Chuyện về chủ nhân chiếc Xe Hơi Hảo Hảo đầu tiên

Chương trình khuyến mãi “ăn Hảo Hảo trúng xe hơi” của công ty Acecook Việt Nam vẫn còn 9 chiếc xe hơi Kia Morning BAH 42F8, cùng hàng ngàn giải thưởng giá trị khác.

Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng vợ chồng anh Đinh Văn Mái và chị Hà Thị Xuân, công nhân khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, Đồng Nai(Quê quán Xã Huy Tân – Huyện Phù Yên – Tỉnh Sơn La , hiện đang tạm trú tại Tổ 16- ấp 1 – Xã Hiệp Phước – Huyện Nhơn Trạch – Tỉnh Đồng Nai ), vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi biết mình may mắn trở thành người đầu tiên trúng chiếc xe hơi Kia Morningtrongchương trình khuyến mãi “Ăn Hảo Hảo, trúng xe hơi”. Đó là niềm vui quá lớn và bất ngờ đối với người lao động bình thường mà ngay đến cả đời họ cũng không thể mơ đến..

Chuyện về chủ nhân chiếc Xe Hơi Hảo Hảo đầu tiên - 1

Sinh ra và lớn lên tại Phù Yên (Sơn La), tuổi thơ của cả hai vợ chồng dường như gắn liền với cái nghèo khó cùng sự lam lũ. Nhà nghèo, lại đông anh em nên ngay khi vừa học xong lớp 9, anh Mái đã phải nghỉ học để cùng bố mẹ gánh vác chuyện gia đình. Với sức vóc trai tráng, anh đã làm nhiều công việc khác nhau để kiếm tiền nuôi các em đang tuổi ăn, tuổi lớn. Vậy mà, những đồng tiền bấp bênh có được từ công việc lao động chân tay vẫn không thể chi trả cho các khoản chi tiêu trong gia đình. Với mong muốn tìm cho mình một cơ hội mới, gia đình đã vay mượn khắp nơi để có tiền cho anh đi xuất khẩu lao động tại Malaysia. Những tưởng, với bản chất cần cù, chịu khó của bản thân sẽ giúp anh kiếm một chút vốn sau những năm tháng làm việc trên nước bạn. Thế nhưng, số phận trớ trêu lại khiến anh trở thành nạn nhân của một đường dây lừa đảo xuất khẩu lao động….

Trở về sau ba năm lưu lạc xứ người, anh Mái chỉ còn đôi bàn tay trắng cùng số nợ ngân hàng chồng chất. Anh quyết tâm vào miền Nam làm công nhân để có tiền trả nợ. Tại nơi đây, anh đã cùng chị Xuân, nên vợ nên chồng vì cùng chung hoàn cảnh nên hai anh chị đã cùng nhau động viên để vượt qua những khó khăn thường nhật…

Tiếp chúng tôi trong căn phòng trọ nhỏ chừng 8 mét vuông , tài sản trị giá nhất trong gia đình chỉ vỏn vẹn 01 chiếc tivi đã cũ , 01 chiếc xe đạp cũ sờn giúp anh Mái cùng vợ vượt hơn 10 km mỗi ngày để đến chỗ làm…. tất cả đều đơn sơ và thật giản dị đến bất ngờ.

Chị Xuân cho biết phải chi tiêu thật tiết kiệm từ 4-5 năm mới đủ trả nợ. Thu nhập hiện nay của hai vợ chồng khoảng 06 triệu đồng/tháng, trong khi đó phí sinh hoạt hàng tháng khoản 2 triệu đồng và hơn 3 triệu gởi về quê để nuôi cha mẹ cùng đứa em gái đang học lớp 12, như vậy chỉ còn chưa tới 1 triệu để anh chị trả nợ ngân hàng và dành dụm. Cách đây không lâu, chị Xuân biết tin mình sắp có em bé. Một niềm vui đến bất ngờ với đứa con đầu đời sau 02 năm đám cưới, lại xuất hiện thêm một nỗi lo canh cánh bên mìmh: liệu khi con ra đời, đồng lương ít ỏi có đủ trang trải cho gia đình bé nhỏ? Liệu đứa em gái có thể học tiếp được không? Món nợ kia đến bao giờ mới kết thúc? Cảnh nghèo túng này biết chừng nào chấm dứt? rất nhiều câu hỏi, suy nghĩ đặt ra cho đôi vợ chồng trẻ, tưởng chừng như số phận lại một lần nữa đẩy họ vào bế tắc. Thế rồi, chính lúc đó, phép màu đã mỉm cười với họ….

Anh Mái kể lại, hai vợ chồng anh hầu như sáng nào cũng dùng Hảo Hảo để ăn sáng. Đây được xem như một món “tủ” của cả hai vợ chồng và cả khu nhà trọ vì nó vừa ngon vừa rẻ, lại hợp khẩu vị với mỗi người trong thời điểm tăng giá hiện nay. Nhưng chính anh cũng không ngờ rằng, món ăn vừa rẻ, vừa ngon đó lại mang cho anh chị một khởi sắc mới. “Nói thật, lúc ấy tôi chỉ đưa tem khuyến mãi lên xem như một thói quen chứ không có tư tưởng rằng sẽ trúng thưởng... Đưa lên đọc, tôi giật mình tưởng mình hoa mắt đọc nhầm, phải dụi mắt để đọc lại mấy lần nữa... tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng và la thật to “Ăn Hảo Hảo trúng xe hơi thật rồi”. Nhà tôi cũng vừa mừng vừa lo, cũng không tin lắm vì đây là giải thưởng quá lớn. Tôi gọi điện lên cho công ty và khi được xác nhận, chúng tôi mới tin là mình trúng thật”, anh háo hức kể lại, ánh mắt không giấu nỗi niềm vui. Riêng chị Xuân thì bộc bạch “Nói thật, cả đời em không nghĩ rằng mình lại có được phần thưởng lớn như thế, gần 300 triệu đồng, một số tiền quá lớn. Vợ chồng em làm vất vả chỉ mong đủ tiền ăn, tiền tiêu, tiết kiệm để trả nợ là may lắm rồi. Niềm vui đến với vợ chồng em thật đúng lúc. Con em ra đời sẽ không phải khổ nữa, em gái em sẽ tiếp tục được đi học thậm chí có thể lên đại học nữa cơ. Với số tiền đó, chúng em có thể về quê, xây một căn nhà nhỏ, còn lại sẽ làm trang trại chăn nuôi để cải thiện cuộc sống trên chính mảnh đất của quê hương mình.”

Có thể nói, điều kỳ diệu của vợ chồng anh Mái, chị Xuân sẽ là câu chuyện thuyết phục nhất về tính thiết thực và cơ hội trúng thưởng cho mọi người. Nói thêm về phần thưởng, chị Xuân chia sẽ: “Cảm ơn chương trình, cảm ơn Vina Acecook đã mang đến cho vợ chồng em niềm vui này. Em cũng hy vọng, những người có hoàn cảnh như vợ chồng em sẽ may mắn trúng giải tiếp theo”.

Được biết, chương trình khuyến mãi “ăn Hảo Hảo trúng xe hơi” của công ty Acecook Việt Nam vẫn còn 9 chiếc xe hơi Kia Morning BAH 42F8, cùng hàng ngàn giải thưởng giá trị khác: Xe Honda Lead, Tivi LCD LG, điện thoại Nokia đang chờ những người may mắn tiếp theo. Chương trình khuyến mãi sẽ kéo dài tới 27/05/2011.