Quảng Bình: Độc đáo Lễ Cầu ngư của người dân làng biển

(Dân trí) - Trở thành một hoạt động sinh hoạt văn hóa của ngư dân vùng biển, cứ vào ngày 15 tháng giêng âm lịch, người dân tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) lại long trọng tổ chức Lễ Cầu ngư truyền thống.

Hình ảnh về Lễ Cầu ngư của ngư dân làng biển Cảnh Dương

Sáng 2/3, nhằm ngày rằm tháng Giêng, nhân dân xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch đã long trọng tổ chức Lễ Cầu ngư và phát động Lễ ra quân đánh bắt hải sản năm 2018.

Lễ Cầu ngư là một nét văn hóa truyền thống của người dân Cảnh Dương
Lễ Cầu ngư là một nét văn hóa truyền thống của người dân Cảnh Dương

Để bắt đầu Lễ Cầu ngư, người dân Cảnh Dương sẽ làm lễ xin rước Đức Thần Hoàng tại Đình Thờ Tổ của làng. Sau đó sẽ rước kiệu Thần Hoàng từ Đình Thờ Tổ về Linh Ngư Miếu, nơi thờ hai bộ xương cá voi khổng lồ mà người dân gọi là cá Ông và cá Bà.

Linh Ngư Miếu sẽ là nơi diễn ra Lễ Cầu ngư với các phần nghi thức dâng hương; văn tế; lễ tất; hò chèo cạn và cuối cùng là Lễ phát động ra quân đánh bắt hải sản năm 2018. Lễ Cầu ngư ở Cảnh Dương được xem là một lễ hội truyền thống mang đậm tính văn hóa đặc sắc và độc đáo riêng biệt so với các làng biển khác trong cả nước.

Các cao niên làm lễ xin rước Đức Thần Hoàng về dự Lễ Cầu ngư
Các cao niên làm lễ xin rước Đức Thần Hoàng về dự Lễ Cầu ngư

Đây là nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng mang tính tâm linh, mọi người, mọi nhà tự giác đóng góp tinh thần và vật chất, tưởng nhớ ơn đức của cá Ông, cá Bà, mong cho trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, tôm dày cá được, làng xã ấm no, yên vui, hạnh phúc. Lễ Cầu ngư còn cầu mùa, cầu phúc, cầu thiện, cầu an, cầu lành, cầu cho thiên nhiên thuận hòa, đất nước thanh bình, làng xã yên vui, nhà nhà hạnh phúc.

Quảng Bình: Độc đáo Lễ Cầu ngư của người dân làng biển - 3
Rước Đức Thần Hoàng từ Đền Thờ Tổ về Kinh Ngư Miếu, nơi diễn ra Lễ Cầu ngư
Rước Đức Thần Hoàng từ Đền Thờ Tổ về Kinh Ngư Miếu, nơi diễn ra Lễ Cầu ngư

“Lễ Cầu ngư từ lâu đã là nét tâm linh của người dân Cảnh Dương với mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa, ra khơi đánh bắt thuận lợi, tôm cá đầy khoang. Lễ hội năm nay được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay. Khác với mọi năm, năm nay chúng tôi đã tổ chức rước Đức Thần Hoàng từ Đình Thờ Tổ về Linh Ngư Miếu để dự lễ”, ông Nguyễn Minh Dương, Ủy viên thường vụ Hội nông dân xã Cảnh Dương cho biết.

Các ngư dân làng biển tham gia Lễ rước Thần Hoàng
Các ngư dân làng biển tham gia Lễ rước Thần Hoàng

Với lịch sử hình thành gần 400 năm, Cảnh Dương là vùng đất địa linh nhân kiệt, một trong “Bát danh hương” của Quảng Bình xưa. Là làng quê giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, “pháo đài thép” trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, được hai lần vinh danh là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Bên cạnh đó, Cảnh Dương còn biết đến với phong tục thờ Cá Ông tại Linh Ngư Miếu. Theo truyền thuyết của làng, cá Bà (cá voi cái) và cá Ông (cá voi đực) vào "lụy" (bị nạn) ở Cảnh Dương vào năm 1806 và 1818. Người dân làng biển đã chôn cất, xây miếu thờ từ đó.

Bên trong Linh Ngư Miếu, nơi thờ hai bộ xương cá voi khổng lồ mà người dân gọi là cá Ông và cá Bà
Bên trong Linh Ngư Miếu, nơi thờ hai bộ xương cá voi khổng lồ mà người dân gọi là cá Ông và cá Bà

Hiện nay hai bộ xương của cá Ông và cá Bà được bà con làng Cảnh Dương thờ tại Linh Ngư Miếu. Theo các chuyên gia, đây là các bộ xương cá voi lớn nhất và lâu đời nhất tại Việt Nam, chiều dài ước tính gần 27m, bề rộng gần 10m.

Rất đông người dân địa phương và du khách đến tham gia Lễ Cầu ngư
Rất đông người dân địa phương và du khách đến tham gia Lễ Cầu ngư
Hò chèo cạn diễn ra tại Lễ Cầu ngư
Hò chèo cạn diễn ra tại Lễ Cầu ngư

Tiến Thành - Đặng Tài