Điều kỳ diệu từ nghị lực sống phi thường của cô dâu bại liệt

(Dân trí) - Hình ảnh cô dâu bước vào lễ đường luôn là khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày cưới. Thế nhưng, sẽ thế nào với một cô dâu bị bại liệt và phải dùng đến xe lăn? Câu chuyện của Jaquie Goncher sẽ khiến bạn phải kinh ngạc bởi điều kỳ diệu mà con người có thể làm được với nghị lực của mình.

Năm 17 tuổi, sau một tai nạn bơi lội, Jaquie Goncher được chuẩn đoán sẽ không thể đi lại được nữa. Là một vận động viên, đó quả là điều bất hạnh với cô. “Tôi đã đến phòng tập và vô cùng nản chí khi biết rằng mình không thể quay lại như trước. Tôi cố gắng hết sức nhưng liên tục gặp thất bại. Dần dần, tôi trở nên chán ghét chính bản thân mình”, Jaquie tâm sự.

Cứ ngỡ xe lăn sẽ mãi là bạn đồng hành của Jaquie nhưng may mắn thay, số phận đã mỉm cười với cô gái này. Bằng nỗ lực và sự luyện tập không ngừng nghỉ, chỉ trong sáu tháng từ ngày gặp nạn, Jaquie đã có thể đứng vững bằng đôi chân của mình.

Không dừng lại ở đó, Jaquie Goncher còn có một ước muốn gần như bất khả thi là cô sẽ đứng lên và tự bước đi như mọi cô dâu bình thường khác trong lễ cưới của mình.

Điều kỳ diệu từ nghị lực sống phi thường của cô dâu bại liệt - 1

Để hiện thực hóa mục tiêu ấy, Jaquie đã phải trải qua những tháng ngày tập luyện vô cùng khó khăn khi cô không thể bước đi hay kiểm soát được sự di chuyển của cơ thể. Nhưng bằng nỗ lực dường như là vô hạn cùng tình yêu lớn lao với vị hôn phu của mình, cô vẫn kiên trì tập luyện, chăm chỉ làm theo các bài tập vật lí trị liệu. Một năm sau, kỳ tích đã xuất hiện.

Điều kỳ diệu từ nghị lực sống phi thường của cô dâu bại liệt - 2

Ngay tại đám cưới của mình, khi tiếng nhạc cất lên, cô dâu Jaquie Goncher đã bước xuống xe lăn và tiến vào lễ đường bằng chính đôi chân của mình khiến mọi thứ xung quanh như vỡ òa.

Điều kỳ diệu từ nghị lực sống phi thường của cô dâu bại liệt - 3

Khoảnh khắc Jaquie thực hiện những bước đi đầu tiên sau một thời gian dài bị bại liệt ngay trong chính đám cưới của mình chắc chắn sẽ là ấn tượng khó quên đối với bất cứ ai có mặt trong lễ đường ngày hôm ấy.

Điều kỳ diệu từ nghị lực sống phi thường của cô dâu bại liệt - 4

Không chỉ có người thân của Jaquie mà các vị khách mời cũng đã rất xúc động trước khoảnh này. Ngay cả chú rể Andy Goncher, người đã luôn đồng hành cùng quá trình tập luyện của Jaquie cũng không kìm được được những giọt nước mắt trước điều kỳ diệu mà vị hôn thê của mình đã làm được.

Điều kỳ diệu từ nghị lực sống phi thường của cô dâu bại liệt - 5

Và không chỉ bước đi, Jaquie Goncher còn khiêu vũ với chú rể của mình và họ tiếp tục cùng nhau chúc rượu các vị khách trong suốt tiệc cưới dài 2 tiếng ngày hôm đó.

Câu chuyện cổ tích có thật của Jaquie Goncher- người phụ nữ làm nên điều kỳ diệu với nội lực phi thường của mình, đã chứng minh cho ta thấy rằng: chỉ cần ta cố gắng đến cùng thì không có gì là không thể!

Hãy cùng chiêm ngưỡng thêm một số bức ảnh về lễ cưới trong mơ của cô dâu đầy nghị lực này:

Điều kỳ diệu từ nghị lực sống phi thường của cô dâu bại liệt - 6
Điều kỳ diệu từ nghị lực sống phi thường của cô dâu bại liệt - 7

Hải Phong

Theo BP