Triển lãm “Đối thoại cuộc hành trình” của Phạm Sinh

(Dân trí) - Từ ngày 20/8 đến ngày 25/8 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ diễn ra triển lãm “Đối thoại cuộc hành trình” của hoạ sĩ Phạm Sinh.

Triển lãm lần này quy tụ các tác phẩm mới nhất của hoạ sĩ Phạm Sinh, sáng tác năm 2016 đến 2018. Khuynh hướng nghệ thuật là hội họa trừu tượng. Anh đã có 5 cuộc triển lãm nhóm 2001, 2005, 2006, 2017 và 2018.

“Đối thoại cuộc hành trình” sẽ trưng bày 45 bức tranh chất liệu Acrylic, chỉ có 2 loại kích thước: 81x108 và 108x235. Chủ đề xuyên suốt triển lãm lần nay là cảm xúc được bộc lộ trực tiếp thông qua cường độ, nhịp độ của đường nét và hiệu ứng màu sắc. Các yếu tố hiện thực được giải phóng hoàn toàn.

Hoạ sĩ Phạm Sinh chia sẻ: “Nếu như hội họa hiện thực trước thế kỷ XX vẫn còn nguyên bản chân thực và bản sắc các luật lệ hội họa thì bước sang thế kỷ XX sự phản kháng quyết liệt của các khuynh hướng nghệ thuật mới bùng lên mạnh mẽ.

Một trong những tác phẩm của Phạm Sinh sẽ xuất hiện trong triển lãm.
Một trong những tác phẩm của Phạm Sinh sẽ xuất hiện trong triển lãm.

Nhiều dòng khuynh hướng mỹ thuật ra đời. Cùng với sự phát triển bùng nổ của khoa học công nghệ và các ứng dụng nghe nhìn, nghệ thuật thế kỷ XX được bước sang không gian mới, đa chiều, đa sắc, nhiều lớp và dần rời xa hội họa truyền thống. Do đó, tôi đã đi theo dòng tranh trừu tượng để sống thật với cảm xúc của mình”.

Lý giải về tên triển lãm, hoạ sĩ Phạm Sinh biết: “Tất cả chúng ta đều đang đi trên một con thuyền trái đất, mỗi chúng ta đều tương tác với nhau để kiếm tìm hạnh phúc và tạo ra giá trị vật chất. Tôi cũng là một phần trong đó. Những tác phẩm của tôi như một “nhát cắt” độc thoại trước thực tại xã hội. Đó là những tín hiệu màu sắc, đường nét, cảm xúc. Ở đó, tôi đối thoại, trò chuyện với đời, với người và chính mình về nghệ thuật”.

“Trong cuộc hành trình tìm kiếm hạnh phúc của tôi. Khác với những lần trước, các tác phẩm vẫn giữ yếu tố hiện thức chủ đạo thì lần này đã chuyển hẳn hoàn toàn hội họa trừu tượng. Các mô tuýp hiện thực đã không còn vết tích trong loạt tranh mới lần này.

Hoạ sĩ Phạm Sinh.
Hoạ sĩ Phạm Sinh.

Đó là những lát cắt cảm xúc của tôi về cuộc sống và những vui buồn, hờn giận, hạnh phúc. Cảm xúc được bộc lộ trực tiếp thông qua nhịp điệu, tốc độ, đường nét, sự biến hóa màu sắc, biến hóa trạng thái liên tục của cảm xúc” - Phạm Sinh tâm sự.

Họa sĩ Phạm Sinh sinh năm 1958 tại Hà Tĩnh. Anh tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và là hội viên Hội Mỹ Thuật Việt Nam. Triển lãm khai mạc vào hồi 17h ngày 20/8 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội).

Hà Tùng Long