RSS Feeds
Thứ Tư, 16/07/2008 - 10:59 AM

Cắt điện bất thường gây ra nhiều nỗi bức xúc

Sau khi cho đăng bài “Cắt điện bất thường gây khó cho người dân ở nông thôn”, Diễn đàn Dân trí nhận được nhiều ý kiến hưởng ứng của bạn đọc Dưới đây chúng tôi trích đăng hai ý kiến: 

Ông  Nguyễn  Bằng <mrbangvn@gmail.com> ,quê ở Duy Tiên -Hà Nam, viết: Khi đọc bài viết trên, t ôi thấy rất khó hiểu về cách thức làm ăn và thái độ phục vụ của ngành điện . Ở quê tôi  tình hình cắt điện diễn ra một cách liên tục và kéo dài từ Tết đến giờ. Buổi sáng từ 8h đến 12h trưa, buổi chiều từ 14h đến 20h.Hơn nữa trong một số tuần gần đây tình hình càng tồi tệ hơn, không biết ngành điện lực làm ăn ra sao mà có khi cắt từ 8h sáng đến tận 21h trong khi đó tình hình thời tiết rất là nóng bức.Vấn đề phát triển kinh tế cũng như đời sống của nhân dân bị ảnh hưởng rất nhiều. 
Rất mong báo Dân Trí tiếp tục phản ảnh với cấp trên về vấn đề này để người dân quê tôi đỡ vất vả và có cuộc sống dễ chịu hơn.

Bài viết tranh luận của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn

Bà Nguyễn thị Ngọc Anh <ntnanh@pvfcco.com.vn> viết: Chúng tôi hoan nghênh Diễn đàn Dân trí điện tử đã cho đăng bài về chủ đề này. Quả thật đây là điều bức xúc và gây nên sự bất bình đối với người dân ở nhiều vùng trong cả nước.

Bản thân gia đình tôi và cả khu tập thể, cả khu phố chúng tôi thường xuyên mất điện, mặc dù quanh vùng chúng tôi ở có tói 2 Nhà máy điện lớn. 

1 Nhà máy Nhiệt điện Bà Rịa 
2 Nhà máy Điện Phú Mỹ 3 

Trong một tỉnh có đến 2 Nhà máy điện như vậy nhưng điện vân bị cắt như không có chuyện gì xẩy ra. Thậm chí cắt từ 7g20 đến 20g mới có điện. Và có những sự cố "BẤT THƯỜNG" nửa đêm đang ngon giấc cảm thấy nóng nực quá tỉnh giấc thì ông "điện" chắc cũng "ngủ gật" mất rồi....lại " CÚP ĐIỆN" mất 2 đến 3 tiếng đồng hồ mới có điện, có bữa đi làm ở cơ quan về đến nhà đang chuẩn bị bữa cơm chiều thì ....mất điện, khổ nhất là mất điện bữa nào mà thời tiết oi bức thì khỏi phải bàn cãi, người lớn còn thấy khó chịu chứ đừng nói đến trẻ con chúng khóc nhao nhác như một dàn đồng ca, nhỏ thì khóc to mà lớn thì quấy. Tôi thấy tội nghiệp cho bọn trẻ quá. 

Cũng có lần tôi có gọi điện cho điện lực của Huyện để hỏi tại sao lại đang nửa đêm lại cúp điện, cả ngày có điện chiều lại cúp lúc cao điểm, Nhà cung cấp điện trả lời rằng "đang có sự cố chị ạ". Tôi cũng làm trong môi trường tương tự như mấy ông "điện" ấy, sẽ có những sự cố xẩy ra không mong muốn, nhưng tôi muốn nói ở đây sự cố mà ông "điện" đưa ra là không đủ sức thuyết phục.

LTS Dân trí - Trên đây là nỗi niềm bức xúc của người dân về tình trạng bị cắt diện nhiều và bất thường mặc dù đã hết mùa khô.Trước tình hình đó, người dân thấy cần phải nêu lên câu hỏi với ngành điện: vì sao có tình trạng cắt điện thất thường không “luân phiên” theo quy luật nào cả và cũng không cần báo trước cho người dùng điện ? Các “ông chủ” của ngành điện hãy trả lời cho dân biết và nghĩ rằng cấp quản lý cao hơn cũng nên biết đến việc này để có biện pháp chỉ đạo khắc phục bằng được cách thức làm ăn cửa quyền đó. 


TIÊU ĐIỂM