Câu chuyện của người đàn ông "cứu mẹ trước khi cứu vợ" gây tranh cãi

(Dân trí) - Câu chuyện về người đàn ông bị đặt trong tình thế buộc phải cứu mẹ hay vợ gây sự chú ý của dư luận trong những ngày qua.

Gia đình anh Cao sống ở làng Daxian của thành phố Hinh Đài, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Nghe tin trận mưa lụt kéo đến, anh vội vã lái xe trở về. Trước khi về nhà, anh tới nhà mẹ ruột đang sống một mình, kiểm tra xem có vấn đề gì xảy ra. Đậu xe trước cửa nhà mẹ suốt 3 tiếng nhưng không xảy ra chuyện gì, anh quyết định lái xe về nhà và ngủ sau một ngày dài.


Anh Cao khổ sở khi rơi vào tình thế khó xử giữa vợ và mẹ

Anh Cao khổ sở khi rơi vào tình thế khó xử giữa vợ và mẹ

Nửa đêm, vợ anh Cao lay chồng dậy và thông báo cơn lũ quét đang kéo tới. Anh vội vã chạy sang nhà mẹ. Sau khi đảm bảo mẹ đã an toàn, anh cuống cuồng về nhà, cùng vợ che chắn nhà cửa ngăn dòng lũ. Dòng nước mạnh ào tới, anh bảo vợ đưa con và người cha tàn tật của mình lên mái nhà tránh lũ. Sau đó, anh lại quay ngược về nhà mẹ ruột.

Câu chuyện của người đàn ông "cứu mẹ trước khi cứu vợ" gây tranh cãi - 2

Chỉ với một mình, vợ anh Cao vật lộn đưa hai người con cùng người cha tàn tật lên mái nhà. Khi cơn lũ qua đi, cô quyết định rời nhà, mang theo hai người con, một bé gái 4 tuổi và một bé trai 2 tuổi cùng 2000 nhân dân tệ (khoảng 7 triệu đồng).

“Cô ấy là người vợ tốt và là người phụ nữ cá tính mạnh mẽ, luôn chăm sóc chu đáo cho cha mẹ tôi”, anh cho biết. Có người đặt câu hỏi, tại sao anh không đưa vợ và con cái đến chỗ an toàn trước, rồi tới giải cứu mẹ, anh Cao giãi bày trong sự tiếc nuối: “Đó là điều không thể. Tôi không chắc ai là người tôi nên cứu đầu tiên”.

“Tôi không hình dung nổi vợ đã suy nghĩ gì khi tôi lao thẳng đến nhà mẹ. Bỏ lại mẹ là điều rất đáng trách. Nhưng để lại người vợ và những đứa con phía sau cũng là điều khó chấp nhận được. Chắc chắn cô ấy rất thất vọng về tôi”, anh nói.

Câu chuyện của người đàn ông "cứu mẹ trước khi cứu vợ" gây tranh cãi - 3

Anh Cao cho biết, anh sẽ cầu xin vợ tha thứ bằng cách sớm tới nhà cha mẹ vợ. Dù vậy, anh vẫn thú nhận rằng, bản thân anh không dám chắc có nhận được sự khoan dung của vợ hay không.

Trong khi đó, câu chuyện của anh Cao nhận được nhiều sự chú ý của dư luận trong những ngày qua. “Chúng ta nên đặt vị trí bản thân vào người vợ. Cô ấy không chỉ cứu con mà cả bố chồng nữa. Trong khi anh ta lại lao đi cứu mẹ mình trước tiên. Nếu tôi là cô ấy, dứt khoát tôi sẽ từ bỏ”, một cư dân mạng đưa ra ý kiến.

“Một người phụ nữ yếu đuối bị bỏ lại phía sau với hai người con và người cha tàn tật của chồng trong dòng nước lũ, tự mình lên sân thượng. Không có gì ngạc nhiên nếu cô ấy bỏ chồng”, một người khác đồng tình quan điểm.

“Tôi nghĩ người đàn ông này không biết cách xử trí. Anh ta ở trước cửa nhà mẹ tới 3 giờ đồng hồ mà chẳng làm gì. Sao anh ta không đưa mẹ tới nơi trú ẩn an toàn rồi quan về chăm sóc gia đình?”, một câu hỏi khác được đặt ra.

Dù sao, gia đình nhà anh Cao vẫn may mắn hơn nhiều so với những người khác. Trận lũ lụt vừa qua ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, là một trong những trận lũ nghiêm trọng trong lịch sử, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng.

Huy Hoàng

Theo SH