Đắk Lắk:

Người cựu chiến binh 20 năm ròng đi tìm đồng đội

(Dân trí) - Suốt 20 năm qua, ông Nguyễn Ngọc Sương vẫn không ngừng đi tìm đồng đội đã anh dũng hy sinh trên chiến trường. Với ông mỗi đồng đội được tìm thấy là một niềm hạnh phúc khôn tả không có gì sánh bằng.

Trở về sau chiến tranh tàn khốc, từng chứng kiến những đồng đội từng kề vai sát áo với mình đã anh dũng hy sinh trên chiến trường, ông Sương vẫn luôn đau đáu việc sẽ phải tìm cho được hài cốt của đồng đội mình đưa về đất mẹ, đoàn tụ cùng gia đình.


Ông Sương suốt 20 năm trời đi tìm đồng đội

Ông Sương suốt 20 năm trời đi tìm đồng đội

Ông Nguyễn Ngọc Sương (SN 1951, quê huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) gia nhập vào quân ngũ năm 1969. Đến năm 1972, ông là lính Trung đoàn đặc công 400, sau đó đơn vị này sáp nhập với một số đơn vị khác thành Trung đoàn 25 Bộ binh thuộc Bộ Tư lệnh B3 (Quân khu V) đóng quân tại vùng hậu cứ H5. Tham gia nhiều trận đánh khắp Tây Nguyên, ông đã nhiều lần chứng kiến các đồng đội đổ máu, hy sinh anh dũng trên chiến trường nên trong tâm trí ông không bao giờ quên được hình ảnh đó.

Trong thời kỳ quân ngũ, ông được phân công làm trợ lý chính sách, cán bộ của Trung đoàn 25 với nhiệm vụ chính là tổng hợp các tin báo từ chiến trường về số lượng binh sĩ bị tử trận, bị thương và ghi chép chi tiết tên tuổi, quê quán, cấp bậc, địa điểm hy sinh, tọa độ mai táng để có thông tin đưa về đơn vị báo tử về gia đình và địa phương.


Cuốn sổ ông ghi chép cẩn thận về từng liệt sĩ đã nằm xuống

Cuốn sổ ông ghi chép cẩn thận về từng liệt sĩ đã nằm xuống

Sau ngày đất nước thống nhất, ông vẫn luôn tâm niệm sẽ quay lại chiến trường xưa để tìm tất cả những đồng đội đã nằm xuống. Đối với ông Sương cuốn sổ ghi danh các đồng đội là sản quý nhất của mình, với 483 liệt sĩ được ghi chép cẩn thẩn, tỉ mĩ từng đồng đội.

Năm 1997, ông Sương nghỉ hưu mới có thêm nhiều thời gian dành cho việc đi tìm hài cốt các liệt sĩ mà mình nắm được. Ông đã đi khắp các nghĩa trang của các tỉnh nơi Trung đoàn ông từng chiến đấu, sau đó nghiên cứu kỹ danh sách, tọa độ hy sinh của đồng đội rồi báo về cho các thân nhân và các địa phương phối hợp tìm kiếm những liệt sĩ chưa được tìm thấy hài cốt.

“Rất nhiều người thân của các liệt sĩ đã liên hệ với tôi, họ tha thiết cùng tôi đi tìm các chiến sĩ với trách nhiệm của mình tôi lại lên đường. Nhiều người may mắn tìm thấy được hài cốt của người thân mình thì vô cùng hạnh phúc, sung sướng còn đối với những gia đình chưa may mắn tìm thấy, tôi vẫn cảm thấy vô cùng áy náy và bản thân mình cần có trách nhiệm hơn nữa, giúp đỡ quá trình tìm kiếm này”, ông Sương tâm sự.

Việc đi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ rất tốn kém và mất nhiều thời gian nhưng ông vẫn rất hăng hái vì ông tin rằng hơn ai hết các liệt sĩ đang rất cần được đưa về quê hương, được an táng với danh tính rõ ràng.

“Những trận chiến chớp nhoáng, những cái chết đau thương của đồng đội nhưng chúng tôi đã không thể chôn lấp họ một cách bài bản vì chiến tranh khốc liệt. Với những tọa độ tôi nắm được, tôi vẫn có niềm tin rằng sẽ nhiều liệt sĩ nữa được tìm thấy dù cho địa lý đã thay đổi và việc tìm kiếm sẽ còn muôn vàn khó khăn trước mắt”, ông Sương bày tỏ.


Mỗi liệt sĩ chưa được tìm thấy ông vẫn luôn day dứt và mong muốn tìm bằng được

Mỗi liệt sĩ chưa được tìm thấy ông vẫn luôn day dứt và mong muốn tìm bằng được

Qua thời gian, những chiến trận năm xưa nay đã trở thành những nương rẫy cà phê, hồ tiêu, những lô cao su bạt ngàn, địa hình thay đổi đi rất nhiều nên vô cùng khó khăn trong tìm kiếm. Với ông Sương mỗi khi có thông tin về đồng đội mình, ông lại lên đường chẳng quản gió mưa.

Chia sẻ về những kỷ niệm không quên trong quá trình đi tìm liệt sĩ đồng đội, ông Sương cho biết do địa hình thay đổi quá nhiều nên trong lần đi tìm 2 đồng đội là liệt sỹ Nguyễn Ngọc Lan và liệt sỹ Trương Công Hiển hy sinh tại khu vực xã Cư Dliê M’nông (huyện Cư M’gar).

Ông và đồng đội rất vất vả, mất hàng chục ngày trời đào bới khắp khu vực để tìm. Với quyết tâm không được bỏ cuộc, sau gần 2 tuần lễ tìm kiếm không ngừng, thi thể của 2 liệt sĩ đều được tìm thấy trong niềm vui sướng khôn xiết của mọi người.

“Có khi đào được hài cốt đồng đội chúng tôi lặng người đi, xúc động đến trào nước mắt với tôi đó là tình cảm thiêng liêng vô cùng”, ông Sương bồi hồi nhớ lại.

Sau hơn 20 miệt mài tìm kiếm, ông Sương đã cùng những đồng đội của mình phối hợp với cơ quan, ban ngành địa phương đã tìm được 354 hài cốt liệt sĩ của đơn vị mình, còn lại 129 liệt sĩ chưa được tìm thấy là điều ông vẫn đau đáu không nguôi.

Với ông Sương, điều ông lo lắng nhất ở thời điểm hiện tại là ông tuổi đã cao, sức khỏe yếu dần nên không biết sẽ tiếp tục công việc tìm kiếm đến lúc nào.

“Trong tâm trí, tôi chưa bao giờ muốn dừng lại công việc đi tìm hài cốt của liệt sĩ, mỗi khi có thông tin là tôi lại bắt đầu cuộc hành trình. Tôi rất mong sau này khi tuổi cao sức yếu, đầu óc không được minh mẫn như bây giờ nữa thì tất cả chiến sĩ đã hy sinh của Trung đoàn tôi sẽ được tìm thấy và được làm rõ danh tính của mình”, ông Sương nói.

Thúy Diễm