An Giang:

Cụ già 103 tuổi tặng cây vạn tuế trên 100 tuổi cho bác Tôn

(Dân trí) - Mới đây, cụ Hồ Hữu Nghĩa (1913) đã hiến tặng vây vạn tuế có tuổi thọ 100 năm tuổi cho Khu lưu niện Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Được biết, cây vạn tuế của cụ Nghĩa đã 5 lần trổ hoa.

Ở An Giang, một trong những cụ già sống thọ nhất quê ở ấp Mỹ An 2, xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, đó là ông Hồ Hữu Nghĩa. Cụ sinh năm 1913, mặc dù tuổi cao nhưng cụ vẫn khỏe mạnh và tinh thần thật minh mẫn, có thể tự dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc vườn cây cảnh trước sân nhà.

 

Cây vạn tuế 100 tuổi của cụ Nghĩa tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Cây vạn tuế 100 tuổi của cụ Nghĩa tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Vườn kiểng của cụ tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ tạo cảnh quang môi trường sạch đẹp ở khu dân cư. Tuổi cao chí càng cao, điều đặc biệt đối với cụ là cụ đã hiến tặng một cây vạn tuế tuổi đời khoảng 100 năm cho Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Cây vạn tuế của cụ Nghĩa là cây bonsai, đã 5 lần trổ bông có hình dáng đẹp mắt, cây được trồng làm cảnh trong Khu lưu niệm với mục đích phục vụ khách quan du lịch dừng chân chiêm ngưỡng, mặt khác vạn tuế của cụ Nghĩa cũng là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt. Loại cây này được xem là tài sản vô giá trong cuộc đời của cụ.

 

Dù tuổi đã cao, nhưng hàng ngày cụ Nghĩa vẫn còn tự chăm sóc hoa kiểng quanh nhà.
Dù tuổi đã cao, nhưng hàng ngày cụ Nghĩa vẫn còn tự chăm sóc hoa kiểng quanh nhà.

 

Ở cái tuổi xưa nay hiếm, cụ Nghĩa vẫn còn nhớ như in những gốc cây cổ thụ, giống cây quý hoặc tre bông lâu năm, một giống tre quý chỉ có ở An Giang đã gắn bó gần 2 đời người trên mãnh đất cù lao quê Bác, điều này cho thấy sức khỏe và trí nhớ của cụ vẫn bình thường.

Cụ Nghĩa hiện có 8 người con ruột, 8 dâu rễ, 39 cháu nội, cháu ngoại, 5 đứa cháu cồ và hơn 20 cháu chít là những người thành đạt nhất của tỉnh An Giang.

Bảo Phong