Chuyện hi hữu: Ông nội... đón nhầm cháu ở trường mẫu giáo

(Dân trí) - Bi hài chuyện ông nội đón nhầm cháu trai tại một trường mầm non tại Trung Quốc và còn dẫn đi tiêm phòng cảm cúm. Vụ việc thậm chí còn trở nên "dở khóc dở cười" hơn, khi đứa bé bị nhầm lẫn vẫn thản nhiên gọi "ông nội" mà không có chút nghi ngờ gì.

Một cụ ông ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đã đón nhầm bạn cùng lớp của cháu trai tại trường mầm non. Thậm chí, người đàn ông lớn tuổi này còn thản nhiên đưa cậu bé đi tiêm ngừa cảm cúm. Quá trình diễn ra vụ việc "dở khóc dở cười" này đã được ghi hình lại qua camera an ninh của nhà trường vào ngày 8/6 vừa qua.

Chuyện hi hữu: Ông nội... đón nhầm cháu ở trường mẫu giáo - 1

Nguyên nhân của sự việc hi hữu này xuất phát từ bệnh lãng tai của ông cụ. Khi mà cả hai cậu bé đều có phát âm tên gần giống nhau là Hongyu (cậu bé bị nhầm lẫn) và Hongrui (cháu trai).

Bên cạnh đó, do ông vừa chuyển lên thành phố sống với các con nên chưa có kinh nghiệm trong việc đưa đón cháu nội đi học và sự tương đồng giữa nét mặt của cả hai cậu bé, đã khiến người đàn ông lớn tuổi này nhầm lẫn tai hại.

Sự cố chỉ được phát hiện ra khi cha mẹ của bé trai sáu tuổi bị nhầm lẫn đến đón con tại trường nhưng không thấy. Sau đó, vụ việc được thông báo tới tất cả phụ huynh của lớp bằng Wechat, kèm theo các hình ảnh được ghi lại từ camera an ninh. Đến gần bốn tiếng sau, con trai của cụ ông “đãng trí” này mới liên lạc và xác nhận bố mình đã đón nhầm cậu bé trên.

Chuyện hi hữu: Ông nội... đón nhầm cháu ở trường mẫu giáo - 2

Cha mẹ cậu bé rất lo lắng vì được biết rằng ông lão đã đưa bé đến bệnh viện để tiêm vacxin cảm cúm. Do đó, bên phía ông cụ đã phải làm rõ những thông tin về liều tiêm chủng trên, và thậm chí sẵn sàng sắp xếp một cuộc kiểm tra y tế đầy đủ cho Hongyu.

Câu chuyện hi hữu trên đã nhận được rất nhiều quan tâm từ dư luận Trung Quốc. Cụ thể, một đọc giả bình luận: “Cảm ơn chúa vì đó chỉ là một sự nhầm lẫn. Nếu là một vụ bắt cóc trẻ em thì thật sự sẽ rất đáng sợ”.

Hiệu trưởng của trường mầm non, nơi mà cả hai cậu bé theo học, đã trả lời phỏng vấn với đài truyền hình Quý Châu rằng: “Không ai trong số các giáo viên nhận thấy sự bất thường khi ông cụ đón Hongyu, bởi vì cậu bé đã gọi ông là ông nội”.

Vị hiệu trưởng này cũng khẳng định rằng nhà trường sẽ chịu trách nhiệm và sẵn lòng đền bù thiệt hại về cả tinh thần lẫn thể xác cho cậu bé và gia đình.

Minh Nhật

Theo Scmp