Kinh hãi những người sống bên xác chết trong nhiều năm

(Dân trí) - Mặc dù đó có thể là một người thân trong gia đình, nhưng không có nghĩa rằng ngủ cạnh một cái xác chết lại là việc dễ dàng với bất kì ai, trừ những người dưới đây.

1. Người đàn ông thức canh mộ vợ trong suốt hơn 20 năm

Kinh hãi những người sống bên xác chết trong nhiều năm - 1

Khi vợ của Rocky Abalsamo qua đời vào năm 1993, một phần con người ông cũng đã chết theo. Trong hơn 20 năm, nỗi buồn của Rocky chưa hề lặn đi. Ông luôn ở lại cầu nguyện bên mộ của vợ mình tại nghĩa trang St. Joseph ở West Roxbury mỗi tối, bất kể điều kiện thời tiết và nhiệt độ như thế nào.

Rocky qua đời ở tuổi 97 vào ngày 22 tháng Một tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe Stonehedge ở West Roxbury sau vài tháng suy sụp vì sức khỏe yếu. Sau hơn 20 năm kể từ ngày Julia xinh đẹp của ông mất đi, Rocky cũng đã được gặp lại người vợ yêu quý của mình ở thế giới bên kia.

2. Người đàn ông Việt Nam ngủ cạnh xác vợ

Kinh hãi những người sống bên xác chết trong nhiều năm - 2

Năm 2009, ông Lê vân được báo chí phát hiện về việc ông vẫn ngủ chung giường với người vợ đã chết của mình trong suốt 7 năm. Hai năm sau đó, các phóng viên của báo Người Lao động đã đến xác minh một lần nữa và khẳng định ông vẫn ngủ bên cạnh người vợ yêu đã mất của mình. Vợ ông qua đời khi ông đi làm ở xa, lúc trở về ông vẫn hàng đêm ra mộ vợ ngủ. Nhưng sau đó, ông đã đào xác bà và đặt vào bên trong một bức tượng thạch cao để hàng đêm được nằm cạnh người vợ của mình. Ông cho rằng, việc làm này để ông được quay trở lại kiếp trước của mình.

3. Người phụ nữ giữ xác con trai trong nhà hơn 18 năm

Kinh hãi những người sống bên xác chết trong nhiều năm - 3

Joni Bakaradze chết cách đây 18 năm, ở tuổi 22, nhưng thay vì chôn anh trong nghĩa trang, gia đình đã quyết định bảo quản cơ thể anh trong nhà để con trai anh, khi đó mới hai tuổi, khi lớn lên có thể nhìn thấy mặt cha mình.

Bốn năm đầu tiên sau khi Joni qua đời, mẹ của anh, Tsiuri Kvaratskhelia, dùng một chất lỏng dùng ướp xác để giữ gìn cơ thể Joni, nhưng trong một giấc mơ, có một người đã khuyên bà nên dùng rượu vodka thay vào thì người phụ nữ ở làng Bashi, Georgia quyết định sử dụng vodka để bảo quản xác con trai mỗi đêm, giúp ngăn cái xác chuyển sang màu đen. Trong những năm đầu, Tsiuri thay quần áo cho Joni vào mỗi dịp sinh nhật anh. Nhưng khi bà cao tuổi, bệnh tật khiến bà không thể chăm sóc con trai mình như trước. Xác của Bakaradze được đặt trong một chiếc quan tài gỗ, có trổ một cửa sổ nhỏ trên nắp quan tài. Người con của anh cũng tin rằng bà của mình đã quyết định đúng khi giữ lại xác cha cho cậu.

4. Góa phụ ngủ cạnh xác chết đã phân hủy của chồng

Kinh hãi những người sống bên xác chết trong nhiều năm - 4

Marcel H., 79 tuổi người Bỉ đã qua đời vào tháng 5 năm 2012 bởi các cơn hen suyễn. Vợ ông đã rất buồn bã đến mức bà quyết định không trình báo về việc này mà tiếp tục ngủ bên cạnh xác của chồng mình cho đến khi người chủ nhà báo cáo với cảnh sát vì cặp vợ chồng này đã không trả tiền thuê nhà trong suốt một năm. Khi cảnh sát vào kiểm tra căn nhà vào tháng 11 năm 2013, cái xác đã bị phân hủy, nhưng kì lạ là không một người hàng xóm nào ngửi thấy mùi gì trong suốt một thời gian dài như thế.

5. Người đàn ông sống cùng xác mẹ trong hơn 10 năm

Kinh hãi những người sống bên xác chết trong nhiều năm - 5

Vào tháng Giêng năm 2014, cảnh sát và lính cứu hỏa đã xông vào căn hộ của Claudio Alferi, 58 tuổi, sau khi hàng xóm phàn nàn về mùi hôi bốc ra trong căn hộ hơn một tháng qua. Họ phát hiện ra Claudio đã chết khi đang nằm trên ghế của mình, bên cạnh một cái xác phụ nữ đã khô,đi dép, bọc trong túi nhựa ngồi cạnh bàn bếp của nhà. Xác người phụ nữ được xác định là bà Margarita Aimer de Alferi, mẹ của Claudio. Hàng xóm nói với cảnh sát rằng lần cuối cùng họ nhìn thấy bà Margarita là khoảng 10 năm trước đây, khi bà đã 90 tuổi, nhưng con trai bà Claudio vẫn khẳng định với họ rằng bà còn sống và khỏe mạnh.

6. Người đàn ông giữ xác cha trong 5 tháng để lĩnh tiền trợ cấp

Kinh hãi những người sống bên xác chết trong nhiều năm - 6

Trong tháng 3 năm 2012, Christopher Blackburn, 29 tuổi đã bị tuyên án 3 năm tù vì không thông báo về cái chết của cha mình trong gần 5 tháng để lĩnh số tiền trợ cấp gần 2.800 đôla của cha mình. Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của Guy Blackburn, 54 tuổi, trên một chiếc giường trong phòng khách nhà ông ở Penwortham, Lancashire.

Con gái 10 tuổi của Christopher cũng sống cùng trong căn hộ đó, và Christopher đã nói dối cô bé rằng ông nội nằm ngủ trong phòng của ông để giải thích cho lý do tại sao ông không bao giờ xuất hiện và đi lại trong nhà.

Hữu Nguyên (Tổng hợp)