“Có một nơi để về, đó là Nhà”

(Dân trí) - Tối ngày 26/6/2016, tại Đại học Văn hóa Hà Nội đã diễn ra Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Có một nơi để về, đó là Nhà”. Chương trình được chỉ đạo bởi Bộ Văn hóa- Thể thao & Du lịch, Báo điện tử Gia đình Việt Nam, Công ty Begodi Toàn cầu phối hợp tổ chức thực hiện.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Có một nơi để về, đó là Nhà” nhằm tổng kết lại chặng đường đầu tiên trong chuỗi sự kiện cùng tên với thông điệp “Có một nơi để về, đó là Nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc”. Đây là sự kiện hướng tới kỉ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6, là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của các gia đình, mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, cao đẹp.


 Slogan của chương trình được chuyển tải đến người xem.

Slogan của chương trình được chuyển tải đến người xem.

Trước đó, sự kiện này đã nhận được sự quan tâm đông đảo của cộng đồng với gần 500 đăng kí được gửi đến mong muốn trực tiếp tham gia trò chuyện, chia sẻ, gọi điện bày tỏ tình yêu thương cho gia đình. Hoạt động này diễn ra từ ngày 14/6/2016 đến 16/6/2016 tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hồ Hoàn Kiến và Ga Hà Nội.

Với chủ đề xuyên suốt về tình cảm gia đình, đêm diễn có sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ đang được mến mộ như ca sỹ Kyo York- Quán quân gương mặt thân quen nhí mùa đầu tiên- Đại sứ Begodi; nhạc sỹ- ca sỹ Hải Nam- tác giả và cũng là người thể hiện bài hát “Về nhà thôi”- ca khúc chủ đề của chương trình, nhóm nhạc Thiên Đường tham gia chung kết Vietnam Got’s Talent 2016, CLB Sao tuổi thơ- với các gương mặt nhí đại diện của Việt Nam tham dự ASIAN Children Festival 2016…

Tham gia chương trình, ca sỹ Kyo York chia sẻ: “Đây là dịp để chúng ta có thể nhìn lại, chia sẻ về gia đình và yêu thương nhau nhiều hơn. Khi biểu diễn các bài hát về gia đình, nhiều người hỏi tôi có nhớ nhà không, có thấy buồn không. Đương nhiên là tôi rất nhớ nhà, nhớ nước Mỹ, nhớ ba mẹ của tôi nữa. Nhưng khi về Mỹ tôi lại rất nhớ Việt Nam, một nơi như quê hương thứ hai của tôi. Với tôi, cả hai đất nước, hai quê hương luôn có những điều làm tôi cảm thấy hạnh phúc”.

Đại diện BTC, ông Nguyễn Thế Hoan cho biết: “Ban tổ chức hi vọng sẽ tạo nên điểm nhấn sâu sắc nhất, đề cao tình cảm gia đình và là cầu nối yêu thương cho các gia đình Việt Nam. Format chương trình ý nghĩa này sẽ được tổ chức xuyên suốt trong những năm kế tiếp để truyền đi thông điệp –có một nơi để về, đó là Nhà- tới cộng đồng người Việt Nam trong và ngoài nước.

Cũng tại đây, “Cây điều ước yêu thương” là một điểm nhấn, nơi người tham gia có thể viết những mong ước cho gia đình mình và chụp hình lưu niệm.

Quỳnh Nguyên