Chị em rỉ tai "độc chiêu" giữ chồng mùa Euro

Sợ chồng ra ngoài xem Euro rồi nhậu nhẹt, cá độ, các chị em đã nghĩ tuyệt chiêu dụ chồng “làm bạn với chiếc tivi trong nhà”.

“Săn” đặc sản cho chồng nhậu tại gia

Bia và đồ nhậu là hai thứ không thể thiếu với cánh mày râu trong lúc xem bóng đá. Hiểu được điều đó nên chị Thu Hằng (Cầu Giấy, Hà Nội) luôn chuẩn bị sẵn bia và đồ nhậu trong nhà.

Hôm nào cũng vậy, cứ trước giờ bóng lăn là chị bày sẵn bia, mực, đá lạnh không khác gì xem ngoài hàng.

“Chồng mình mê bóng đá lắm, anh mà đang xem dở trận bóng bảo chọn cái tivi với vợ chắc chắn chọn cái tivi. Lúc chưa cưới thì Euro, World Cup hay Ngoại hạng Anh đều ra quán cà phê bóng đá xem với bạn, lấy nhau rồi thì khác. Mình không cho đi, anh chiều mình ở nhà thì mình cũng phải chiều anh.

Mình đồng ý để anh đổi tivi, mua hẳn cái to để xem bóng cho đã. Mình cũng chủ động chuẩn bị đồ nhậu cho chồng, lúc thì mực khô, lúc thịt trâu gác bếp, lúc chân gà ngâm sả ớt…Hoa quả, bia bọt đầy đủ không khác gì ngoài quán. Dù không yêu bóng đá nhưng mình vẫn ngồi bên cạnh xem cùng chồng cho đỡ buồn”, chị Hằng chia sẻ.

Chị Hằng cho biết, chị không muốn chồng ra ngoài xem bóng đá vì “có hội” kiểu gì cũng sinh hư, không cá độ thì cũng nhậu nhẹt đến say xỉn. Có ông chồng còn lợi dụng ra ngoài xem Euro rồi hẹn hò, bồ bịch.

“Mình bảo chồng có bạn bè gì gần đây thì rủ về nhà cùng xem cho vui, xem muộn thì ngủ ở phòng khách cũng được. Thỉnh thoảng cũng có anh đồng nghiệp ở chung cư gần đây qua xem cùng”, chị Hằng nói.

Chuẩn bị đồ nhậu là cách khôn ngoan để giữ chồng xem Euro tại nhà(Ảnh minh họa)
Chuẩn bị đồ nhậu là cách khôn ngoan để giữ chồng xem Euro tại nhà(Ảnh minh họa)

Cá độ bằng việc nhà

Lấy nhau chưa đầy một năm, gia đình anh Lợi, chị Chi (Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội) coi mùa bóng không khác gì kỳ trăng mật thứ hai giúp tình yêu thêm nồng thắm. Anh Lợi vốn là người yêu bóng đá ngay từ đầu mùa giải anh đã không bỏ lỡ trận bóng nào nhưng vì vợ đang mang bầu nên anh chỉ xem những trận sớm khoảng 8 giờ tối, ngay sau bữa ăn.

Chị kể: “Mình không phải người yêu thích bóng đá nhưng mỗi lần chồng mình xem ti vi thấy vợ cặm cụi rửa bát nên anh cũng rủ xem cùng cho có “khí thế”. Mình cũng vui vẻ và xem nhiều mới nhận ra bóng đá rất hay. Đến trận đấu giữa Tây Ban Nha và Cộng hòa Séc, anh có rủ mình cá cược ai thua sẽ phải rửa bát, lau nhà một tuần. Sau khi phân tích các điểm mạnh, điểm yếu của từng đội, mình chọn cổ vũ cho Tây Ban Nha".

Chị nói tiếp: "Trận hôm đó phải đến tận giờ chót Tây Ban Nha mới có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Lúc này mình hét ầm ĩ cả nhà vì vui sướng. Trong khi đó anh phải ngậm ngùi chấp nhận rửa bát nguyên một tuần. Anh thực hiện khá nghiêm túc bởi "quân tử nhất ngôn”.

Nhiều ông chồng do ham mê bóng đá quá mức đã bị cuốn vào việc cá cược, khiến gia đình lao đao vì nợ nần hay bỏ bê vợ con nhưng với gia đình chị Chi, anh chị có quy ước ngầm với nhau về giờ giấc xem. Anh cũng biết ý quan tâm với vợ hơn trong “thời điểm nhạy cảm” khiến chị không phải “ôm cục tức” vì chồng thờ ơ.

Theo Vietnamnet