Người mẹ chiến đấu giành lại sự sống cho con từ tay “thần chết”

(Dân trí) - Tình mẫu tử và bản năng của người mẹ đã giúp cô Chantelle Wardrop giành lại cậu bé Seth Whatley khỏi tay “thần chết” khi tim bé đã hoàn toàn ngừng đập.

Đó là câu chuyện có thật của Chantelle Wardrop, một phụ nữ đang sống tại Queensland, Úc. Chuyện xảy ra khi cô đang nói chuyện với con trai 19 tháng tuổi, Seth Whatley như mọi ngày thì bỗng dưng người của cậu bé đột nhiên tím tái. Chỉ một vài giây sau, cậu bé ngất lịm đi ngay trên tay cô và càng nguy hiểm hơn khi cô kiểm tra thấy tim con trai mình đã ngừng đập.

Ngay giữa tình huống nguy kịch ấy, bản năng người mẹ mách bảo với cô rằng, cô không được phép hoảng loạn và phải vận dụng tất cả khả năng của mình ngay lúc đó. Trong phút chốc, Chantelle Wardrop đã quyết định thực hiện hô hấp nhân tạo cho cậu con trai của mình.

Cậu bé kháu khỉnh Seth Whatley
Cậu bé kháu khỉnh Seth Whatley

“Tôi không thể nghĩ gì vào khoảnh khắc ấy. Tôi chỉ biết mình phải cứu nó, bằng mọi giá, không còn điều gì tệ hơn có thể xảy ra nữa!”, Chantelle xúc động nhớ lại khoảnh khắc “ngàn cân treo sợi tóc” ngày hôm đó. “Nó bỗng dần lịm đi ngay trên tay của tôi. Mặt của Seth tím tái và nó không còn thở nữa. Tôi không biết phải tìm trợ giúp ở đâu nữa. Vậy nên tôi đã quyết định tự mình cứu lấy con bằng cách hô hấp nhân tạo”.

Sau khi xe cứu thương đến, Chantelle vội vã chuyển con lên xe đến bệnh viện, hàng ghế xe sau chính là nơi cô Chantelle tiếp tục cuộc chiến kịch liệt với “thần chết” để giành lại đứa con của mình. Đúng là không có tình yêu nào có sức mạnh thần kì như tình mẫu tử, cậu bé Seth đã dần hồi tỉnh trên đường tới bệnh viện.

Bà của Seth, Tina Wardrop, nói: “Thằng bé đã chết trên tay của mẹ nó. Trong khi mọi người đang hoảng loạn thì chỉ có Chentelle là người duy nhất cứu sống được nó”.

Seth cùng người mẹ của mình, Chentelle
Seth cùng người mẹ của mình, Chentelle

Khi được đưa vào bệnh viện, gia đình Chantella lại thêm một lần phải lo lắng, bởi cậu bé Seth được chẩn đoán đã mắc căn bệnh vô cùng hiếm gặp với tỉ lệ nhiễm bệnh chỉ 1/1 tỷ người. Các động mạch của cậu hoạt động không theo quy luật tự nhiên, do vậy tạo một áp lực vô cùng lớn lên thành động mạch và khiến nó bị thu hẹp đến giới hạn cuối cùng. Đó chính là lý do tim Seth đột ngột ngừng đập và nó có thể tiếp tục ngừng đập đột ngột bất cứ lúc nào.

Trên trang Go Fund Me, tình trạng của Seth được nhắc đến với lời kêu gọi thiết tha: “Về cả mặt khoa học và y học, tim của Seth đáng lẽ ra đã không còn hoạt động. Xin hãy để cho đứa trẻ 19 tháng tuổi này được sống vui vẻ và khỏe mạnh trước cơn bạo bệnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào”.

Cho đến nay, quỹ này đã nhận được hơn 30 nhà tài trợ, số tiền quyên góp lên đến 2600 USD.

Về phía bệnh viện, các bác sĩ khá lo lắng bởi họ cho rằng họ đã từng chữa nhiều bệnh nhân bị bệnh tim nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp này cả.

Ngay khi được điều trị trong viện, tim của Seth đã từng ngừng đập thêm một lần nữa và họ buộc phải sử dụng máy khử rung tim trên cơ thể bé nhỏ của em. Hai ngày sau đó, em lại phải tiến hành một cuộc phẫu thuật tim lần đầu tiên thực hiện tại nước Úc. Mặc dù chưa có cách điều trị dứt điểm, nhưng các bác sĩ vẫn đang duy trì hoạt động tim cho Seth và cho rằng trong vòng 50 năm nữa, em sẽ phải thường xuyên kiểm tra sức khỏe.

Gia đình Whatley vẫn giữ được niềm tin và sự lạc quan
Gia đình Whatley vẫn giữ được niềm tin và sự lạc quan

Bố mẹ của Seth đều đã phải bỏ hết mọi công việc của mình để chăm sóc em tại bệnh viện. Họ đã phải đấu tranh rất nhiều về cả tài chính và tình cảm. Thế nhưng, không ai nỡ từ bỏ máu mủ của mình, cả gia đình Whatley cùng với sự giúp đỡ của cộng đồng vẫn đang tiếp tục cùng Seth Whatley chiến đấu với căn bệnh quái ác này.

Hải Phong

Theo DM