Ấm áp tình người ở Hà Nội: Bánh mì “miễn phí - mỗi người một ổ”

(Dân trí) - Khoảng 2 tuần gần đây, ở khu vực ngã tư Trần Phú – Điện Biên Phủ (Hà Nội) xuất hiện một tủ bánh mì đặt ngay ngắn trên vỉa hè với lời nhắn: "Bánh mì miễn phí. Mỗi người một ổ, xin cảm ơn".

Thật bất ngờ khi chủ nhân của chiếc tủ ấy lại là một cô gái sinh năm 1988, rất xinh đẹp tên Thu. Cách đây nửa tháng, một người bạn trong TP. Hồ Chí Minh gửi tặng cô chiếc thùng đựng bánh mì. Thấy quanh nơi mình ở nhiều người lao động nghèo, Thu nghĩ ra sáng kiến dựng chiếc thùng ấy ngay trên vỉa hè để gửi tặng họ những chiếc bánh mì nóng hổi.

"Mỗi sáng hết khoảng 50 - 80 chiếc, chiều thì ít hơn, khoảng 50 thôi. Cứ hết là mình lại lấy thêm", Thu cho biết. Thấy việc làm tốt của cô, hàng xóm xung quanh cũng đồng lòng góp sức. Chú Dân, làm nghề lái xe ôm trên đường Trần Phú nhận nhiệm vụ đi lấy bánh mì 2 lần mỗi ngày. Chú giải thích: "Hết rồi mới lấy cho bánh nóng, giòn. Nguội rồi thì dai, người ta khó ăn lắm".

Thùng đựng bánh mỳ được đặt trên đường Trần Phú (Hà Nội) miễn phí cho người lao động nghèo
Thùng đựng bánh mỳ được đặt trên đường Trần Phú (Hà Nội) miễn phí cho người lao động nghèo
Mỗi ngày có khoảng từ 100 - 150 chiếc bánh được cho vào tủ.
Mỗi ngày có khoảng từ 100 - 150 chiếc bánh được cho vào tủ.

Còn chú Huy, thợ sửa chữa xe máy, mở cửa hàng ngay ngã tư thì giúp Thu sáng bê thùng bánh mì ra, tối lại cất vào. Tuần vừa rồi trời mưa liên tục, ngày chú mấy lần “chạy mưa” cùng thùng bánh.

Dù bận bịu với cuộc sống mưu sinh riêng, tất cả đều vô cùng thoải mái khi tham gia công việc này. Chú Dân nói: “Nó làm từ thiện, ai lại còn lấy tiền của nó nữa”. Những lúc vắng khách, chú cầm bánh mì ra mời tận tay những người lao động quanh đó.

Nhiều người đi đường bất ngờ khi thấy thùng bánh mỳ miễn phí trên vỉa hè
Nhiều người đi đường bất ngờ khi thấy thùng bánh mỳ miễn phí trên vỉa hè

Những người đến lấy bánh chủ yếu là các bác xe ôm, những người bán vé số, làm công việc thu gom ve chai, sinh viên nghèo.
Những người đến lấy bánh chủ yếu là các bác xe ôm, những người bán vé số, làm công việc thu gom ve chai, sinh viên nghèo.

Hỏi liệu có sợ những người có điều kiện vẫn ra lấy bánh mì miễn phí, Thu cho biết: “Mình thấy điều đó không đáng ngại. Họ có một vấn đề gì thì họ mới lấy chứ. Hơn nữa một chiếc bánh mì cũng chẳng đáng là bao để mời mọi người”.

Đây không phải lần đầu tiên cô gái sinh năm 1988 này làm từ thiện. Hàng tuần, cô vẫn cùng một nhóm bạn bè nấu cháo mang vào Bệnh viện Nhi Trung ương phát miễn phí cho các bé có hoàn cảnh khó khăn. Gần đây nhất, Thu giúp bà con nông dân “giải cứu” hàng tấn củ cải trắng.

“Thấy thùng bánh ở đây, nhiều bạn đi đường thôi, họ mang bánh mì, mang cả sữa đến góp. Mình cũng chẳng biết họ” – Thu kể. Cô không cho việc làm của mình có điều gì to tát nên không muốn lên hình: “Bạn cứ chụp các chú quanh đây này. Các chú làm nhiều lắm, chứ mình không làm được bao nhiêu”.

“Trước cô ấy làm từ thiện nhiều rồi. Có lần tôi cũng được cho cả bánh trái, đường sữa. Làm như này là việc rất tốt”, một bà cụ 80 tuổi, làm nghề thu gom phế liệu gần đó chia sẻ.

Nguyễn Hải