bạn cũng chả ngại chia sẻ niềm vui cùng với mọi người xung quanh.

Phần thưởng “khủng” là vậy nên các bạn cũng chả ngại chia sẻ niềm vui cùng với mọi người xung quanh.

Lễ hội đâu chỉ dành cho người trẻ

Một cụ bà gần 80 tuổi đến trải nghiệm ẩm thực cùng cháu gái cho biết: “Thường thì Đà Nẵng không có nhiều lễ hội ẩm thực như thế này. Thêm nữa, không gian ăn uống ở đây được các cháu giữ gìn sạch sẽ, hàng quán thì được các cô bán bằng tô đĩa giấy nên bà cũng yên tâm. Hiếm khi có dịp để hai bà cháu đi chơi cùng nhau nên hôm nay bà vui lắm!”


Hai bà cháu vui vẻ ăn cùng nhau, cười nói rôm rả.

Hai bà cháu vui vẻ ăn cùng nhau, cười nói rôm rả.

Một số thực khách đến quầy hàng của các chị em sinh hoạt tại EKOCENTER Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng thì tay bắt mặt mừng, hỏi ra mới biết “chẳng hẹn mà gặp”. Người bán thì vui vẻ khoe món ngon tự làm, người mua thì mãi xuýt xoa khen ngợi. Trong những bộ áo bà ba sắc hồng, sắc cam bắt mắt, quầy hàng của các chị em bỗng chốc trở thành tâm điểm mà ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn. Những lúc rảnh tay, vắng khách, cô Phụng chủ quầy hàng mì quảng cùng các chị em còn tranh thủ lên sân khấu để hòa mình vào điệu nhạc. Cô vui vẻ nói, thấy mấy đứa trẻ nhiều nên để tụi nó thích thì mình cũng phải trẻ mới được.


Cô Phụng (Chi hội trưởng chi hội Trung Nghĩa, LHPN Phường Hòa Minh) niềm nở chia sẻ:“Đi bán hàng trước hết là niềm vui, mang đến cho mọi người món ăn đặc sản quê hương.”

Cô Phụng (Chi hội trưởng chi hội Trung Nghĩa, LHPN Phường Hòa Minh) niềm nở chia sẻ:“Đi bán hàng trước hết là niềm vui, mang đến cho mọi người món ăn đặc sản quê hương.”

Lễ hội ẩm thực cũng hấp dẫn đông đảo du khách nước ngoài

Không chỉ có người Việt, ngay cả những du khách nước ngoài cũng không nỡ làm ngơ trước một sự kiện thú vị như thế này. Khi được hỏi tại sao không thử thưởng thức một món ngon đặc sản nào đó được bày bán trong lễ hội mà chỉ đơn thuần nhâm nhi hai lon Coca-Cola ướp lạnh, một anh bạn người Hà Lan chia sẻ: “Tôi cùng bạn gái đi ngang khu vực này thì thấy ồn ào, náo nhiệt quá nên ghé vào xem. Trước đó chúng tôi đã đi ăn rồi nên vẫn còn no lắm! Bây giờ thì chúng tôi ngồi đây uống nước và đợi đến tối xem bắn pháo hoa thôi!” Dù chẳng thể ủng hộ được chị em một phần ăn nào, thế nhưng bấy nhiêu lời cảm ơn của du khách cũng đã khiến bao mệt mỏi của các chị vơi đi.


Sự kiện lễ hội ẩm thực đường phố Coca-Cola tại Đà Nẵng đã mang đến nhiều kỷ niệm Văn hóa - Ẩm thực cho du khách.

Sự kiện lễ hội ẩm thực đường phố Coca-Cola tại Đà Nẵng đã mang đến nhiều kỷ niệm Văn hóa - Ẩm thực cho du khách.

Đến với Lễ hội ẩm thực đường phố lần này, có không ít thực khách ấn tượng với những hình vẽ bắt mắt, những biểu ngữ bảo vệ môi trường do Coca-Cola cùng các bạn Đoàn Thanh niên Đà Nẵng thực hiện. Đặc biệt, các du khách nước ngoài là đối tượng hào hứng với những thùng rác hướng dẫn phân loại thực phẩm này hơn cả. Họ cho rằng thế hệ người trẻ Việt sẽ biết cách gìn giữ quê hương của mình tốt như cách họ đang nỗ lực truyền tải vậy.


Một anh bạn người nước ngoài hào hứng nói: “Dưới mỗi chân bàn tại sự kiện đều có một cái thùng rác. Nhưng tôi thấy thích thùng rác hướng dẫn phân loại thực phẩm này hơn!”

Một anh bạn người nước ngoài hào hứng nói: “Dưới mỗi chân bàn tại sự kiện đều có một cái thùng rác. Nhưng tôi thấy thích thùng rác hướng dẫn phân loại thực phẩm này hơn!”

Người Đà Nẵng vốn dĩ hiếu khách, nếu chỉ nghe kể thôi mà chưa có dịp đặt chân đến thành phố này thì quả thật là một điều thiếu sót. Và Lễ hội ẩm thực đường phố Coca-Cola vừa qua cũng như một ví dụ điển hình về lòng hiếu khách, về sự niềm nở tiếp đãi của người dân Thành phố Đà Nẵng. Không chỉ thức ăn ngon, chính những đôi bàn tay tỉ mỉ chuẩn bị thức ăn, khuôn miệng luôn tươi cười của các chị em chủ quầy hàng dưới cái nắng mùa hè oi bức cũng như sự chung tay bảo vệ môi trường của người bán – người mua ở sự kiện khiến ai ai đã đến đây đều rất thoải mái và vui thích.