Mùng 1 Tết: Ngược ngàn cầu may ngày đầu năm mới

(Dân trí) - Sáng ngày mùng 1 Tết, với quan niệm lên rừng, xuống biển nên nhiều người dân đã chọn điểm đến là Khu di tích lịch sử thắng cảnh Cửa Đạt, Đền Cô Thác Mạ và chùa Linh Cảnh để tận hưởng cảm giác thanh tịnh và cầu cho một năm mới nhiều tài lộc.

Mùng 1 Tết: Ngược ngàn cầu may ngày đầu năm mới

Ngay trong buổi sáng ngày đầu tiên của năm mới Mậu Tuất 2018, nhiều người dân cũng như du khách đã chọn địa điểm du xuân đến chùa cầu may.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, vào sáng mùng 1 Tết, đã có hàng nghìn người dân và du khách đến dâng hương tại Đền thờ danh nhân Cầm Bá Thước và Bà Chúa thượng ngàn, nằm trong Khu di tích Cửa Đạt.

Đây là một quần thể di tích tọa lạc trên một dải đất cao, phía trước có dòng sông Đặt chảy vòng từ phải qua trái và hợp lưu với sông Chu, cách đền thờ khoảng 200m. Không chỉ đến dâng hương, cầu lộc cầu tài..., người dân và du khách còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp sơn thủy hữu tình với dòng sông, ngọn núi và cả những công trình kiến trúc độc đáo...

Khu di tích lịch sử thắng cảnh Cửa Đạt, ở xã Xuân Mỹ, huyện Thường Xuân, nằm cách xa trung tâm thành phố Thanh Hóa khoảng 60 km về phía Tây, nhưng ngay từ mùng 1 tết Mậu Tuất đã có hàng nghìn người về đây dâng hương cầu lộc, cầu tài…
Khu di tích lịch sử thắng cảnh Cửa Đạt, ở xã Xuân Mỹ, huyện Thường Xuân, nằm cách xa trung tâm thành phố Thanh Hóa khoảng 60 km về phía Tây, nhưng ngay từ mùng 1 tết Mậu Tuất đã có hàng nghìn người về đây dâng hương cầu lộc, cầu tài…
Không chỉ cầu lộc, cầu tài mà người dân và du khách đến đây để tìm sự thanh tịnh trong ngày đầu của năm mới Mậu Tuất 2018. Theo sử sách ghi lại, danh nhân Cầm Bá Thước sinh ra ở huyện Thường Xuân, Thanh Hóa là một trong những người lãnh đạo phong trào Cần Vương, hi sinh khi mới tròn 37 tuổi. Riêng truyền thuyết về Bà Chúa thượng ngàn được sinh ra vào thời nhà Trần có công cứu nạn dân chúng nên được phong thánh cai quản một vùng. Để tưởng nhớ công ơn của danh nhân Cầm Bá Thước và Bà chúa thượng ngàn nên người dân trong vùng đã lập nên hai ngôi đền bên cạnh nhau để dân chúng trong vùng có thể thường xuyên hương khói.
Không chỉ cầu lộc, cầu tài mà người dân và du khách đến đây để tìm sự thanh tịnh trong ngày đầu của năm mới Mậu Tuất 2018. Theo sử sách ghi lại, danh nhân Cầm Bá Thước sinh ra ở huyện Thường Xuân, Thanh Hóa là một trong những người lãnh đạo phong trào Cần Vương, hi sinh khi mới tròn 37 tuổi. Riêng truyền thuyết về Bà Chúa thượng ngàn được sinh ra vào thời nhà Trần có công cứu nạn dân chúng nên được phong thánh cai quản một vùng. Để tưởng nhớ công ơn của danh nhân Cầm Bá Thước và Bà chúa thượng ngàn nên người dân trong vùng đã lập nên hai ngôi đền bên cạnh nhau để dân chúng trong vùng có thể thường xuyên hương khói.
Người dân và du khách dâng nén hương tưởng nhớ công ơn của danh nhân Cầm Bá Thước và Bà Chúa thượng ngàn.
Người dân và du khách dâng nén hương tưởng nhớ công ơn của danh nhân Cầm Bá Thước và Bà Chúa thượng ngàn.
Thời tiết trong ngày mùng 1 Tết khô ráo, không còn giá rét như những ngày cuối năm nên rất thuận lợi cho việc du xuân.
Thời tiết trong ngày mùng 1 Tết khô ráo, không còn giá rét như những ngày cuối năm nên rất thuận lợi cho việc du xuân.
Khu di tích thoáng đãng, thanh tịnh là địa điểm lý tưởng để tận hưởng cảm giác thư thái trong ngày đầu tiên của năm mới.
Khu di tích thoáng đãng, thanh tịnh là địa điểm lý tưởng để tận hưởng cảm giác thư thái trong ngày đầu tiên của năm mới.
Cầu cho một năm mới nhiều tài lộc, may mắn và sức khỏe.
Cầu cho một năm mới nhiều tài lộc, may mắn và sức khỏe.
Cùng với vẻ đẹp của thiên nhiên, người dân và du khách đến đây còn được chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo.
Cùng với vẻ đẹp của thiên nhiên, người dân và du khách đến đây còn được chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo.
Người dân và du khách thong thả dạo chơi, thưởng ngoạn cảnh đền.
Người dân và du khách thong thả dạo chơi, thưởng ngoạn cảnh đền.
Từ đền, mọi người có thể thỏa thích ngắm nhìn công trình thủy lợi thủy điện Cửa Đạt đồ sộ.
Từ đền, mọi người có thể thỏa thích ngắm nhìn công trình thủy lợi thủy điện Cửa Đạt đồ sộ.
Và dòng sông nước trong xanh hiền hòa uốn lượn quanh đền, tạo cho người dân và du khách cảm giác khoan khoái.
Và dòng sông nước trong xanh hiền hòa uốn lượn quanh đền, tạo cho người dân và du khách cảm giác khoan khoái.
Du khách khi đến đây đều muốn được ngắm nhìn và chạm tay vào chiếc chuông khổng lồ để cầu may.
Du khách khi đến đây đều muốn được ngắm nhìn và chạm tay vào chiếc chuông "khổng lồ" để cầu may.
Những người sau khi đến dâng hương ra về, ai cũng muốn mang về một cành lộc, tượng trưng cho những điều may mắn, tốt lành trong năm.
Những người sau khi đến dâng hương ra về, ai cũng muốn mang về một cành lộc, tượng trưng cho những điều may mắn, tốt lành trong năm.
Sau khi dâng hương và thưởng ngoạn tại Đền thờ danh nhân Cầm Bá Thước và Bà Chúa thượng ngàn, người dân và du khách lại ngược xuống khoảng 5km đến Đền Cô Thác Mạ nằm bên bờ sông Chu thơ mộng.
Sau khi dâng hương và thưởng ngoạn tại Đền thờ danh nhân Cầm Bá Thước và Bà Chúa thượng ngàn, người dân và du khách lại ngược xuống khoảng 5km đến Đền Cô Thác Mạ nằm bên bờ sông Chu thơ mộng.
Đền Cô Thác Mạ có lịch sử hàng trăm năm, đây là một địa điểm không thể thiếu trong hành trình cầu lộc, cầu tài mỗi dịp Tết đến, xuân về.
Đền Cô Thác Mạ có lịch sử hàng trăm năm, đây là một địa điểm không thể thiếu trong hành trình cầu lộc, cầu tài mỗi dịp Tết đến, xuân về.
Tiếp đó, trên đường về, người dân và du khách có thể ghé chùa Linh Cảnh, ở xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân. Chùa nằm trên vùng đất địa linh nhân kiệt phát tích của vương triều Hậu Lê. Người dân và du khách đến đây luôn có cảm giác thanh tịnh, yên bình.
Tiếp đó, trên đường về, người dân và du khách có thể ghé chùa Linh Cảnh, ở xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân. Chùa nằm trên vùng đất địa linh nhân kiệt phát tích của vương triều Hậu Lê. Người dân và du khách đến đây luôn có cảm giác thanh tịnh, yên bình.

Duy Tuyên