Ở xứ Nghệ, người ta nói nóng trên 40 độ C là "nóng lửa". Nhiều ngày qua, người nông dân vẫn phải đội cái "nóng lửa" đấy mưu sinh.
Dải đất đồng bằng hẹp ven biển Nghệ An những nhiều ngày qua nhiệt độ vào buổi trưa ngoài trời trên 40 độ C. 10 giờ sáng, bầu trời một vàu vàng choán tầm mắt, trời trong xanh, không một gợn mây, chỉ có mặt trời sưởi đốt, gió phơn tây nam thổi ào ạt. Ở xứ Nghệ, người ta gọi đây là “nóng lửa” thường gặp vào giữa mùa hạ.
Nóng bỏng rát khiến không ít người kêu “ở trong nhà còn đỡ chứ ra khỏi cửa giống như bị nước sôi đổ vào người”. Dưới cái nắng nóng oi nồng, gió Lào quần thảo, người lao động vẫn phải nhọc nhằm làm việc.
Ở cánh đồng muối An Hòa (Quỳnh Lưu, Nghệ An), em Nguyễn Thị Thắm tranh thủ những ngày nghỉ hè làm muối giúp bố mẹ. Thắm nói: "Trời càng nắng, càng làm được muối, nên phải tranh thủ làm cả trưa". Ảnh: Hà PhươngĐể tránh cái "nóng lứa", nông dân xã Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã phải dùng đèn gặt đêm. Ảnh: Hồ Ngọc ThànhMột mảnh ruộng ở xã Quỳnh Bá (Quỳnh Lưu, Nghệ An) nứt nẻ vì nắng nóng và thiếu nước. Ảnh: Nguyễn Văn HoànCuối buổi chiều, nông dân mới ra đồng vì nóng. Ảnh: Nguyễn Hồng QuânPhút nghỉ ngơi bên bờ ruộng. Ảnh: Nguyễn Văn HoànBức ảnh ngược sáng cho thấy xế chiều, mặt trời vẫn như quầng lửa, gió nam Lào ào ạt, ngoài đường rất ít người. Ảnh: Hồ Đức LộcCảnh đồng khô, nắng cháy nhìn đoạn quốc lộ 1A qua thị trấn Cầu Giát vào huyện Diễn Châu (Nghệ An). Ảnh: Hồ Đức Lộc