Đám cưới mời 300 người nhưng không khách nào tới vì... mưa bão

(Dân trí) - Ngày trọng đại nhất trong cuộc đời của cô dâu chú rể lại diễn ra vào đúng ngày mưa bão khiến khắp nơi chìm trong biển nước. Mặc dù không có khách tới dự, cặp đôi vẫn quyết định trao nhau lời thề.

Câu chuyện về đám cưới của một cặp vợ chồng trẻ đến từ Hà Nam, Trung Quốc, thu hút sự chú ý của dư luận trong những ngày qua. Hôn lễ của cặp đôi được ấn định đúng vào ngày bão lụt. Một trong những cơn bão tồi tệ nhất trong lịch sử càn quét qua khiến toàn thành phố Tân Hương, Hà Nam chìm trong biển lũ. Bởi vậy, không ai muốn ra khỏi nhà thời điểm đó để đảm bảo an toàn.

Hôn lễ không có khách mời vì thời tiết xấu
Hôn lễ không có khách mời vì thời tiết xấu

Quyết tâm đến với người mình yêu dù gặp nhiều yếu tố bất lợi từ lý do khách quan, cặp cô dâu chú rể vẫn lội mưa tới buổi hôn lễ. Tuy nhiên, trong số 300 khách mời, chỉ có 10 người thân của gia đình hai bên bất chấp thời tiết xấu tới để làm chứng cho đám cưới.

Trong giây phút thiêng liêng trao nhau lời thề, cô dâu Zhou nghẹn ngào nói với chồng: “Không có khách mời cũng không sao, không có xe dâu đến đưa rước cũng được, không màn bắn pháo hoa không sao cả. Em chỉ cần anh. Mọi điều đều không quan trọng, cho dù anh cũng đã ướt sũng từ đầu tới chân”. “Cho dù chuyện gì xảy ra, anh vẫn cưới em”, chú rể xúc động đáp lại. Sau lời thề nguyện chân thành và ngọt ngào, họ đã chính thức nên duyên vợ chồng.

Cặp đôi trẻ người Trung Quốc vẫn hạnh phúc với đám cưới đặc biệt của mình
Cặp đôi trẻ người Trung Quốc vẫn hạnh phúc với đám cưới đặc biệt của mình

Theo tờ Nhân dân hàng ngày, tình cảm chân thành của hai người dành cho nhau khiến hàng triệu trái tim cư dân mạng xúc động. Nhiều người cũng gửi lời chúc tới cặp đôi qua mạng xã hội weibo.

“Dù đám cưới của tôi không có bất cứ điều gì lãng mạn, nhưng tôi vẫn mãn nguyện, bởi tôi chờ được người đáng để chờ đợi”, cô dâu cho biết
“Dù đám cưới của tôi không có bất cứ điều gì lãng mạn, nhưng tôi vẫn mãn nguyện, bởi tôi chờ được người đáng để chờ đợi”, cô dâu cho biết

Cô dâu Zhou Tian và chú rể đều đến từ tỉnh Hà Nam, cùng nhau chuẩn bị bữa tiệc trọng đại trong khách sạn từ nhiều tháng trước. Tuy nhiên, không may mắn khi buổi lễ của họ lại trùng thời điểm với cơn bão tồi tệ ập vào thành phố. Nhiều khu vực trong thành phố Tân Hương chìm trong biển nước, giao thông tê liệt hoàn toàn. Điều này khiến hầu hết khách mời đều mắc kẹt và không thể tới dự.

Cô dâu Zhou cho biết, dù trời đổ mưa to nhưng cô vẫn thức dậy lúc 6 giờ sáng để trang điểm. Sau đó, cô nhận được tin kém vui khi người chồng tương lai thông báo, chiếc limousine chuẩn bị cũng không thể tới đón dâu bởi tất cả mọi con đường trong thành phố đều ngập lụt. Rất buồn vì thông tin này, cô Zhou chia sẻ: “Tại sao ngày quan trọng nhất cuộc đời tôi lại kết thúc như vậy?”

Câu chuyện của cặp đôi khiến hàng triệu cư dân mạng xúc động và gửi tới họ lời chúc phúc chân thành
Câu chuyện của cặp đôi khiến hàng triệu cư dân mạng xúc động và gửi tới họ lời chúc phúc chân thành

Đến 13 giờ 30 chiều cùng ngày, chú rể đã có mặt trước cửa nhà cô dâu. Toàn thân chú rể cũng ướt sũng vì nước. Bằng cách nào đó, cặp đôi cùng nhau vượt qua nước lụt để tới khách sạn. Khi tới đây, họ thấy căn phòng gần như trống rỗng khi không có sự xuất hiện của khách mời.

Tuy nhiên, cuối cùng cô Zhou vẫn rất hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. “Dù đám cưới của tôi không có bất cứ điều gì lãng mạn, nhưng tôi vẫn mãn nguyện, bởi tôi chờ được người đáng để chờ đợi”, cô chia sẻ.

Hoàng Hà

Theo MS, MR