Ngồi ô tô sang mà gặm bánh mì, uống nước lọc

(Dân trí) - Sẽ là cảnh đi ô tô sang mà gặm bánh mì, uống nước lọc. Lại nghĩ đến cảnh phải tằn tiện, tính toán từng khoản chi, các con phải cắt giảm những đợt nghỉ mát, học thêm, dã ngoại…Vợ tôi nói, nhiều người như vậy

 

Ngồi ô tô sang mà gặm bánh mì, uống nước lọc - 1

Vợ chồng tôi cùng làm công chức. Lấy nhau thấm thoát đã 10 năm. Có với nhau 2 mặt con. Khỏi phải nói, những năm đầu khó khăn con ốm đau, kinh tế chưa ổn định, cả hai chung tôi nhiều khi phải chung một xe máy để giảm bớt tiền xăng, bù vào tiền sữa để nuôi con khôn lớn. Sau nhiều năm cố gắng của hai vợ chồng nay kinh tế đã ổn về cơ bản. Tức là tiết kiệm được vài trăm triệu phòng có việc. Hai vợ chồng cũng có nguồn thu nhập ổn định cho mọi chi tiêu cơ bản trong gia đình, cho con học thêm, năm 1- 2 lần đi du lịch trong nước.

Mới đây, tôi được thăng chức trưởng phòng. Vợ tôi rất vui mừng vì chồng đã “làm quan”. Cô ấy nhất định muốn tôi đổi chiếc xe máy khá đắt tiền lên xe hơi 4 bánh. Thực lòng, nhìn anh em, bạn bè đồng nghiệp rầm rầm đổi xe, bàn ra tán vào các dòng xe đời mới, tôi cũng khát khao được sở hữu một “em” bốn bánh. Nhưng bản tôi hiểu tiềm lực kinh tế gia đình và khả năng cá nhân.

Nếu mua ô tô, không những khoản tiền tích cóp của cả gia đình phải tiêu hết, tôi vẫn phải vay thêm mới đủ.

Chưa kể, theo tính toán và tìm hiểu, để nuôi một chiếc ô tô dù loại trung bình, mỗi tháng tối thiểu phải chi thêm 5-6/triệu đồng. Như vậy, trong cả năm tới lương của tôi chi hoàn toàn cho việc trả nợ và nuôi xe. Nếu thế, chi tiêu của gia đình tôi sẽ cực kỳ eo hẹp. Sẽ là cảnh đi ô tô sang mà gặm bánh mì, uống nước lọc. Lại nghĩ đến cảnh phải tằn tiện, tính toán từng khoản chi, các con phải cắt giảm những đợt nghỉ mát, học thêm, dã ngoại…tôi bàn lùi với vợ.

Tuy nhiên, cô ấy nhất quyết muốn tôi đi ô tô, muốn trong mắt thiên hạ chồng cô ấy đã là người thành đạt. Cô ấy nói, dù bên trong mặc đồ rách nhất định bên ngoài phải khoác chiếc áo đắt tiền. Chuyện đi ô tô mà chỉ gặm bánh mì, uống nước lọc giờ xã hội nhiều người như thế.

Tôi có nên nghe lời vợ, hãy cho tôi lời khuyên?

Bạn đọc Tuấn Phạm (Hà Nội)

Hãy chia sẻ ý kiến bình luận của bạn bằng cách bình luận ngay dưới bài này hoặc gửi ý kiến về hòm thư doisong@dantri.com.vn