Vụ lương “khủng”: Khúc dạo đầu đoạn kết thuyết phục

(Dân trí) - Dường như có thể nghe thấy tiếng pháo tay nổ đồng loạt khắp nơi sau thông tin đã được chờ đợi bấy lâu: 8 lãnh đạo doanh nghiệp công ích hưởng lương “khủng” bị cách chức. Song để lòng tin quay trở lại, cuộc chiến chống tham nhũng cần một chiến dịch tổng tấn công.

(minh họa:  Ngọc Diệp)
(minh họa:  Ngọc Diệp)
Đưa niềm tin trở lại

 

Sống vương giả bất chấp nỗi khổ của bao người lao động nghèo, khi sai phạm bị đưa ra ánh sáng vẫn vỗ ngực tự cho mình tài giỏi hơn người, tới lúc biết không thể "một tay che cả bầu trời" mới chịu xuống nước tính tìm đường hạ cánh an toàn… Với những “con bệnh tham” hết thuốc chữa, dù biết gieo gió ắt sẽ gặt bão vẫn bất chấp, thì dẫu có muốn biểu lộ chút tình người, xem ra cả các nạn nhân bị bóc lột trực tiếp lẫn dư luận chung đều không thể…   

 

“Người xưa nói "gieo gió thì gặt bão", nếu đánh mất niềm tin của người dân thì hậu quả khôn lường. Hoan nghênh việc làm của Thành ủy và UBND TPHCM: quyết liệt, dứt khoát và rất hợp lòng dân. Những kẻ sâu mọt đục khoét phải chịu hậu quả thích đáng!” - Nguyễn Huy:  huyccic@gmail.com

 

“Hoan hô lãnh đạo TPHCM đã thực sự mạnh tay xử lý nhóm cán bộ tai tiếng này. Chỉ có vậy mới phần nào lấy lại lòng tin của người dân, trả lại sự công bằng cho người lao động” - Hai Phong:  thenam999@yahoo.com

 

“Hoan hô Thành ủy và UBND TPHCM đã dám cắt bỏ những “khối ung nhọt” đang bám vào cơ thể lành lặn của thành phố bấy lâu nay. Nhưng với sai phạm nghiêm trọng như vậy, đề nghị cơ quan pháp luật vào cuộc xem có dấu hiệu phạm tội hình sự thì phải nghiêm trị để làm gương cảnh báo cho những người khác không được làm càn. Chứ xử như vậy thì họ ăn đủ rồi, hạ cánh càng khỏe re” - Thế vẫn còn nhẹ:  luongvanminhbg@gmai.com

 

 “Hoan nghênh động thái mạnh của lãnh đạo TPHCM. Song dù gì thì những sai phạm này cũng không thể không có phần trách nhiệm của quản lý cấp trên. Rất mong TP có những hình thức kỷ luật thích đáng ở cả cấp trên nữa. Sau đó, tùy theo mức độ vi phạm nặng nhẹ, tùy theo quy định của pháp luật mà việc khởi tố hình sự cũng nên được tiến hành ngay để làm điểm trên toàn quốc!” - Trần Bình:  tvgs6a@gmail.com

 

“Hoan hô Thành ủy và chính quyền TPHCM đã nhanh chóng xử loại “tặc” này.  Tôi đề nghị truy thu số tiền lương “khủng’ mà bọn họ ăn chặn của công nhân, của Nhà nước. Số tiền trưng thu đó cần được bù đắp thêm cho công nhân, còn lại sung vào quỹ hạn chế đói nghèo của thành phố” - Cù Chí Tử:  chitu@gmail.com

 

“Đây là cách thuyết phục nhất để lấy lại lòng tin của dân vào Đảng, vào chính quyền. Nên xử lý hình sự nếu cần. Mong Hà Nội và tất cả các nơi khác cùng mạnh tay xử lý như TPHCM” - Dũng: dungvn1900@yahoo.com
 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)
 

Phá bẫy việt vị

 

Các bước xử lý của TPHCM với vụ lương “khủng” dù được dư luận chung đánh giá cao, nhưng sự nhức nhối trong XH về nhiều tệ nạn vẫn chưa hẳn đã được giải tỏa. Bởi mối đe dọa về các hiểm họa tiềm ẩn còn rất lớn, khi sự “kiên quyết xử lý” sai phạm nói chung của VN (theo cách nhìn nhận của người dân) còn chưa chạm được vào phần chìm của tảng băng…Dẫu rằng chắc chẳng ai vui khi thấy người khác sa vào cảnh tù tội, nhưng “giơ cao đánh khẽ” sao đủ sức răn đe?

 

“Tại sao các sếp tại các công ty công ích, Cty TNHH MTV, DNNN lãnh lương “khủng” vẫn có thể tồn tại nhiều năm qua? Theo chúng tôi, những người lao động TPHCM cũng đã nhận thấy có nhiều khuất tất trong quản lý, trong việc giao quyền hành mà thiếu kiểm tra rồi. Tiếc rằng “Thượng phương bảo kiếm” với những đặc quyền tối thượng, quyền “sinh sát” lại được trao vào tay các giám đốc tham lam, vô tình tạo  "bẫy việt vị” với cái gọi là “dân chủ cơ sở” (lẽ ra rất hiệu quả để ngăn chặn tiêu cực trong bộ máy). Vì vậy người lao động không còn cơ hội đấu tranh với những tiêu cực mà họ thấy rõ mười mươi vì biết chắc sẽ bị trù dập. Mà các công ty dạng này chủ yếu là do Nhà nước bổ vốn cho hoạt động (bằng nhiều hình thức khác nhau) với mục đích tốt đẹp là mang lại lợi nhuận cho TP, phục vụ dân sinh, cải thiện đời sống người lao động, xây dựng TP… Chứ nếu thật sự giỏi thì các sếp đó có thể bỏ tiền túi ra thành lập công ty cổ phần, công ty tư nhân, chắc chắn lương không thể “khủng” như vậy được” - Nhân Trí:  artifi_intel@yahoo.com.vn

 

 “Vấn đề ở đây không phải là cách chức, kỷ luật các vị đó vì có lẽ mới chỉ là bài toán và giải pháp trước mắt nhằm làm xoa dịu dư luận trong ngắn hạn. Rồi sau một thời gian mọi chuyện qua đi, đâu lại vẫn vào đó? Cái cốt lõi ở đây là một sự việc lớn như vậy và có sự giám sát của cơ quan chức năng nhà nước như Sở GTVT, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và UBND TP, vậy họ có biết chuyện này hay không? Vấn đề đã tồn tại lâu như vậy, đâu phải là cái kim hay hạt cát mà bảo “không biết”? Ngân sách ở đâu, do ai trả?...  Theo tôi nghĩ, ngoài việc cách chức, xử lý nghiêm các cán bộ vi phạm này theo pháp luật, thì cũng cần xem xét đến các cơ quan giám sát và quản lý trực tiếp đã để xảy ra sai phạm như vậy trong một thời gian dài mà không hề hay biết... Nếu cơ quan báo chí không vào cuộc mạnh mẽ như vậy,  thử hỏi đến bao giờ sự việc mới được phanh phui?... Tôi cũng như nhiều độc giả khác cũng đề nghị các cơ quan quản lý của Nhà nước cần rà soát xem cả nước còn bao nhiêu tỉnh thành có tình trạng như vậy? Nếu muốn xây dựng lòng tin trong nhân dân thì hãy hành động ngay đi thôi!” - Trần Văn Phong: phongvns@gmail.com

 

“Thế mấy kế toán trưởng cũng phải như thế nào đó mới nhận mức lương 1 tỷ 7 chứ, sao không thấy đả động gì tới họ cả vậy?” - Nhan: nhannguyenbt@gmail.com

 

“Thế còn ai có trách nhiệm lập ra cái bảng lương với cái hệ số đó, và cả ban kiểm soát của công ty nữa?!” - Hong: hong_tvtk@yahoo.com.vn

 

“Còn bao nhiêu tỉnh, thành làm được như TPHCM để người dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của các cấp ủy Đảng và chính quyền???” - Nguyễn Phúc Tuấn:  np.tuan70@gmail.com
 

Hy vọng và niềm tin đã được nhen nhóm trở lại, để dư luận tiếp tục chờ đợi đoạn kết trọn vẹn như Thành Nhân nhannt@yahoo.com dự báo:

 

“To all: "Động tác" khai trừ Đảng, buộc thôi việc là thủ tục bắt buộc đầu tiên của quy trình khởi tố, truy tố. Các bạn cứ từ từ chờ xem! "Phim" này đảm bảo cái kết có hậu. Mời các bạn chuẩn bị xem phần tiếp theo...”

 

Khánh Tùng