Chụp ảnh cưới ở... nghĩa trang

(Dân trí) - Đó là cặp đôi Đào Văn Tấn (SN 1986) và Nguyễn Thị Hải Anh (SN 1991) đều ở Hà Nội.

LTS: Việc chụp ảnh cưới nghĩa trang đã khiến không ít người tò mò. Mỗi người có một quan điểm khác nhau, câu chuyện dưới đây của một đôi bạn trẻ, chắc hẳn cũng sẽ có nhiều chia sẻ của nhiều bạn đọc.

Chia sẻ về quyết định có phần “ngược đời” nói trên, anh Tấn cho biết:  Do 1 lần tình cờ anh lên thăm Nghĩa trang ở Hòa Bình cùng với người thân, thấy phong cảnh, không gian rất đẹp và gần gũi nên anh đã nảy sinh ý tưởng sẽ lên đây để chụp ảnh cưới. Từ ý tưởng đó, anh Tấn đã về nói chuyện với người vợ sắp cưới của mình là chị Hải Anh và thật bất ngờ chị đã nhất trí với ý tưởng này.

“Mình lên Công viên nghĩa trang này vài lần, mình thấy phong cảnh rất đẹp, gần gũi nên mình đã quyết định lựa chọn nơi đây để chụp bộ ảnh cưới. Khi mình về nói chuyện với vợ sắp cưới thì cô ấy đồng ý ngay. Tuy nhiên, về bên ngoại ban đầu cũng không đồng ý, nhưng chúng mình thuyết phục cuối cùng cũng xuôi. Thực ra, mình biết có nhiều người rất kiêng kị không đến nghĩa trang để chụp ảnh cưới. Mình cũng tham khảo các thầy trong chùa, các thầy bảo điều này rất tốt, đó là hướng về cội nguồn, các cụ sẽ phù hộ chúc phúc cho” - anh Tấn chia sẻ.

 

img-1880-1447719314625

img-1894-1447719314608

Chuẩn bị tỉ mỉ cho mỗi bức hình

 

Chụp ảnh cưới ở... nghĩa trang - 3

 

Chụp ảnh cưới ở... nghĩa trang - 4

 

Chụp ảnh cưới ở... nghĩa trang - 5

 

Chụp ảnh cưới ở... nghĩa trang - 6

 

Chụp ảnh cưới ở... nghĩa trang - 7

 

Chụp ảnh cưới ở... nghĩa trang - 8

 


Những bức ảnh cưới đẹp lung linh của đôi bạn Văn Tấn và Hải Anh chụp tại nghĩa trang

Những bức ảnh cưới đẹp lung linh của đôi bạn Văn Tấn và Hải Anh chụp tại nghĩa trang

 

Phải di chuyển từ đỉnh đồi này sang tới đỉnh đồi kia theo yêu cầu của ê kíp chụp ảnh, nhưng Hải Anh vẫn không hề tỏ ra mệt mỏi. Trái lại trên khuôn mặt Hải Anh luôn nở nụ cười rạng ngời, dường như cô rất hào hứng với địa điểm chụp ảnh cưới này: “Khi nghe anh ấy nói về ý tưởng lên đây chụp ảnh cưới, nói thực ban đầu em cũng hơi lăn tăn. Vì em nghĩ nghĩa trang có cái gì đó xập xệ, ảm đạm, lạnh lẽo. Nhưng khi anh ấy đưa em lên xem thì quả thực nơi đây rất đẹp, sạch sẽ, phong cảnh thiên nhiên gần gũi, đồi núi hùng vĩ nên em đồng ý ngay. Còn về phần tâm linh thì em và anh ấy nghe các nhà sư trong chùa giải thích thì thực sự rất yên tâm ạ”.

img-0786-1447719721905

Thầy Thích Trí Thịnh tặng quà cho đôi bạn trẻ

 

Thầy Thích Trí Thịnh, trụ trì ngôi chùa Kim Sơn Lạc Hồng (Kỳ Sơn, Hòa Bình) - cho biết: Việc các bạn trẻ lên trên chùa lễ phật rồi dâng hương để cầu phúc là việc không phải bây giờ mới có, mà có từ những năm 1950, khởi đầu là ở Huế của gia đình 1 Phật tử, sau này phát triển lên. Xưa nay, nhiều người nghĩ nghĩa trang là chỉ dành cho việc hiếu mới đưa về đây. Chính về thế, các bạn đã về đây như là về với cội nguồn của mình.

Nguyễn Dương