“Bạch công tử” của màn ảnh Việt

Chiếc Vespa GTS Super màu trắng dừng trước Studio H.D trong “hẻm người đẹp” số 351 nổi tiếng trên đường Lê Văn Sỹ. Gọi là “hẻm người đẹp” vì đây từng là nơi sớm tối lui về của các mỹ nhân Sài Gòn một thời như Kiều Khanh, Lý Thu Thảo, Mộng Vân, La Kim Phụng. Hôm nay, bước xuống từ chiếc scooter lịch lãm lại là một người đàn ông...

“Bạch công tử” của màn ảnh Việt - 1

Khi anh vừa tháo chiếc mũ bảo hiểm và kiếng đen ra, thì đám phụ nữ cùng ồ lên líu ríu : Quốc Thái, Quốc Thái ! Ngay cả nhiếp ảnh gia Hải Đông cũng phải kinh ngạc trước vẻ “điển trai bền vững” của cậu em trong nhóm người mẫu Hoa Học Đường 20 năm trước, cùng “sức hút bền vững” của ngôi sao màn ảnh Việt 15 năm qua, và bây giờ là “quý ông độc thân hấp dẫn nhất showbiz Việt”. Không ai sở hữu những biệt danh đó ngoài Trương Minh Quốc Thái, một ngôi sao “bền kỷ lục” của màn ảnh, tương tự Mỹ Tâm trên sân khấu ca nhạc. Và Thái còn là một “ca lạ” nữa...

“Bạch công tử” của màn ảnh Việt - 2

Vì lẽ ra Thái đã trở thành một kỹ sư sau khi tốt nghiệp khoa Điện công nghiệp Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Tuy nhiên, niềm đam mê phim ảnh đã thôi thúc anh ghi danh học lớp diễn xuất do Hội Điện ảnh TP.HCM tổ chức. Và rồi khi cầm tấm bằng tốt nghiệp kỹ sư trên tay, Quốc Thái lại quyết định bước chân vào con đường mới, không có bất cứ tấm bằng nào, cũng chả có biên chế nào : diễn viên. Năm 1997 là cột mốc quan trọng với Thái trên con đường vạn dặm này khi đoạt giải nhất cuộc thi "Triển vọng điện ảnh". Một số vai diễn đã đến với anh sau đó nhưng gần như người xem chả ai nhớ đến cái tên Quốc Thái khi xem “Gió qua miền tối sáng” hay “Sóng gió đời người”... Không nản, để chờ một cơ hội, 5 năm liền (1997-2002), Thái bám trụ sân khấu thời trang để trau đồi diễn xuất và cũng để trang trải cho cuộc sống.

“Bạch công tử” của màn ảnh Việt - 3

Và cơ hội ấy đã tới. Năm 2002, khi được đạo diễn Đinh Đức Liêm trao vai nam chính trong bộ phim truyền hình dài tập “Người đàn bà yếu đuối”, Trương Minh Quốc Thái đã biến nó thành một bước ngoặt trong sự nghiệp. 15 năm qua, hình ảnh chàng công tử Phát ham chơi, nông nổi vẫn để lại dấu ấn khó quên với khán giả không chỉ của màn ảnh nhỏ phương Nam - vai diễn đã mang lại giải Mai Vàng đầu tiên cho anh (2002). Sau vai diễn rất hợp ngoại hình này, Quốc Thái tiếp tục khiến nhiều người bất ngờ về khả năng hoá thân trong nhiều vai diễn khác nhau của anh - một thử thách lớn cho những diễn viên tay ngang. Tướng cướp Bảy Viễn trong “Người Bình Xuyên” (2003), hoạ sĩ Việt trong Hương phù sa (giành giải Mai Vàng lần thứ hai, 2006) cùng hàng loạt vai diễn ấn tượng trong các phim “Dưới cờ đại nghĩa”, “Công ty thời trang”, “Tình án”, “Khóc thầm”… Đặc biệt, “ngôi sao phim truyền hình phương Nam” này lọt mắt xanh nhiều đạo diễn phim phim nghệ thuật. Ngay lần tham gia phim nhựa đầu tiên (Thái vào vai anh chàng lái xe lãng tử, cặp đôi với diễn viên Hồng Ánh), “Tâm hồn mẹ” (đạo diễn Nhuệ Giang) đã đoạt giải Phim xuất sắc nhất và giải Khán giả bình chọn trong LHP Việt Nam tại Pháp 2014. Lần bén duyên thứ hai, vai trung uý Nghĩa (“Những người viết huyền thoại”, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng) đã mang về cho Quốc Thái giải Nam diễn viên xuất sắc nhất LHP Việt Nam 18. Những đóng góp bền bỉ này cho nghệ thuật thứ bảy của “công tử miền Tây” đã được ghi nhận bằng danh hiệu NSƯT năm 2015.

“Bạch công tử” của màn ảnh Việt - 4

Nhưng bạn nghề làm việc cùng Trương Minh Quốc Thái đều hiểu anh đạt được tất cả những điều này không hề nhờ vào may mắn. Anh là một trong số ít những diễn viên trẻ sống với tình yêu nghề trên hết và luôn chịu khó học hỏi. Đẹp trai, từng là người mẫu được yêu thích, hát được, Quốc Thái từng từ chối nhiều lời mời đi hát, bỏ cả việc làm người mẫu đắt show, để cộng tác với sân khấu Phú Nhuận nhằm trau dồi diễn xuất. Tham gia phim nào Quốc Thái cũng lăn xả với từng vai diễn. Như khi nhận vai anh bộ đội trong phim “Những người viết huyền thoại”, Thái bỏ tất cả show trong 2 tháng, khăn gói ra Bắc. Chỉ một cảnh quay nude, để đạt yêu cầu, anh phải ngâm người dưới suối trong 2 ngày ! Khi các phóng viên so sánh sự “hy sinh” này với số thù lao không nhiều của vai diễn trong phim nghệ thuật, Quốc Thái trả lời giản dị : Vì đó là công việc và hơi thở cuộc sống của tôi.

“Bạch công tử” của màn ảnh Việt - 5

Sự chín chắn theo đuổi niềm đam mê ngay từ khi còn trẻ, một lối sống “sạch sẽ” không scandal giữa showbiz nhiều cám dỗ, bên ngoài màn ảnh Quốc Thái cũng có những thú vui rất…bền vững là đi du lịch và xe máy. Khác với nhiều ngôi sao thích sắm xe hơi, Quốc Thái vẫn khoái đi xe máy khi có thể. Và 7 năm nay anh vẫn chung thuỷ với một dòng xe : Vespa GTS Super. Lựa chọn này là bằng chuyên môn của một cựu sinh viên ngành Điện công nghiệp hay con mắt của một nghệ sĩ ? Thái cười bảo : Cả hai. Chọn xe máy để di chuyển chủ động, thoải mái, nhất là trong thành phố và những cung đường gần. Chọn Vespa vì yêu thích thiết kế lịch lãm, phong cách. Và chọn GTS vì vẻ nam tính nhưng vẫn thanh lịch- sự kết hợp hiếm có ở một chiếc scooter cỡ lớn. Từng sở hữu một chiếc GTS Super đời 2010, rồi phiên bản mới 3 van đời 2013, mới đây anh quyết định “lên đời” với chiếc GTS Super phiên bản 2017. So với hai chiếc trước, GTS Super 2017 vượt trội về công nghệ như động cơ 4 van tiết kiệm xăng, hệ thống ABS chống bó cứng khi phanh gấp, chế độ Start-Stop tự ngắt động cơ khi dừng xe chờ đèn đỏ, cảm biến nhận biết độ nghiêng tự động tắt động cơ khi xe nghiêng đổ, thêm chìa khoá thông minh và cả cổng sạc điện thoại.

“Bạch công tử” của màn ảnh Việt - 6

Và cũng chiếc Vespa GTS Super đã đưa hai anh em Hoa Học Đường một thuở gặp lại nhau khi nhiếp ảnh gia Hải Đông cũng là một fan kỳ cựu của Vespa, người đầu tiên đưa Vespa vào studio trở thành một phong trào nhiều năm trước. Cùng sở hữu một chiếc Vespa Super 125cc đời 2017, Hải Đông chọn phiên bản Classic màu đen đúng với “chất” của anh. Còn Quốc Thái chọn phiên bản Elegant màu trắng lịch lãm và trẻ trung. “Bạch công tử” và “Hắc công tử” - Hải Đông đùa. Như sống lại với 20 năm trước, “Hắc công tử” lại tay máy và “Bạch công tử” lại pose…Bộ hình được chụp ngay tại “hẻm người đẹp” của Sài Gòn một ngày cuối năm.

“Bạch công tử” của màn ảnh Việt - 7

Phan Ka
Hình : Hải Đông
Trang phục : Ted Baker
Giày : Aldo