Chạnh lòng nhìn lại ngày xưa, chung tay giải cứu “mùa hè thật” cho con

(Dân trí) - Mùa hè tuổi thơ với những xúc cảm trong vắt bỗng ùa về trong clip ngắn đang được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội gợi lại bao hồi ức quen thuộc ở những - người - đã - từng - là - trẻ - con.

Hè và trẻ con hình như sinh ra là để dành cho nhau và hợp nhau đến lạ lùng. Nghĩ đến mùa hè là đã thấy chộn rộn, náo động, nghịch ngợm. Nóng bức điên người trêu ngươi nhau là thế, vậy mà chỉ một cơn gió mát lành ùa qua, một cơn giông ngắn ngủi ập tới cũng đủ xoa dịu và xua tan bao bực dọc. Con người ta cứ bị mùa hè trêu ngươi rồi lại xoa dịu hết mấy tháng hè như vậy đó. Thế có phải nghịch ngợm chẳng khác gì con nít không nào. Chẳng thể nào ghét được nên đành phải yêu thương.

Nhắc đến cái mùa này, người ta trân trọng trao nó cho trẻ con bởi còn ai háo hức hơn khi hè về? Khoan nói tới suy nghĩ về mùa hè của tụi nhỏ ngày nay. Hãy lắng lại, nhắm mắt vào và nhớ về mùa hè của chính mình ngày xưa ấy.

Chúng ta xin vé về tuổi thơ vì có nhiều điều để tiếc nuối. Nhưng sau này, con chúng ta sẽ tiếc nuối điều gì khi nhớ về mùa hè?
Chúng ta xin vé về tuổi thơ vì có nhiều điều để tiếc nuối. Nhưng sau này, con chúng ta sẽ tiếc nuối điều gì khi nhớ về mùa hè?

Bạn có thấy mình nhưng trong hình hài một cô – cậu nhóc chạy băng băng giữa cánh đồng trong nắng hè rực rỡ. Có thấy hình ảnh đám bạn quần nhau cũng trái bóng trên cánh đồng vừa thu hoạch. Dưới bóng cây mát rượi của con đường làng là thiên đường để mọi trò chơi con trẻ diễn ra. Nhìn lên cao một chút đi, bạn có thấy những con diều giấy chắp vá từ đủ mọi loại giấy no căng gió như chở bao ước mơ của tụi trẻ còn thiếu thốn lên tới trời cao. Con gái chơi mốt chơi chuyền, con trai đánh bi, đá bóng.

Hè là những tháng ngày rong chơi.
Hè là những tháng ngày rong chơi.
Dành cả kỳ nghỉ hè bên nội, bên ngoại để hít hà mùi tóc, mùi khói bếp, mùi của tình thân gắn kết.
Dành cả kỳ nghỉ hè bên nội, bên ngoại để hít hà mùi tóc, mùi khói bếp, mùi của tình thân gắn kết.

Mùa hè cũng là dịp về để về quê nội, quê ngoại nghe mùi thơm rơm rạ từ khói bếp. Để được nội, được ngoại ôm vào lòng, kể bao câu chuyện thần tiên. Khu vườn quê trở thành nơi tụi trẻ con khám phá ra bao điều mới lạ, cả thế giới như mở ra trong sự ngỡ ngàng, háo hức. Hè cũng là khi ba mẹ dành trọn vẹn thời gian bên con, chẳng có gì ngăn cách giữa gia đình ngoài tiếng cười giòn tan, những trải nghiệm đáng nhớ theo con suốt cuộc đời và tình cảm gia đình thêm đậm sâu.

Có phải rất nhiều ồ à và thích thú trong cuộc sống bạn khám phá ra khi nhỏ đến cùng với mùa hè.
Có phải rất nhiều ồ à và thích thú trong cuộc sống bạn khám phá ra khi nhỏ đến cùng với mùa hè.

Cho đến tận bây giờ, đã trưởng thành nhưng mỗi khi hè về, ở đâu đó sâu thẳm vẫn thấy rộn ràng như tiếng sấm đùng đoàng trong cơn mưa báo đã sang mùa. Là – người – lớn nhìn về mùa hè rực rỡ của mình, tiếc cánh chuồn mỏng chẳng kịp tóm lấy mùa hè năm ấy hay tiếc cho mùa hè đã biến mất?

Hè nay khác hè xưa nhiều lắm phải không? Và trẻ con ngày nay thiệt thòi nhiều lắm phải không? Thiếu thốn trong chính sự đủ đầy? Mùa hè bị mắc kẹt giữa phố xá đông đúc, dòng người giăng mắc. Mùa hè chìm trong màn hình máy tính, điện thoại. Mùa hè đơn độc. Mùa hè mà cả những đứa trẻ và các thành viên trong gia đình đắm trong nỗi niềm của riêng mình, không ai tương tác với ai.

Hè nay, mỗi người một thiết bị công nghệ, đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Chẳng ai chia sẻ cùng ai.
Hè nay, mỗi người một thiết bị công nghệ, đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Chẳng ai chia sẻ cùng ai.

Mùa hè được tham gia đủ các khóa học, lớp kỹ năng nhưng vẫn là đơn độc. Mùa hè được đi du lịch nước ngoài, ở những nơi sang trọng, ăn những món ngon đắt tiền nhưng vẫn cô đơn. Lượng tương tác trên mạng ảo càng tăng thì hố sâu ngăn cách cản trở sự tương tác giữa các thành viên trong gia đình càng lớn.

Những đứa trẻ chẳng biết gì để mà kêu cứu. Bởi chúng đã từng trải qua mùa hè hoa mộng đâu mà so sánh và mong cầu. Mùa hè kêu cứu nhưng ai nghe – ai thấu? Nhưng, mùa hè vẫn ở đó, vẫn đánh động thật phô trương bằng những cơn giông, bằng đỏ ối hoa phượng, tím lịm bằng lăng, bằng tiếng ve kêu không mệt mỏi. Mùa hè vẫn bao dung dang rộng tay đón tất cả trẻ con và những ai từng là trẻ con.

Mùa hè vẫn ở đó, bố mẹ hãy chủ động “chở” mùa hè về cho con, dành thời gian trọn vẹn chơi cùng con giúp con vẽ nên bức tranh mùa hè rực rỡ của riêng mình.
Mùa hè vẫn ở đó, bố mẹ hãy chủ động “chở” mùa hè về cho con, dành thời gian trọn vẹn chơi cùng con giúp con vẽ nên bức tranh mùa hè rực rỡ của riêng mình.

Chúng ta những người làm bố làm mẹ, khi nhớ về những ngày hè đúng nghĩa của mình có chút nào chạnh lòng thương cho những đứa con. Mùa hè này, bạn đã sẵn sàng mang mùa hè thật quay trở lại cho tụi nhỏ chưa?

Đón đợi một mùa hè thật trở lại cùng nhãn hàng OMO kết hợp với: Khu trải nghiệm Văn An, Global Art, Tomato Children’s Home, Công viên Đầm Sen, Tipsy Art, Potato Education & Communication, Konnit Adventure Zone.

Hãy để con khi lớn, còn chút gì để nhớ và muốn xin một vé về tuổi thơ. Tạm rời xa màn hình. Trải nghiệm mùa hè. Trải nghiệm cuộc sống. Bạn làm được chứ?

Chạnh lòng nhìn lại ngày xưa, chung tay giải cứu “mùa hè thật” cho con - 7

Tôi là mùa hè. Hãy mang tôi trở lại, đang khuấy động biết bao kỷ niệm của những người từng là trẻ con và để lại nhiều suy ngẫm.