Kinh ngạc với những ca sinh nở đặc biệt nhất Việt Nam

(Dân trí) - 3 bé trai cùng ra đời vẫn còn nguyên bọc ối, ca sinh 5 kỳ diệu hay việc đẻ con ở lứa tuổi 60,… là những trường hợp đặc biệt ở Việt Nam và được dư luận hết sức quan tâm.

Bé trai có cân nặng “kỷ lục” 7,1kg ở Vĩnh Phúc

Sáng ngày 14/10, một sản phụ ở xã Lý Nhân (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) đã hạ sinh một bé trai nặng 7,1kg bằng phương pháp sinh mổ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Tường.

Bố của bé trai chia sẻ, trong thời gian mang thai, bác sĩ cũng đã thông báo với hai vợ chồng rằng cái thai rất lớn. Nhưng đến khi con ra đời với cân nặng 7,1kg, cả gia đình đều thực sự bất ngờ.

Tổ chức kỷ lục Việt Nam ghi nhận đây là em bé sơ sinh có cân nặng nặng nhất Việt Nam.
Tổ chức kỷ lục Việt Nam ghi nhận đây là em bé sơ sinh có cân nặng nặng nhất Việt Nam.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) cho biết, sản phụ khi vào bệnh viện có cơn đau đẻ bình thường. Sau khi mổ đẻ, sức khỏe của mẹ và bé trai đều ổn định, không phát hiện những bệnh lý bẩm sinh.

Tính đên thời điểm hiện tại, đây là em bé chào đời có số cân nặng lớn nhất tại Việt Nam.

3 bé trai sinh ba còn nguyên bọc ối

Ngày 01/09/2016, các bác sĩ bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội) đã gặp một trường hợp hy hữu: cả 3 em bé (trong một ca sinh ba) ra khỏi bụng mẹ với bọc ối vẫn còn nguyên vẹn bao quanh người. Đây là một trường hợp cực kỳ hiếm gặp không những ở Việt Nam mà còn trên thế giới.

Ba em bé sau khi ra khỏi bụng mẹ vài tiếng đồng hồ.
Ba em bé sau khi ra khỏi bụng mẹ vài tiếng đồng hồ.

Các bác sĩ cũng hoàn toàn bất ngờ, thích thú và kịp ghi lại hình ảnh bé trai thứ 2 và bé trai thứ 3 lần lượt ra đời với túi ối vẫn còn nguyên vẹn bao bọc quanh người. Khi các bé cất tiếng khóc, bác sĩ nhanh chóng cắt bọc ối bao quanh để tránh ngạt em bé và tiến hành cắt dây rốn.

Thông thường, túi ối sẽ bị vỡ dưới tác dụng của những cơn co bóp tử cung trong quá trình chuyển dạ của người mẹ hoặc bị vỡ khi có tác động của dao mổ. Chính vì vậy mà khi đứa trẻ sinh ra mà vẫn ở trong bọc điều, quan niệm dân gian cho rằng đứa trẻ đó sẽ gặp may mắn trong suốt cả cuộc đời.

Ba bé trai với cân nặng lần lượt: 1,9 kg - 1,8kg - 1,7 kg được ông bố trẻ Hà Thái Thành đặt cho 3 cái tên hết sức ngộ nghĩnh: Hà Thái Rau, Hà Thái Củ, Hà Thái Quả.

Ca sinh 4 từng được cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đặt tên

Cách đây hơn 40 năm, ca sinh 4 của gia đình bà Bùi Thị Hương được coi là trường hợp hiếm gặp nên được Nhà nước vô cùng quan tâm.

Nhớ về ngày hạ sinh các con, bà Hương kể, khoảng 5h sáng ngày 17/4/1977, bà Hương bỗng thấy đau bụng và được đưa vào bệnh viện. Cứ 10 phút, bà lại sinh một bé. Đến khi 3 bé chào đời, các y tá thực tập tưởng đã hết nên dừng lại. Phải đến khi thấy bụng bà động đậy, y tá vào kiểm tra thì bất ngờ khi vẫn còn sót một bé. Người con út vì thế ra đời chậm hơn các chị, bị nước ối tràn vào mắt dẫn đến đục thủy tinh thể.

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng chụp hình lưu niệm cùng gia đình bà Hương. (Ảnh: danviet)
Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng chụp hình lưu niệm cùng gia đình bà Hương. (Ảnh: danviet)

Ngay sau ngày bà Hương sinh, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã cử cán bộ xuống bệnh viện thăm, đặt tên cho 4 người con của bà là Bắc, Nam, Thống, Nhất. Đến ngày mùng 2 Tết năm 1978, đích thân cố Thủ tướng đã đến thăm gia đình, trò chuyện và tặng cho bà Hương một quyển sổ tiết kiệm cùng rất nhiều đồ đạc, nhu yếu phẩm cần thiết.

Đến tận nhiều năm sau đó, khi 4 người con gái đến tuổi trưởng thành, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng vẫn giữ liên lạc và dành sự quan tâm đặc biệt cho gia đình bà.

Hiện bà Hương ở cùng với cô con gái út tại khu tập thể Yên Ngưu, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Con gái út tên Như Nhất vì sức khỏe yếu nên đang làm việc tại Trung tâm Người khiếm thị huyện Thanh Trì. Ba người con còn lại gồm Nguyễn Hoài Bắc, Nguyễn Ánh Nam và Nguyễn Truyền Thống cùng góp vốn và mở hiệu làm tóc chung.

Các con bà Hương đã lớn và lập gia đình nhưng thỉnh thoảng bà Hương vẫn bị nhầm bởi Bắc và Thống có khuôn mặt giống nhau. Ngoài 4 người con gái sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, vợ chồng bà Hương còn có một người con gái lớn tên Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1970).

Ca sinh 5 kỳ diệu tại Bệnh viện Từ Dũ

Tháng 03/ 2013, ca sinh 5 “có một không hai” của sản phụ Lê Huỳnh Anh Thư (28 tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM) đã diễn ra bằng phương pháp sinh mổ. Năm em bé chào đời gồm 3 bé trai và 2 bé gái, với cân nặng lần lượt là 2kg; 1,3 kg; 1,8 kg; 1,5 kg và 1,3 kg. Đây là trường hợp sinh 5 đầu tiên tại Việt Nam.

Trong quá trình khám và theo dõi thai kỳ, các bác sĩ chỉ “nhìn ra” có 4 bé. Nhưng sau khi 4 bé lần lượt chào đời, các bác sĩ lại thấy lấp ló chân của một bé nữa. Điều này đã khiến cả bác sĩ và sản phụ đều bất ngờ.

Năm em bé trong ca sinh năm tại Bệnh viện Từ Dũ. (Ảnh: vietnamnet)
Năm em bé trong ca sinh năm tại Bệnh viện Từ Dũ. (Ảnh: vietnamnet)

Được biết, vợ chồng sản phụ lấy nhau đã 2 năm vẫn chưa có con nên đã nhờ đến phương pháp kích thích noãn và bơm tinh trùng vào tử cung để thụ thai. Khi phát hiện sản phụ mang đa thai, các sĩ đã tư vấn về các nguy cơ và xin ý kiến gia đình để bỏ bớt phôi thai nhưng gia đình không đồng ý.

Ông nội vốn là người Hoa nên đặt sẵn tên cho 4 cháu là Huynh, Đệ (hai bé trai), Phượng, Muổi (hai bé gái). Với em bé cuối cùng bất ngờ xuất hiện, gia đình coi như lộc trời cho và đặt cho bé tên là Lộc. Sau hơn 4 năm, ca sinh 5 duy nhất của Việt Nam nay đã trở thành những đứa bé kháu khỉnh, lanh lợi.

Đôi vợ chồng Bắc Giang sinh con ở tuổi 60

Bà Nguyễn Thị Nguyệt (Lạng Giang, Bắc Giang) sinh con trai Nguyễn Trọng Khánh vào những ngày đầu xuân năm 2016, lúc bà và chồng đều 60 tuổi. Cậu bé sinh ra chỉ 2,6 kg, nhờ được nuôi bằng sữa mẹ hoàn toàn mà lên cân đều, mọi mốc phát triển đều rất sớm so với các bạn cùng trang lứa.

Bác sĩ Nguyễn Khắc Lợi - Giám đốc Bệnh viện Nam học và hiếm muộn - cho hay, vợ chồng bà Nguyệt có lẽ là trường hợp cao tuổi nhất tại Việt Nam sinh con. Kỷ lục trước đó là ca sinh con khi 58 tuổi.

Vợ chồng bà Nguyệt hạnh phúc với cậu bé trai kháu khỉnh. (Ảnh: vietnamnet)
Vợ chồng bà Nguyệt hạnh phúc với cậu bé trai kháu khỉnh. (Ảnh: vietnamnet)

Trước đó, ông bà từng sinh 2 con gái, nhưng không may người con thứ 2 qua đời vì ung thư máu. Đến khi con gái cả lập gia đình thì vợ chồng bà Nguyệt cũng đến tuổi nghỉ hưu. Gia cảnh vắng vẻ, quạnh người nên ông bà quyết định tìm cơ hội để có thêm mụn con.

Đi khắp các bệnh viện ở Hà Nội, vợ chồng bà đều bị từ chối vì tuổi đã cao, không còn phù hợp với việc sinh đẻ nữa, chưa kể việc phải dự phòng các bệnh của tuổi già như huyết áp, tim mạch...

Không nản, hai vợ chồng tìm đến BV Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn khi tuổi đời chạm con số 60 thì may mắn nhận được sự đồng ý từ các bác sĩ. Niềm vui vỡ òa khi hơn một tháng sau, bà Nguyệt đậu thai.

Thai giữ được đến tuần thứ 37 thì bà Nguyệt mổ đẻ. Cậu bé Trọng Khánh chào đời, nặng 2,6kg là niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời. Bà Nguyệt hoàn toàn khỏe mạnh và có sữa ngay sau ca mổ.

Hiếu Anh

Tổng hợp