Đồng Tháp:

Làng hoa lớn nhất miền Tây tất bật vào vụ hoa Tết

(Dân trí) - Tuy còn khoảng 2 tuần nữa mới đến Tết nguyên đán Bính thân 2016, nhưng mọi nẻo đường ở làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) đã rộn ràng sắc xuân. Nhiều khách tham quan, du lịch từ khắp mọi miền đất nước đổ về để tận hưởng hương xuân, tạo không khí vui tươi những ngày cuối năm.

Làng hoa Sa Đéc thuộc phường Tân Quy Đông, được xem là điểm nhấn nổi bật mang hương sắc mùa xuân đẹp nhất ở Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Vào những ngày này, các “nàng hoa, chàng kiểng” nơi đây đua nhau kheo sắc, hối hả theo các thương lái để lan tỏa hương xuân khắp mọi miền đất nước. Nhiều người ví von: “Làng hoa Sa Đéc – nơi có mùa xuân quanh năm”.

Tất bật cả ngày lẫn đêm bên vườn hoa của gia đình, để kịp các đơn hàng giao cho thương lái, nhưng chị Trần Thị Cẩm Loan (33 tuổi) khóm Tân Hiệp, phường Tân Quy Đông vẫn vui vẻ vì lượng khách tham quan, mua hoa đổ về ngày càng đông hơn. Chị Loan chuyên trồng hoa Cát Tường phấn khởi cho biét: “Năm nay, tuy thời tiết có nóng hơn mọi năm nhưng xem ra cũng thuận lợi cho dân trồng hoa. Đặc biệt, lượng khách hàng đến mua cũng đông hơn mọi năm, vì thế bà con có sự chọn lựa, hợp giá mới bán và nhìn chung giá cả có phần tăng hơn năm vừa rồi, trung bình mỗi giỏ hoa tăng từ 5.000 – 10.000 đồng”.

Mỗi người mỗi việc, ai nấy như đang chạy đua với thời gian
Mỗi người mỗi việc, ai nấy như đang chạy đua với thời gian

Anh Huỳnh Thành Tuấn – xã Tân Khánh Đông đang trồng trên 6.000 chậu hoa (cúc mâm xôi, tiger, vạn thọ..) cho biết: “Thời gian này dân trồng hoa chúng tôi như đang chạy đua với thời gian, suốt ngày lo chăm chút cắt tỉa cành, tưới nước, bón phân… cho hoa có khi quên cả chuyện ăn. Để giảm thời gian đi lại, mấy hôm nay tôi làm cái chòi tại vườn để thuận tiện việc chăm sóc và bảo vệ hoa, bảo vệ toàn bộ tài sản của mình chứ chẳng chơi”.

Đến làng hoa Sa Đéc vào những ngày này, hầu hết bà con trồng hoa như ăn ngủ ngoài vườn hoa, ai nấy đều vội vàng cho các công việc bón phân, xịt thuốc, tỉa cành... Riêng những hộ chuyên sống bằng nghề cung cấp giỏ hoa thì tất bật lên xuống hàng để kịp giao cho các nông dân trồng hoa. Đặc biệt là các hộ dân sống bằng nghề chở thuê cũng vã mồ hôi với công việc chạy ngược chạy xuôi chở hàng cho khách…

Cận Tết làng hoa sa Đéc vui như hội

 

Anh Võ Văn Bình – phường Tân Qui Đông vừa chất các chậu hoa hồng lên xe, cho biết: “Từ đây đến Tết mấy anh em sống bằng nghề chở thuê như anh em chúng tôi chẳng lo thất nghiệp. Dân trồng hoa, thương lái rồi đến các hộ mua bán giỏ hoa, phân bón… ai cũng gọi chúng tôi. Do vậy, một ngày kiếm từ 200 – 300 ngàn đồng là chuyện bình thường”.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, tại các vườn hoa ngoài sự tất bật của bà con chuẩn bị mùa hoa Tết, không khí còn rộn rã hơn khi có nhiều du khách trong và ngoài địa phương đến thưởng ngoạn, ngắm hoa bằng xe đạp rất lý thú. Anh Trần Văn Tân, phường 1, TP Sa Đéc, cho biết: “Ngày nào cũng vậy, cứ chiều đi làm về là đưa vợ cùng con gái ra đây ngắm hoa. Khi đến đây, bao nhiêu lo toan của cuộc sống thường ngày đều tan biến theo hương hoa”.

Cổng vào Làng hoa Sa Đéc
Cổng vào Làng hoa Sa Đéc
Vào thời gian này, dân trồng hoa như đang chạy đua với thời gian nên đến việc ăn cũng diễn ra  tại vườn hoa như thế này
Vào thời gian này, dân trồng hoa như đang chạy đua với thời gian nên đến việc ăn cũng diễn ra  tại vườn hoa như thế này
Phun thuốc...
Phun thuốc...
Bón phân...
Bón phân...
Tưới nước và cắt tỉa... là những công việc mà dân trồng hoa đang tập trung hết sức vào vườn hoa của mình
Tưới nước và cắt tỉa... là những công việc mà dân trồng hoa đang tập trung hết sức vào vườn hoa của mình
Gia cố chậu hoa và cắt tỉa các cành xấu...
Gia cố chậu hoa và cắt tỉa các cành xấu...
Ai nấy đều tất bật cho các công việc làm đẹp cho hoa... để kịp bán Tết
Ai nấy đều tất bật cho các công việc làm đẹp cho hoa... để kịp bán Tết

Những chậu hồng đang được cắt tỉa gọn gàng để giao cho thương lái

Những chậu hồng đang được cắt tỉa gọn gàng để giao cho thương lái

Do giá hoa năm nay tăng hơn mọi năm nên đối với bà con trồng hoa ở Làng hoa Sa Đéc gương mặt của họ lúc này cũng tươi như hoa
Do giá hoa năm nay tăng hơn mọi năm nên đối với bà con trồng hoa ở Làng hoa Sa Đéc gương mặt của họ lúc này cũng tươi như hoa
Làng hoa lớn nhất miền Tây tất bật vào vụ hoa Tết - 11
Tận dụng ưu thế Làng hoa nên các dịch vụ ăn theo như ăn uống, thuê xe đạp... cũng ăn nên làm ra
Tận dụng ưu thế Làng hoa nên các dịch vụ ăn theo như ăn uống, thuê xe đạp... cũng ăn nên làm ra
Hoa, kiểng tràn xuống cả đường...
Hoa, kiểng tràn xuống cả đường...

Vào thời gian này cánh chở thuê bỏ túi mỗi ngày từ 200 - 300 ngàn đồng

Vào thời gian này cánh chở thuê bỏ túi mỗi ngày từ 200 - 300 ngàn đồng

Tranh thủ khoảnh khắc đẹp nhất của hoa, người dân, bạn trẻ đua nhau đến làng hoa chụp ảnh
Tranh thủ khoảnh khắc đẹp nhất của hoa, người dân, bạn trẻ đua nhau đến làng hoa chụp ảnh
Không ít gia đình, bạn trẻ tranh thủ tham quan vườn hoa trước khi chúng được đưa về phố trong vài ngày tới
Không ít gia đình, bạn trẻ tranh thủ tham quan vườn hoa trước khi chúng được đưa về phố trong vài ngày tới

Nguyễn Hành – Nguyễn Trần