Cụ bà 65 tuổi treo biển trước cửa nhà... tìm bạn trai

(Dân trí) - Thất bại 2 lần trong hôn nhân không khiến cụ bà 65 tuổi người Thái Lan mất niềm tin với tình yêu. Bà đã treo tấm biển mang nội dung đặc biệt trước cửa nhà để tìm bạn trai.

Câu chuyện của bà Sompong Chomphuprapet, 65 tuổi, đến từ Ubon Ratchathani, Thái Lan, đang khiến nhiều người chú ý. Bà đã treo một tấm biển trước cửa nhà để tìm kiếm bạn trai.

Cụ bà Sompong 65 tuổi treo biển tìm bạn trai trước cửa nhà
Cụ bà Sompong 65 tuổi treo biển tìm bạn trai trước cửa nhà

Thay vì lên những trang web hẹn hò rất phổ biến ngày nay, cụ bà 65 tuổi lại quyết định tìm kiếm theo cách riêng của mình. Chia sẻ về câu chuyện của mình, bà Sompong cho rằng bản thân không may mắn trong tình yêu khi cả hai cuộc hôn nhân đều kết thúc bằng ly dị.

Ban đầu, bà Sompong kết hôn với một người đàn ông Thái Lan. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, người chồng trở thành kẻ nát rượu. Bà quyết định chia tay để sang Đức làm việc. Tại đây, bà lên xe hoa cùng người đàn ông thứ 2. Nhưng cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài được 13 năm thì dừng lại.

Cụ bà 65 tuổi treo biển trước cửa nhà... tìm bạn trai - 2

Bà Sompong quyết định về Thái Lan và tự tìm kiếm một người đích thực có thể yêu mến mình suốt quãng đời còn lại. Thay vì nhờ sự giới thiệu từ người thân, bạn bè, cụ bà 65 tuổi làm tấm biển “tuyển bạn trai”. Nội dung của tấm biển khá đầy đủ. “Một phụ nữ 65 tuổi đang tìm bạn trai ở độ tuổi từ 60-70 tuổi. Tôi là người góa bụa, sống tử tế, chân thành và khỏe mạnh. Nếu ai quan tâm xin hãy liên hệ”.

“Tôi muốn tìm một người đàn ông tốt. Sống một mình rất buồn bà cô đơn. Đối tượng tôi tìm kiếm là người đã nghỉ hưu nhưng có lương. Tôi muốn cùng người đó có một tình yêu đích thực và ở với nhau cho tới cái chết chia lìa. Nếu có ai liên lạc, tôi sẽ xem họ có phù hợp mới mình không”, bà Sompong chia sẻ quan điểm với phóng viên.

Tấm biển treo ngoài cửa nhà được khoảng 1 tuần thì có 2 ứng viên tới “nộp đơn” nhưng đều không phù hợp. Một người chưa có kế hoạch nghỉ hưu, còn người kia ở tuổi 59 đã có lương hưu nhưng ở con số khiêm tốn. Dù biết đối phương thật lòng yêu quý mình nhưng bà Sompong đành từ chối vì cho rằng cả hai không chỉ sống bằng tình yêu.

“Ông ấy bảo tôi có thể hạ tấm biển xuống. Ông vốn là giáo viên. Tiền lương hưu vào khoảng 20,000 baht/tháng. Nhưng sau khi trừ các khoản nợ chỉ còn lại 8,000 baht/tháng. Tôi nói thật với ông ấy, khi tôi có bạn trai sẽ không nhận được trợ cấp từ con cái. Bởi vậy khoản tiền 8000 baht/tháng không đủ chi tiêu cho cả hai”.

Bà nắm tay môt người đàn ông bí ẩn
Bà nắm tay môt người đàn ông bí ẩn

Mới đây, hình ảnh cụ bà 65 tuổi vui vẻ bắt tau một người đàn ông bí ẩn trước cửa nhà khiến nhiều người quan tâm. Truyền thông địa phương cho rằng có thể bà Sompong đã tìm được người đàn ông mơ ước.

Tuy nhiên, trang Coconuts Bangkok cho biết, thực ra đó chỉ là vị khách tò mò muốn chụp hình cùng và bà Sompong hiện vẫn đang độc thân. Do vậy, những ứng viên khác nếu hứng thú vẫn có thể liên lạc.

Huy Hoàng

Theo Odd