Kỳ lạ những ông Tây nhặt rác, dọn mương thối, "làm đẹp" Hà Nội

(Dân trí) - Hình ảnh những “ông Tây" đeo ủng, xắn quần lội xuống mương bẩn, hôi thối vớt rác làm sạch môi trường ở Việt Nam không phải là hiếm. Điều gì khiến họ lại yêu thích, đam mê với những công việc có phần vất vả, khó khăn này?

Nhiều người nước ngoài sang Việt Nam sinh sống, làm việc đã tự nguyện dành thời gian, công sức thực hiện các chiến dịch bảo vệ môi trường. Có người nhặt rác, người không ngần ngại dọn mương thối hay kêu gọi mọi người làm sạch các tờ rơi, quảng cáo dán trên tường.

Hình ảnh các ông Tây mồ hôi nhễ nhại nhưng luôn nở nụ cười thân thiện khiến nhiều người cảm phục. Chia sẻ về hành động có phần đặc biệt, kỳ lạ của mình nhiều ông Tây cho biết, tất cả đều xuất phát từ tình yêu đối với Việt Nam và mong muốn được làm những việc có ích cho cộng đồng.

Ông Tây xắn quần, đeo ủng dọn mương thối Hà Nội

Tháng 5/2016, hình ảnh hình ảnh một số người nước ngoài đang tiến hành dọn dẹp, vớt rác ở con mương trong ngõ 381/55/4 Nguyễn Khang (Cầu Giấy, Hà Nội) khiến không ít người bày tỏ sự trân trọng với hành động ý nghĩa này.

Theo hình ảnh chia sẻ, 4 người đàn ông nước ngoài đã không quản ngại vất vả, sử dụng các công cụ thô sơ để dọn sạch rác thải tại đoạn cống lộ thiên có nước đen ngòm này. Ở trên bờ, bên cạnh một số người Việt cũng xắn tay vào giúp sức, một số khác chỉ biết đứng quan sát bằng ánh mắt thích thú.

Hình ảnh ông Tây mặc quần nilon, đeo khẩu trang đằm mình dưới cống bẩn để dọn rác thải được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: FB
Hình ảnh "ông Tây" mặc quần nilon, đeo khẩu trang "đằm" mình dưới cống bẩn để dọn rác thải được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: FB

Đáng chú ý là hình ảnh một ông Tây mặc quần làm bằng nylon đứng dưới cống nước vẫn tươi cười bất chấp mùi hôi thối, xú uế ở đây.

Được biết, trưởng nhóm tình nguyện này là anh James Joseph Kendall, một người Mỹ đến từ Springfield, bang Ohio. James cũng chính là người mặc quần nylon dọn dẹp cống gây xúc động mạnh trong cộng đồng.

James ngoài đời luôn thân thiện, anh cho biết muốn lấy vợ người Việt và ở đây lâu dài. Ảnh: Hà Trang
James ngoài đời luôn thân thiện, anh cho biết muốn lấy vợ người Việt và ở đây lâu dài. Ảnh: Hà Trang

Đến Việt Nam được khoảng 3 năm, hiện tại James vừa là giáo viên dạy tiếng Anh ở một trường tiểu học quận Tây Hồ, vừa tham gia hoạt động trong các nhóm thiện nguyện ở Hà Nội nên rất bận rộn. Anh khẳng định, anh không muốn nổi tiếng mà đơn giản chỉ muốn việc làm của mình sẽ giúp ích được cộng đồng, khiến mọi người thay đổi nhận thức về môi trường để cùng hành động.

Chia sẻ về lý do đến Việt Nam, chàng trai người Mỹ này cười lớn và cho rằng đó là một cơ duyên. Ban đầu anh chỉ có ý định đến đây du lịch nhưng sau một thời gian ngắn ngủi lưu lại đã mang đến cho James những cảm xúc rất đặc biệt. Chàng trai người Mỹ chia sẻ anh có ý định ở lại Việt Nam lâu dài và làm được thật nhiều điều có ích cho đất nước xinh đẹp này.

Cựu binh Mỹ cặm cụi gỡ quảng cáo, rao vặt

Chứng kiến các con ngõ của Hà Nội bị lấm lem bởi những tờ rơi quảng cáo, Paul George Harding (68 tuổi, một cựu binh Mỹ) đã lên ý tưởng kêu gọi mọi người cùng làm sạch và sơn sửa lại các bờ tường. Ban đầu nhóm của Paul chỉ gồm một vài người là học viên trong lớp tiếng Anh miễn phí do ông tổ chức. Về sau, thấy hành động ý nghĩa, nhiều người dân sống ở phường Trung Hòa và các khu vực lân cận cũng hào hứng tham gia.

Mỗi ngày, nhóm của Paul George Harding đều lao động miệt mài vào các buổi sáng và chiều. Bắt đầu từ phố Nguyễn Ngọc Vũ, hiện nhiều con ngõ nhỏ ở đây đã được làm sạch, nhóm đang tiến dần đến khu vực phố Hoàng Ngân.

Paul cùng với các học viên trong lớp học tiếng Anh miễn phí tham gia chiến dịch làm sạch đường phố. Ảnh: Hà Trang
Paul cùng với các học viên trong lớp học tiếng Anh miễn phí tham gia chiến dịch làm sạch đường phố. Ảnh: Hà Trang

Ông Tây này tâm sự, mình từng là lính dù của Lữ đoàn không quân 173 và tham chiến ở chiến trường Bình Định - Lâm Đồng (Việt Nam). Sau khi về nước, ám ảnh về những ký ức đau buồn của chiến tranh, năm 2015, ông lặng lẽ quay trở lại Việt Nam. “Tôi buồn và thất vọng về quyết định của mình khi tham chiến ở Việt Nam, lúc đó tôi còn quá trẻ. Những ký ức chiến tranh ám ảnh tôi suốt cuộc đời, tôi thực sự thấy có lỗi và luôn mong muốn được làm điều gì đó cho đất nước xinh đẹp này”, Paul cho biết.

Hiện tại, Paul George Harding đang là giáo viên phụ trách một trung tâm dạy tiếng Anh miễn phí ở phường Trung Hòa (Cầu Giấy – Hà Nội). Lớp học của ông thu hút khá đông học viên, đủ mọi lứa tuổi. Tại đây, ông chủ yếu rèn luyện kỹ năng nghe nói, phát âm tiếng Anh cho mọi người.

Để làm sạch các bức tường một cách triệt để, sau khi gỡ bỏ tờ rơi quảng cáo, người cựu binh Mỹ cẩn thận dùng sơn sơn phủ một cách khéo léo. Ảnh: Hà Trang
Để làm sạch các bức tường một cách triệt để, sau khi gỡ bỏ tờ rơi quảng cáo, người cựu binh Mỹ cẩn thận dùng sơn sơn phủ một cách khéo léo. Ảnh: Hà Trang

Tranh thủ kỳ nghỉ hè giữa khóa học, Paul cùng các học viên của mình đã lên ý tưởng thực hiện chiến dịch làm sạch đường phố. Ông cho biết, từ khi mở và dạy tiếng Anh cũng như tham gia vào các hoạt đồng cộng đồng, Paul phần nào xóa bỏ dần nỗi ám ảnh trong quá khứ về chiến tranh ở Việt Nam. Hiện tại, con gái lớn của Paul cũng đã gác lại công việc ở Mỹ sang Việt Nam phụ giúp ông trong các công việc thiện nguyện.

Chàng trai Mỹ bỏ tiền, thức trắng đêm sơn sửa lại ngõ phố cổ Hà Nội

Scott tốt nghiệp cử nhân ngành Kỹ thuật kinh doanh (Đại học Drexel) và hiện là giáo viên của một trung tâm Anh ngữ ở Hà Nội. Ban đầu anh chỉ có ý định đến Việt Nam du lịch vì có cảnh đẹp và giá rẻ. Tuy nhiên, trong quá trình sinh sống, Scott đã cảm thấy yêu thích cuộc sống và con người thân thiện ở đây.

Thấy các bức tường trong phố cổ Hà Nội rêu phong, hoen ố, Scott nảy ra ý tưởng sơn sửa, trang trí lại để tạo sức sống, sự mới mẻ giúp mọi người cảm thấy vui vẻ hơn.

Scott Matt (sinh năm 1993) quốc tịch Mỹ là người đã tự mình sơn lại ngõ phố cổ. Ảnh: Ánh Ngọc
Scott Matt (sinh năm 1993) quốc tịch Mỹ là người đã tự mình sơn lại ngõ phố cổ. Ảnh: Ánh Ngọc

Scott nói: “Những con ngõ nhỏ mới làm nên cái chất Hà Nội rất đáng yêu. Tuy nhiên, những nơi này lại ít khách du lịch bởi mọi người có xu hướng chọn những nơi gần mặt đường để đảm bảo an toàn. Vì thế tôi quyết định cần phải làm gì đó để mọi người có cái nhìn khác về những con ngõ nhỏ”.

Anh tiếp lời: “Tôi muốn tạo sự khác biệt cho những con ngõ nhỏ. Khi mọi người đi qua sẽ thấy được và thích thú với nó. Tôi muốn làm nơi này trở nên nổi tiếng giống như Hồ Gươm hay phố bia Tạ Hiện. Nếu được sự cho phép của chính quyền, tôi sẽ sơn khắp các ngõ nhỏ ở Hà Nội”.


Scott đang làm công việc sơn lại ngõ nhỏ. Ảnh: Ánh Ngọc

Scott đang làm công việc sơn lại ngõ nhỏ. Ảnh: Ánh Ngọc

Chàng trai đến từ Mỹ chia sẻ rằng để sơn con ngõ này, anh phải được sự đồng ý của cư dân trong ngõ. Anh thường thức khuya để sơn các bức tường, có hôm tới 1-2 giờ sáng, có hôm thức thâu đêm.

Sau một thời gian thấy con ngõ tươi mới và đẹp đẽ hơn, người dân trong ngõ càng ngày càng có thiện cảm với Scott và có những người góp tiền mua sơn cho anh quét.

“Họ mua sơn cho tôi quét, nhiều người cũng cùng làm với tôi. Tôi có thêm bạn là những hàng xóm ở đây. Tôi vui vì điều đó”, Scott hào hứng nói.

Scott cũng biết rằng có luật bảo vệ vẻ đẹp truyền thống của phố cổ Hà Nội, chính vì vậy anh chỉ sơn trong ngõ và được cư dân đồng ý.

Hà Trang