Ngôi trường mới và mơ ước "học để thoát nghèo"

​Ở sâu trong xã Bình Minh, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang có một ngôi trường mẫu giáo nhỏ xíu, được dựng tạm bợ... Thế nhưng, hiện nơi này vẫn là nơi dạy và học mỗi ngày của các cô giáo và 58 em nhỏ trong xã.

Trường nghèo, xã nghèo, cô trò đều nghèo - cái nghèo cứ đeo đẳng nơi này hàng chục năm qua khiến cho mơ ước có một ngôi trường đúng nghĩa trở nên xa vời, với dự án thuộc khuôn khổ chương trình Cùng xây tương lai năm 2016 do công ty Prudential Việt Nam thực hiện cùng sự phối hợp của tổ chức Saigon Children Charity, hy vọng không lâu nữa một ngôi trường mới khang trang sạch đẹp sẽ được xây dựng ngay trên chính mảnh đất này…

Ngôi trường mới và mơ ước "học để thoát nghèo" - 1

Một chái nhà nơi đất nghèo

Trường Bình Minh là trường mẫu giáo duy nhất của xã, nằm lọt thỏm xiêu vẹo trên một doi đất thuộc ấp Cái Nứa. Từ ngoài thị xã muốn đi vào tận nơi phải dùng thuyền vỏ lải luồn lách qua những dòng kênh rạch dọc ngang. Dưới những tán lá dừa, cái gọi là trường học thật ra chỉ là một chái nhà được dựng tạm bằng tôn và tre nứa cách đây hơn chục năm do nhóm sinh viên tình nguyện thực hiện.

Trường chỉ có một lớp học, gần 60 em học sinh có khi phải ngồi thành hai vòng trong lớp, trên sàn nhà bằng đất lồi lõm và trong không gian được quây lại bằng tôn vô cùng nóng bức. Còn mỗi khi trời mưa, tiếng nước rơi lộp độp trên mái tôn tạo ra âm thanh to đến nỗi cô trò không thể dạy học được. Hơn nữa, nước dột xuống làm cho nền đất gồ ghề trơn trượt khiến cô giáo Tăng Thị Nương phải khá vất vả để trông chừng các cháu nhỏ. Trong cơn mưa gió, có một nỗi lo bao trùm lấy cô và trò trường Bình Minh vì phòng học có nguy cơ sập do cột kèo đã mục nát, cửa nẻo lung lay và các mối nối giữa các tấm tôn thì vô cùng lỏng lẻo.

Trong lớp cũng không có hệ thống điện mà phải câu dây từ nhà dân gần đó để chiếu sáng. Thậm chí chuyện đi vệ sinh cũng phải nhờ nhà dân. Cô Lê Thị Tú Thắm - hiệu trưởng trường mẫu giáo Bình Minh - thở dài: "Công tác trong ngành 20 năm rồi mà chưa ở đâu tôi thấy trường học lại khó khăn thiếu thốn đủ đường như ở xã này!"

Ông Lê Thanh Khoa - trưởng ấp Cái Nứa cho biết hiện toàn ấp có 603 hộ thì có đến 203 hộ bị thiệt hại nặng vì tình trạng xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long vừa qua. Gần như toàn bộ lúa, rau màu, cây trái đều thất thu khiến dân địa phương đã nghèo nay lại càng nghèo hơn. Tỉ lệ thất nghiệp tăng, hộ nghèo cũng tăng, bố mẹ phải lên Sài Gòn làm mướn, hoặc qua Bình Dương làm công nhân, con cái thì ở nhà với ông bà, chuyện học hành vì thế cũng trở nên khó khăn hơn nhiều lần.

Vẫn đong đầy niềm vui đi học

Đi dọc các tỉnh miền Tây Nam Bộ đều thấy những bảng hiệu tuyên truyền: "Học để làm việc. Học để phát triển. Học để thoát nghèo". Bởi vậy, dù khó khăn thiếu thốn đến đâu thì mỗi ngày từ trong lớp học xiêu vẹo ấy vẫn đều dều vang ra tiếng cô dạy trò học, tiếng trẻ thơ chơi đùa. Đến trường đã trở thành một niềm vui thuần khiết của đám trẻ con trong xã Bình Minh, đồng thời cũng là trách nhiệm và tình thương của các cô giáo dù lương mỗi tháng chỉ hơn 2 triệu đồng và không có phụ cấp. Vì thế, để tiếp sức tinh thần dạy và học của cô trò nơi đây, chương trình Cùng xây tương lai 2016 của Prudential đã giúp đỡ xây lại trường, cũng là xây tương lai cho các bé. Theo thông tin được công bố trong lễ khởi công vào ngày 25-8-2016 vừa qua, công trình trường mẫu giáo Bình Minh có mức đầu tư gần một tỷ đồng cùng vốn đối ứng địa phương sẽ bao gồm 2 lớp học mới với trang thiết bị đầy đủ, nhà vệ sinh đạt chuẩn, hệ thống cung cấp nước sạch, sân chơi, hàng rào và cổng trường. Vậy là chỉ ít lâu nữa thôi các bé từ 3-5 tuổi ở 3 ấp trong xã sẽ được chạy nhảy, chơi đùa và học tập trong một không gian mới mẻ, sạch đẹp và an toàn.

Trường mới được xây cũng trở thành niềm an ủi và hy vọng cho những hộ gia đình nghèo tại đây. Háo hức đưa con đi tham dự lễ khởi công, chị Đặng Thị Thu Hồng (26 tuổi) cười tươi cho biết quyết tâm cho con học để thoát nghèo, để không phải khổ như hai vợ chồng khi mỗi ngày đi cào cá chỉ được vài chục ngàn đồng, bữa đói bữa no. Trong khi đó, gia đình chị Lâm Thị Ngân, mẹ bé Đoàn Thị Ngọc cũng khó khăn trăm bề. Nhà chị phải thuê đất để dựng tạm một chái nhà với 2 triệu đồng cho mỗi 3 tháng. Còn chồng chị bôn ba theo tàu biển ở Malaysia không biết khi nào trở về. Khi hỏi “con có thích đi học không”, em Ngọc nép sau lưng mẹ, nhìn tôi bằng ánh mắt hồn nhiên, sáng ngời “Con thích đi học, thích cô giáo, bạn, thích chơi nhảy dây… Con thương mẹ nhất!".

Ngoài công trình trường mẫu giáo Bình Minh, Prudential cũng tài trợ hơn 200 triệu đồng để xây mới hệ thống nhà vệ sinh tại trường tiểu học Nam Yên 2, Xã Nam Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. Nhà vệ sinh trường tiểu học Nam Yên 2 được xây dựng từ năm 2007 nay xuống cấp trầm trọng và không thoát nước nên nhà trường buộc phải đóng cửa 6 tháng nay. Công trình xây dựng sẽ bao gồm 4 phòng vệ sinh riêng biệt cho nam và nữ, giúp gần 200 em học sinh và hơn 20 thầy cô tại trường sinh hoạt trong điều kiện vệ sinh hơn.

Trang Lê