Nghỉ lễ, người dân "đua" nhau vào siêu thị vui chơi và... trốn nóng

(Dân trí) - Hàng ngàn người dân ở Sóc Trăng, Bạc Liêu dịp nghỉ lễ 30/4- 1/5 đã kéo nhau vào siêu thị tham quan, mua sắm và... trốn nóng.

Ghi nhận của PV, trong 2 ngày 30/4- 1/5, nhiều siêu thị trên địa bàn các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu đông nghịt người. Các khu vực bán hàng hóa, các quầy tính tiền dù đều mở cửa hết công suất nhưng chỗ nào cũng có rất đông người chờ tới lượt mình thanh toán tiền. Thậm chí khu vực bán sách thường ngày ít khách nhưng dịp này lại có nhiều người quan tâm. Còn khu vực gửi xe hầu như hết chỗ khiến cho nhiều người phải dựng xe ngay sân siêu thị để chờ người nhà vào mua sắm hàng hóa.

Nhiều người dân cũng cho biết, thời điểm này trời nắng nóng gay gắt, có thời điểm lên đến 35- 36 độ C, ngay cả về đêm cũng chẳng mát mẻ gì. Chính vì thế, việc đi siêu thị ngoài tham quan, vui chơi, mua sắm thì còn một lý do nữa là để trốn nóng. "Hai ngày qua, trời nắng nóng kinh khủng, nên tôi rất ngại đi xa. Vì thế, cả nhà chọn đi siêu thị cũng có cái vui là gần nhà, có chỗ để vui chơi và hơn hết là một điểm tránh nóng rất lý tưởng", một người dân ở Bạc Liêu chia sẻ.

Chen chân vào siêu thị ngày nghỉ lễ.
Chen chân vào siêu thị ngày nghỉ lễ.
Nghỉ lễ, người dân "đua" nhau vào siêu thị vui chơi và... trốn nóng - 2
Quầy sách, điểm bán hàng hóa đông nghịt người.
Quầy sách, điểm bán hàng hóa đông nghịt người.
Quầy tính tiền phục vụ hết công suất nhưng vẫn kẹt vì lượng người quá đông.
Quầy tính tiền phục vụ hết công suất nhưng vẫn kẹt vì lượng người quá đông.
Nghỉ lễ, người dân "đua" nhau vào siêu thị vui chơi và... trốn nóng - 5

Nhà giữ xe hết chỗ, nhiều người đậu cả bên ngoài để vào siêu thị.

Nhà giữ xe hết chỗ, nhiều người đậu cả bên ngoài để vào siêu thị.

Xuân Lương - Huỳnh Hải