Bạn đọc viết:

Xóa “phân biệt đối xử” trong chính ngành giáo dục!

(Dân trí) - Theo tôi, có chuyện đó cũng là do vẫn còn sự “phân biệt đối xử” trong ngành giáo dục mà không biết khi nào mới chấm dứt? Trong khi chính ngành giáo dục luôn hô khẩu hiệu: đưa trẻ đến trường, phổ cập giáo dục, tất cả vì tương lai con em chúng ta…

Xóa “phân biệt đối xử” trong chính ngành giáo dục!
Cổng trường tiểu học Thực nghiệm, HN bị xô đổ sáng 12/5 (ảnh: Nhân Hà)

 

Vậy mà cứ mỗi đầu năm học, phụ huynh có con học đầu cấp lại vất vả như thế này thì thử hỏi khi nào giáo dục nước nhà mới đuổi kịp thế giới? Không biết các vị lãnh đạo thành phố và lãnh đạo ngành có biết không, hay đã là người dân thì ai có con cháu phải… tự lo? Trong khi con cháu các sếp thì chỉ cần lệnh là có người khác lo cho đâu vào đấy cả rồi.

 

Theo tôi, muốn xóa những cảnh rất đáng buồn như thế này trong lĩnh vực giáo dục, thì chính Bộ Giáo dục và Đào tạo cần xóa bỏ hết các mô hình “trường chuẩn”, “trường điểm”... đi.  Đã là công dân của Việt Nam thì phải được hưởng quyền lợi như nhau. Vì vậy cần đầu tư xây dượng trường lớp, đội ngũ giáo viên từ nông thôn đến thành thị, từ miền núi đến đồng bằng theo một hệ thống giáo dục như nhau, không để cho vẫn có sự "phân biệt đối xử" như hiện nay.

 

Tại sao cùng hệ thống giáo dục lại có trường chuẩn, trường điểm, trường thực nghiệm… để dẫn tới những hiện tượng không thể chấp nhận được như chuyện xô đổ cổng trường vừa xảy ra ở Hà Nội?

 

Rất mong các cấp ngành liên quan sớm biết rõ thực trạng này và có sự quan tâm sát sao, đúng mức hơn nữa.

 

Phan Trọng Huy 

email:  huyphanleco@gmail.com