Những ngôi nhà mới khang trang mọc lên ngày càng nhiều, đó là tất yếu của sự phát triển sau hơn 20 năm đổi mới của các vùng quê Việt Nam. Những ngôi nhà cao lớn san sát kia cũng đang báo hiệu những làn sóng ngầm của sự giảm sút về thuần phong mỹ tục.
Những nét đẹp xưa của một vùng quê đang bị xâm hại nghiêm trọng trọng bởi chính những con người “thuần chất” nông dân.
Gió “ngoại lai” về làng
Huyện V.B quê tôi vốn là vùng chiêm trũng của tỉnh Nam Định. Mấy năm gần đây rộ lên phong trào đi xuất khẩu lao động, khi con đến tuổi lao động là mọi người lại rục rịch tìm đường cho đi kiếm cơm ở… ngoại quốc! Hàng trăm người đã xuất ngoại đi làm thuê ở nước ngoài. Không phủ nhận những thành quả của những người đi lao động ở nước ngoài đang làm thay đổi bộ mặt quê hương. Mặt trái của đồng tiền từ ngoại quốc mang về đang bị một số người lạm dụng, họ đã tìm ra những trò tiêu khiển không lành mạnh: cờ bạc, rượu chè, trai gái, …và cho vay nặng lãi làm sợi dây siết cổ người khác trong những hoàn cảnh bất khả kháng…
Chị M.T.T. là một người đã sang Đài Loan làm Osin được hơn 3 năm nay. Khi về nước, chị đã nức nở khóc than với người thân và hàng xóm về số tiền chị cực nhọc kiếm ở đất người để lấy vốn làm ăn đã không cánh mà… bay. Khi tìm hiểu kỹ, chị mới ngỡ ngàng nhận ra bao công sức mồ hôi của chị đã bị tiêu tan trong những canh bạc của chồng.
Bài viết tranh luận của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn |
Tồi tệ hơn thế, chồng chị còn mang tiền đi nuôi những cô bồ nhí để giải khuây và giải quyết sinh lý những năm tháng vợ “vắng nhà”! Hay trường hợp của chị L.T.M. đang giúp việc ở Macao cũng hoàn toàn chán nản cảnh chồng chị nướng những đồng tiền mồ hôi nước mắt vào những canh bạc cả ngày lẫn đêm. Phải thú thật đi qua nhà anh lúc nào cũng thấy cảnh xe cộ, người ra kẻ vào tấp nập. Những tiếng ồn ào cả đêm không dứt. Đó là chuyện của những người đi ngoại quốc, còn những người đi làm ăn xa trong nước cũng đưa về quê nhà không ít chuyện nhiễu nhương có khi làm người ta phải giật mình! Có người đã gây ra những tội vượt ra khỏi luân thường đạo lý. Đó là trường hợp của P.C.T. (25 tuổi) vào Sài Gòn làm ăn. Không hiểu động cơ gì đã biến T. từ một anh nông dân thuần chất thành kẻ giết người. Y đã bắt cóc một đứa trẻ để tống tiền.
Đứa trẻ do sợ hãi đã kêu la, bằng mọi cách y phải làm cho đứa trẻ im lặng, y đã lấy dây siết cổ em bé cho đến chết. Trước cái chết của em bé, T. đã thủ tiêu bằng cách quẳng xác xuống cống nước, vụ án này đang gây xôn xao dư luận và mọi người dân quê tôi chưa hết bàng hoàng về vụ việc.
Tệ hại hơn thế những người là niềm tự hào của gia đình, dòng họ đang đi học ở các trường đã sa đà vào con đường ăn chơi, trụy lạc. Bần cùng không có tiền để tiếp tục những trò tiêu khiển đã nảy sinh hành động trộm cướp tài sản của người khác để khỏi bị cháy… giai đoạn ăn chơi!.
Đó là trường hợp của Lan, một cô nữ sinh đã cùng bạn tình cướp xe máy và giết người “man rợ” đánh nạn nhân đến chết rồi nhét xác vào bao tải quẳng xuống sông. “Cướp của giết người” là tội danh đã được định rõ ở Tòa án Nhân dân tỉnh: bạn tình của Lan đã phải lãnh án tử hình, còn Lan chịu án chung thân. Nhưng chúng vẫn không tỏ ra ân hận, còn lớn tiếng nói trước tòa: “có gan làm có gan chịu” .
Điều mà xưa nay không ai dám nghĩ tới ngay chính quê hương mình lại có người đã tham gia việc mua bán ma túy, gieo cái chết trắng đang bào mòn xã hội và thế hệ trẻ mà dư luận đều lên án và căm phẫn. Bản án 16 năm tù cho kẻ gieo mầm tội ác M.H.Y. vẫn còn quá nhẹ với những gì mà Y. đã làm cho nhiều gia đình phải tan nát và cũng là một tác nhân dẫn đến căn bệnh đang là mối đe dọa loài người.
Mặt trái của bộ mặt phồn vinh của quê tôi cũng đang đồng nghĩa với những vi phạm luân thường đạo lý ngày càng nặng nề, đưa một số người tới vòng lao lý và tan cửa nát nhà. Sự du nhập của lối sống xa lạ, thứ văn hóa ngoài luồng đang làm nhức nhối xã hội ở ngay chính những vùng quê tưởng là yên bình.
Đâu rồi nét xưa
Tôi không khỏi sửng sốt khi chứng kiến một vụ đòi nợ với những bộ mặt đầy sát khí đang hăm dọa “con nợ” mà đấy lại là những người “trong một nhà”!
Ông Nguyễn Văn T. buồn rầu nói rõ sự tình đòi nợ của người con rể. Chỉ vì chuyện này mà nhiều ngày qua ông chán nản không thiết tha gì sự đời. Ông cho biết cách đây một thời gian cậu con rể cho ông mượn 5 chỉ vàng để đầu tư vào việc trồng cây cảnh. Khi cho vay cậu rể nói ông cứ lấy để làm ăn, khi nào cháu ngoại ông học lên cao rồi lấy (cháu ngoại ông năm nay học lớp 10). Nhưng mọi sự đã thay đổi, cậu rể đang sục sôi đòi ông phải trả cho bằng được.
Ông phân trần: “chỉ vì nó cho tôi vay không có lãi, bây giờ có người hỏi vay nó cứ mỗi một cây vàng một tháng trả lãi một chỉ nên nó lật mặt đòi về cho người khác vay. Trong khi cây cảnh tôi chưa bán được, đã vậy lại đang phải nuôi thằng con học đại học. Vậy mà nó quyết đòi cho bằng được, nó còn tuyên bố nếu không trả gấp thì không còn bố con gì hết!”.
Những rạn nứt của tình cảm tình làng nghĩa xóm cũng được khởi nguồn từ những vụ tranh chấp đất đai. Những thửa đất xưa kia bỏ hoang nay trở thành trung tâm của những vụ cãi vã, kiện tụng vì bỗng chốc nó biến thành những miếng đất mang lại bạc triệu. Vì lợi ích, vì tiền mà nhiều người đã đâm đơn kiện tụng, hàng xóm từ mặt nhau, bố mẹ và con cái xích mích…toàn những việc trước kia có tưởng tượng cũng không thể có được!
Xưa rồi “diễm ơi” những mái nhà tranh vách đất, những bờ dậu ngăn cách bằng hàng “mồng tơi” xanh rờn mà thay vào đó là những ngôi nhà bê tông vài ba tầng mọc lên như nấm. Thấy quê hương đổi mới từng ngày ai đi xa về cũng cảm thấy tự hào. Cái vỏ bọc đồ sộ đó không thể che lấp được những ung nhọt đang bào mòn lối sống truyền thống làng quê đã có từ bao đời.
Khi những sự việc “tày đình” đã xảy ra ai cũng ngỡ ngàng tự hỏi: đó có phải là những tội do con em làng mình, xã mình gây ra không? Những thứ ngoại lai đang tồn tại trong giới trẻ kia có đúng là quê mình không?... Những gì xảy ra thời gian qua đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho không chỉ riêng người dân quê tôi mà của toàn xã hội trong sự phát triển hôm nay.
Minh Thứ
LTS Dân trí - Bài viết nói trên là lời cảnh báo khẩn thiết từ một vùng quê ít nhiều mang tính điển hình của thời buổi “hội nhập” hôm nay. Không ít vùng quê nếu chỉ nhìn bề ngoài thì thấy khá giả, phát triển hơn xưa rất nhiều nhưng bên trong nó đang nung nấu những ung nhọt do sự thâm nhập cúa những lối sống thực dụng, ngoại lai, không những làm băng hoại đạo đức truyền thống mà còn tạo ra lối sống tha hóa, chỉ lo ăn chơi và kiếm tiền bất chính, làm mất an ninh xã hội và ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế ở nông thôn.
Khắc phục tình hình nói trên là trách nhiệm của mỗi gia đình, của toàn xã hội và trước hết cần có sự quan tâm đặc biệt của các cấp ủy Đảng và các cấp chính quyền địa phương. Không thể để cho nạn cờ bạc, nghiện hút, đĩ điếm…phát triển tràn lan ở các vùng nông thôn, nhất là các vùng ven đô thị, thị trấn, thị tứ…Việc quản lý hoạt động của các nhà nghỉ, các cửa hàng ca-ra-ô-kê, các quán In-tơ-net cần làm ráo riết và nghiêm túc hơn.