Chăn trâu giữa lòng Hà Nội
(Dân trí) - Những chú trâu béo núc thong dong gặm cỏ, hình ảnh tưởng rằng chỉ có thể có ở 1 miền quê nào đấy. Nhưng ngay tại khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông, Tp Hà Nội chúng ta không khó để bắt gặp những đàn trâu hàng chục con đang được chăn thả tại đây.
Gần chục năm về trước, nơi đây vốn là cánh đồng “Bờ xôi ruộng mật”. Do tác động của quá trình đô thị hóa, giờ ruộng đã thành phố, thành đường. Có dự án đã hoàn thành, có dự án còn đang dang dở, nhiều nơi cả khu đất rộng chỉ có cỏ mọc um tùm. Nhìn mà “xót của”, nhiều nông dân ở phường Yên Nghĩa và phường Dương Nội đã mua trâu về chăn thả và đem lại hiệu quả không ngờ.
Khung cảnh yên bình như 1 miền quê nào đó
Trâu được chăn thả tại đây rất thoải mái, đất rộng, cỏ tốt, lại có cả các bãi lầy cho trâu đằm mình, nên con nào con nấy đều béo núc như sim chín. Anh Thành ở Dương Nội, Hà Đông chủ đàn trâu hơn 30 con cho biết: “Công việc chăn trâu không vất vả, nhưng chiếm nhiều thời gian từ sáng tới tối, nhưng bù lại ngày công lao động cao hơn nhiều so với các nghề tay chân khác. Mỗi năm, một con trâu mang lại thu nhập trung bình khoảng 15-20 triệu…”.
Giá mua một con nghé lúc đầu vào khoảng 17-25 triệu, sau một năm chăn thả có thể bán được từ 35-45 triệu tùy con. Cỏ nhiều, nên các hộ nuôi trâu ở đây gần như không phải cho trâu ăn thêm bất cứ thứ gì, hàng năm chỉ mất có 2 đợt tiêm phòng dịch cho trâu.
Khác với đàn trâu nhà anh Thành, đàn trâu hơn 50 con của gia đình chị Nga lại có rất nhiều trâu nái để sinh sản là chính. Trâu mẹ mang thai 320-325 ngày, sau khi sinh được 6 tháng tuổi, nghé có thể bán được. chị Nga chia sẻ: “Mình chăn trâu từ lúc còn nhỏ, ngày xưa nhà có 1 con trâu thôi nhưng cứ phải cầm thừng dắt suốt, vất vả lắm vì sợ trâu ăn lúa, hoa màu của người ta. Giờ chăn cả đàn lớn mà nhàn tênh, đất rộng, cỏ nhiều, sáng lùa trâu ra, tối lùa trâu về, trâu đi trước, mình chỉ theo sau trông nom đề phòng mất trộm thôi…”
Hương Hồng