Chồng bỏ đi theo người khác, con dâu vẫn ở lại chăm sóc mẹ chồng

(Dân trí) - Tham gia chương trình “Mẹ chồng – nàng dâu”, người mẹ chồng cho biết từng một mình đi đánh ghen cho con dâu khi biết con trai có người con gái khác.

Dù đã được lên sóng trong chương trình “Mẹ chồng – Nàng dâu” đã lâu nhưng mới đây, câu chuyện về người mẹ chồng “xắn tay” giúp con dâu nuôi cháu nhỏ khi người con trai bội bạc bỏ đi theo người khác bất ngờ gây “sốt” và nhận được nhiều lượt chia sẻ.

Câu chuyện Mẹ chồng - nàng dâu đặc biệt khiến nhiều người xúc động
Câu chuyện "Mẹ chồng - nàng dâu" đặc biệt khiến nhiều người xúc động

Theo đó, tham gia chương trình Mẹ chồng nàng dâu tập 51 là bà Huỳnh Thị Kim Chi (62 tuổi, TP. Hồ Chí Minh) và chị Ngô Thị Mai (làm nghề tự do). Chị Mai chia sẻ chị đã làm dâu được 18 năm.

Ngày đầu gặp chị Mai, bà Chi cho biết không có ấn tượng thậm chí là “không thích” do con trai giới thiệu bạn gái làm nhân viên ở quán cà phê.

“Nghe đến công việc đó là cô không thích vì mình tưởng tượng ra những cô gái ở đó không đứng đắn. Mình thương con mình nên mình nghĩ, con mình mà lấy con bé đó chắc tiêu rồi”, bà Chi kể lại. Tuy nhiên, do con trai yêu và quyết tâm cưới bằng được nên bà Chi cũng đồng ý.

Bà Chi gây xúc động khi kể về chuyện từng đánh ghen giúp con dâu khi con trai có người con gái khác
Bà Chi gây xúc động khi kể về chuyện từng "đánh ghen" giúp con dâu khi con trai có người con gái khác

Ngày Mai về làm dâu, bà Chi mới “giả bộ” đi chợ, nhờ Mai ở nhà nấu cơm hộ để thử tài nấu nướng. Tuy nhiên, người mẹ chồng này bất ngờ khi con dâu thật thà thú nhận “không biết nấu”. Cuối cùng bà Chi phải dạy Mai cách cho nước, đổ gạo thế nào cho hợp lý.

Trong khi đó chia sẻ ấn tượng về lần đầu tiên gặp mẹ chồng, người con dâu này bẽn lẽn thú nhận là “sợ” và “thấy mẹ quá khó”. “Lúc về chơi, chồng em mới lần lượt giới thiệu, đây là mẹ anh, đây là bà ngoại, đây là dì anh. Em mới nghĩ “một người chưa xong nay tới 3 người” thì sống sao nổi nhưng yêu rồi nên chấp nhận”, Mai kể.

Chị Mai cho biết, mẹ chồng cô chỉ dẫn và giúp đỡ cô rất nhiều
Chị Mai cho biết, mẹ chồng cô chỉ dẫn và giúp đỡ cô rất nhiều

Tuy là con gái nhưng Mai cho biết cô không giỏi nấu nướng. Những ngày đầu tiên chung sống, có lần mẹ nhờ nấu hộ nồi canh chua, cô đem “bào nhỏ” các loại nguyên liệu, rồi đổ tất vào nồi chế biến. Đến khi bưng nồi canh lên, mẹ chồng cô chỉ nhìn qua một lượt rồi mang đổ ào đi hết khiến cô “choáng”. “Em mới tâm sự với chồng: “Trời ơi, sao mẹ khó dữ vậy” thì anh có nói tại em chưa có hiểu, cứ từ từ em mới hiểu được mẹ”, chị Mai nhớ lại.

Hạnh phúc của nàng dâu trẻ tưởng trọn vẹn khi cô sinh được hai bé trai. Tuy nhiên, một ngày Mai bất ngờ phát hiện trong ví của chồng có chứng minh thư của người con gái khác. Chị đưa cho mẹ chồng xem, bà Chi lập tức lần theo địa chỉ trên chứng minh thư tìm đến nhà cô gái đó.

Người mẹ chồng này cho biết, khi đến nơi gia đình cô gái kia vừa chuyển đi nơi khác, tuy nhiên bà được một người bán trái cây cung cấp địa chỉ mới nên đã gặp được bố mẹ của người con gái này. “Ban đầu họ tưởng tôi là nhà trai đến thưa chuyện nghiêm túc, họ mới nói “À, thằng H. được lắm, nó lo cho con bé này lắm”. Tôi mới nói ra sự thật, rằng thằng H. có 1 vợ và 2 con rồi, cắt ngang đi, chứ nếu mà tiếp tục là tôi không để yên đâu…”, bà Chi kể lại lần đi đánh ghen giúp con dâu.

Tuy được mẹ hết lời khuyên bảo nhưng 4 năm nay, người đàn ông này vẫn bỏ gia đình đi theo người phụ nữ khác. Thương con dâu vất vả, bà Chị hàng ngày vẫn đi làm, phụ giúp con tiền nuôi các cháu. Người mẹ chồng này xúc động tâm sự: “Tôi không có con gái, nên coi nó như con ruột. Ba năm nay, bà ngoại mất, mấy mẹ con bà cháu nương tựa vào nhau để sống. Tôi biết con dâu tôi buồn nên chỉ biết động viên con cố gắng, coi như duyên số”, bà Chị rơm rớm.

Người mẹ chồng gây xúc động khi tâm sự rằng, sau này nếu con dâu có “ưng” ai thì bà sẵn sàng đứng ra tổ chức, gả con về nhà chồng.

Mai khẳng định, cuộc sống hiện tại tuy còn vất vả nhưng cô không mong gì hơn bởi có một người mẹ yêu thương mình.
Mai khẳng định, cuộc sống hiện tại tuy còn vất vả nhưng cô không mong gì hơn bởi có một người mẹ yêu thương mình.

Nghe những lời chia sẻ của mẹ, chị Mai bật khóc, người con dâu này cho biết mình chỉ có mẹ và hai người con trai ngoài ra không có ai khác. “Thật sự em rất biết ơn mẹ, từ lúc em còn khờ dại mẹ đã chỉ dẫn cho em rất nhiều. Dù không có chồng em ở đó nữa nhưng em vẫn ở với mẹ, chứ em không bỏ mẹ”, Mai nghẹn ngào nói.

Người con dâu này cũng cho biết, cuộc sống hiện tại tuy còn vất vả nhưng cô không mong gì hơn bởi có một người mẹ yêu thương mình. Cả hai người coi nhau như mẹ con ruột, có chuyện gì cũng chia sẻ, tâm sự. Con dâu đi làm, mẹ chồng cũng ra phụ giúp, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Bữa nào rảnh làm ra tiền thì mấy mẹ con bà cháu lại ra tiệm ăn cho vui.

Bà Chi cho biết, hiện giờ bà chỉ có mong muốn là con trai suy nghĩ lại và trở về với vợ con
Bà Chi cho biết, hiện giờ bà chỉ có mong muốn là con trai suy nghĩ lại và trở về với vợ con

Khi được MC Quyền Linh hỏi: “Nếu con trai xem được chương trình này, thì cô có muốn nói gì không?”, bà Chi xúc động cho biết, dù rất giận, buồn khi con trai không có trách nhiệm với gia đình nhưng vẫn mong con suy nghĩ lại, trở về với vợ con. Nếu được sống hạnh phúc như những ngày tháng trước thì đó là điều mà cô mong ước.

Những chia sẻ chân thành của hai mẹ con khiến người xem không cầm được nước mắt. Cuối chương trình, người mẹ chồng còn dành một bài thơ tặng cho người con dâu hiếu thảo của mình.

H.T