Bạn đọc viết:

Xây trụ sở hoành tráng - Xài sang khi đất nước còn nghèo

(Dân trí) - Bài viết của bạn Đoàn Trần rất hay và rất thực, không biết BT Đinh La Thăng và giới chức Bộ GTVT có bao giờ đọc, xem phản hồi của dư luận để thấu hiểu lòng dân không nhỉ?

Xây trụ sở hoành tráng - Xài sang khi đất nước còn nghèo
 

Vừa qua xem thông tin về việc Tổng Bí thư, đại biểu Quốc hội Nguyễn Phú Trọng có cuộc tiếp xúc với cử tri tại thủ đô. Đồng chí đã nghe cử tri phản ánh rất nhiều về việc thu các loại phí giao thông mà Bộ GTVT đã trình. Đồng thời, cử tri Hà Nội cũng phản ứng với phát biểu của BT Thăng ngụ ý nói nộp phí giao thông cũng là thể hiện lòng yêu nước, rằng: Ssao BT Thăng lại nói như thế, không lẽ ai không nộp phí giao thông là không yêu nước?

 

Bác Trọng đã trấn an cử tri một câu nghe mà quá thỏa mãn: Cái gì dân chưa đồng thuận thì chưa thực thi, cần phải xem lại.

 

Liên quan tới dự kiến chi hơn 10.000 tỉ đồng xây dựng mới trụ sở Bộ GTVT mà Bộ nói là không dùng tiền ngân sách, vậy chúng tôi muốn biết BT Thăng và Bộ GTVT sẽ dùng nguồn tiền nào và từ đâu? Điều này theo tôi, nên công bố cho dân biết (kể cả nếu BT và các giới chức của ngành có tài kêu gọi từ thiện để xây dựng cơ quan Bộ hoành tráng)…

 

Mong BT Thăng và các giới chức ngành GTVT tăng cường đi thực tế trên cả nước, để tận mắt thấy những công trình GTVT của nước nhà mới xây đã hỏng hoặc dở dang do thiếu vốn, hành và làm khổ dân đến nhường nào.  QL 8A  mà bài báo nhắc đến là một minh chứng.

 

BT Thăng và giới chức ngành GTVT nghĩ gì khi đất nước ta còn nghèo mà ngành vẫn tính xài quá sang. Trong khi chi phí làm đường giao thông đắt  (tốn tiền) chắc là vào bậc nhất thế giới, mà chất lượng đường giao thông có lẽ lại cũng kém nhất thế giới: chưa đi đã hỏng, chưa xài đã hư? Việc này thì người dân và báo chí đã phản ánh liên tục rồi  đó…

 

Duyz 

email:  dang_duyz@yahoo.com