Hà Nội: Nhiều khu vui chơi vắng hoe trong ngày đầu dịp nghỉ Tết Dương lịch

(Dân trí) - Ngày đầu tiên của dịp nghỉ Tết Dương lịch, đường phố vắng hơn hẳn, các điểm vui chơi công cộng cũng thưa người đến hơn ngày cuối tuần hay dịp nghỉ lễ trước đây.

Hà Nội: Nhiều khu vui chơi vắng hoe trong ngày đầu dịp nghỉ Tết Dương lịch


Hôm nay (30/12) là ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ nhưng nhiều địa điểm vốn đông người vui chơi trên địa bàn TP Hà Nội lại trở nên vắng vẻ, đìu hiu.

Hôm nay (30/12) là ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ nhưng nhiều địa điểm vốn đông người vui chơi trên địa bàn TP Hà Nội lại trở nên vắng vẻ, đìu hiu.


Khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm và tượng đài Lý Thái Tổ vốn đông du khách lui tới vào mỗi dịp cuối tuần, hôm nay vô cùng thưa thớt người qua lại.

Khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm và tượng đài Lý Thái Tổ vốn đông du khách lui tới vào mỗi dịp cuối tuần, hôm nay vô cùng thưa thớt người qua lại.

Không hề có cảnh tượng du khách phải tranh nhau chỗ ngồi.
Không hề có cảnh tượng du khách phải tranh nhau chỗ ngồi.

Dù là giữa buổi chiều, nhưng lượng khách về đây vẫn thưa vắng. Theo quan sát của phóng viên, đa phần du khách là người nước ngoài.

Dù là giữa buổi chiều, nhưng lượng khách về đây vẫn thưa vắng. Theo quan sát của phóng viên, đa phần du khách là người nước ngoài.


Phố đi bộ vắng vẻ, trở thành địa điểm lý tưởng cho những người yêu thích chạy bộ tập thể dục.

Phố đi bộ vắng vẻ, trở thành địa điểm lý tưởng cho những người yêu thích chạy bộ tập thể dục.


Thời tiết mưa phùn và lạnh là lý do chính khiến lượng khách đổ vể phố đi bộ giảm sút. Một gia đình vẫn mặc áo mưa đi dạo trong khi co ro vì lạnh.

Thời tiết mưa phùn và lạnh là lý do chính khiến lượng khách đổ vể phố đi bộ giảm sút. Một gia đình vẫn mặc áo mưa đi dạo trong khi co ro vì lạnh.


Tại Công viên Thủ Lệ, không khí còn vắng vẻ hơn. Nhiệt độ thấp, nhiều gia đình không đưa trẻ đến công viên. Phía ngoài cổng, chỉ có nhân viên soát vé ngồi lặng im chờ khách.

Tại Công viên Thủ Lệ, không khí còn vắng vẻ hơn. Nhiệt độ thấp, nhiều gia đình không đưa trẻ đến công viên. Phía ngoài cổng, chỉ có nhân viên soát vé ngồi lặng im chờ khách.


Bên trong công viên rất thưa vắng người đi dạo...

Bên trong công viên rất thưa vắng người đi dạo...


Một người bán tò he trong công viên cho hay: “Dịp Tết Dương lịch mọi năm đều rất đông, nhưng năm nay mưa rét nên công viên vắng khách là điều dễ hiểu”.

Một người bán tò he trong công viên cho hay: “Dịp Tết Dương lịch mọi năm đều rất đông, nhưng năm nay mưa rét nên công viên vắng khách là điều dễ hiểu”.

Khu vui chơi trong nhà cũng không khá khẩm hơn là mấy.
Khu vui chơi trong nhà cũng không khá khẩm hơn là mấy.
Công viên Cầu Giấy cũng im lìm, hiu hắt.
Công viên Cầu Giấy cũng im lìm, hiu hắt.

Thảm cỏ nhân tạo vốn là địa điểm yêu thích của các bạn nhỏ đến vui chơi, trong ngày đầu tiên dịp nghỉ lễ năm nay cũng vắng bóng người. Thời tiết mưa rét khiến nhiều gia đình hoãn kế hoạch vui chơi, giải trí tại khu vực công cộng.

Thảm cỏ nhân tạo vốn là địa điểm yêu thích của các bạn nhỏ đến vui chơi, trong ngày đầu tiên dịp nghỉ lễ năm nay cũng vắng bóng người. Thời tiết mưa rét khiến nhiều gia đình hoãn kế hoạch vui chơi, giải trí tại khu vực công cộng.


Trong khi đó, lượng khách đổ về các trung tâm thương mại cũng giảm đáng kể so với cùng dịp năm trước.

Trong khi đó, lượng khách đổ về các trung tâm thương mại cũng giảm đáng kể so với cùng dịp năm trước.

Toàn Vũ