Nắng nóng kéo dài “hành hạ” cuộc sống của người dân

(Dân trí) - Gần nửa tháng nay, người dân Quảng Bình đã phải chịu đựng đợt nắng nóng đỉnh điểm. Nhiệt độ giữa trưa vào những ngày qua đã lên đến 40 độ C.

Nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao từ 36 – 40°C, đã khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn, nhiều người còn không dám ra đường vào ban ngày vì thời tiết quá nắng và oi bức. Trong tiết trời nóng như đổ lửa, cuộc sống của người lao động càng trở nên khổ cực hơn bao giờ hết.

Công nhân căng mình làm việc giữa trời nắng như đổ lửa

Thời tiết quá nóng bức khiến các công nhân mồ hôi nhễ nhại, cứ làm được khoảng 1 giờ đồng hồ là lại phải chui vào chỗ mát để nghỉ ngơi. “Nắng khủng khiếp quá chú ơi! Mới 9 giờ sáng mà đã thở không nổi. Vì cho kịp tiến độ công trình nên anh em cũng phải gồng mình để làm”, anh Trần Văn Hải, một thợ sắt thở hổn hển nói.

Để kịp tiến độ công trình nhiều công nhân cũng phải gồng mình để làm việc
Để kịp tiến độ công trình nhiều công nhân cũng phải gồng mình để làm việc

Với thời tiết nắng nóng cục bộ, kéo dài trong nhiều ngày qua, rất nhiều người dân đã lựa chọn các công viên, bờ sông… để làm nơi trú ẩn vào buổi trưa. Tại công viên Đồng Hới những ngày qua đã có hàng trăm người dân đến đây tránh nóng, khi nhiệt độ ngoại trời có lúc lên đến 40 độ C.

Đang nằm trên chiếc võng với chiếc quạt giấy, ông Hoàng Đức Long (58 tuổi) ở phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới nói: “Nóng lắm chú ơi, tui phải chạy ra đây mắc võng nghỉ trưa chứ ở nhà nóng chịu không nổi, trưa ở đây, tối tui lại ra đây kiếm tý gió biển chứ khó chịu lắm”.

Rất nhiều người dân đã lựa chọn các công viên, bờ sông để hóng mát vào buổi tối
Rất nhiều người dân đã lựa chọn các công viên, bờ sông để hóng mát vào buổi tối

Không chỉ vào buổi trưa, ở các công viên, bờ sông và bãi biển trên địa bàn TP Đồng Hới mỗi tối còn có rất đông các ông bố bà mẹ dắt con nhỏ ra vui chơi, hóng mát khi trời vẫn oi nóng.

Đang hóng mát cùng con trai tại bờ sông Nhật Lệ, anh Nguyễn Vặn Hậu ở Phường Hải Thành chia sẻ: “Trong những ngày qua thời tiết rất nóng, ở trong nhà nhiệt độ đã lên tới khoảng 35 độ C, ngoài trời còn nắng gay gắt hơn nữa, mặc dù hiện tại đã 10h đêm nhưng thời tiết vẫn rất nóng, mấy ngày nay tôi phải đưa con ra bờ sông ngồi cho mát chứ ở nhà không chịu được, không chỉ ba con tôi mà còn có rất đông người dân đến đây để hóng mát”.

Người dân lựa chọn các công viên, bờ sông để tránh nóng

Lượng người cũng tăng nhanh trên các tuyến phố, vỉa hè, công viên của TP Đồng Hới, từ khoảng 17h tối trở đi. Đặc biệt là những tuyến đường như Hương Giang, Quách Xuân Kỳ đoạn từ cầu Nhật Lệ đến cửa biển Nhật Lệ, Nguyễn Du.

Cũng trong những ngày qua, các bãi biển du lịch như Nhật Lệ, Hải Ninh… đã thu hút được rất nhiều người đến tắm cũng như tham gia các hoạt động giải trí. Theo ghi nhận của PV Dân trí do thời tiết quá nóng và oi bức nên vào khoảng chiều tối cho đến đêm khuya, đã có hàng ngàn người đổ về đây để giải nhiệt, làm cho các bãi biển này đông hơn hẳn so với những ngày trước đây.

Dưới đây là một số hình ảnh người dân "vật lộn" với nắng nóng mà PV Dân trí ghi lại:

Các công nhân xây dựng làm việc dưới thời tiết nắng nóng 40 độ C
Các công nhân xây dựng làm việc dưới thời tiết nắng nóng 40 độ C
Siêu thị cũng là điểm đến lý tưởng cho việc tránh nóng và mua sắm
Siêu thị cũng là điểm đến lý tưởng cho việc tránh nóng và mua sắm

Những quán cà phê vỉa hè vẫn là lựa chọn hàng đầu của các bạn trẻ giải nhiệt
Những quán cà phê vỉa hè vẫn là lựa chọn hàng đầu của các bạn trẻ giải nhiệt

Người dân mắc võng tránh nóng tại công viên
Người dân mắc võng tránh nóng tại công viên
Cầu Nhật Lệ cũng là nơi được nhiều người lựa chọn
Cầu Nhật Lệ cũng là nơi được nhiều người lựa chọn

Tiến Thành - Kim Liên