Vụ đại gia thủy sản nợ tiền nông dân: Ưu tiên trả nợ cho người dân!

(Dân trí) - Tranh luận với nhiều ý kiến trái chiều quanh vụ nữ “đại gia thủy sản siêu nợ” Phạm Thị Diệu Hiền, nhiều ý kiến nhấn mạnh nỗi lo cho số phận những người nông dân khốn khổ vì sản phẩm xuất đi mà tiền tỉ tới giờ vẫn như bóng chim, tăm cá…

Vụ đại gia thủy sản nợ tiền nông dân:  Ưu tiên trả nợ cho người dân!
Người dân địa phương rất quan tâm tới vụ nợ nần của Bianfishco (ảnh: Đất Việt)

 

Vì lợi ích nông dân

 

Có một thực tế là những người nông dân chân lấm tay bùn ở nước ta tuy vất vả một nắng hai sương để làm ra hạt lúa, củ khoai, nuôi tôm, nuôi cá…song mỗi khi xảy ra một biến động nào đó liên quan tới sản phẩm của họ thì nông dân lại là những người phải gánh rủi ro đầu tiên, chịu thiệt hại lớn hơn hết.

 

Bởi vậy, nhiều ý kiến nêu rõ vị trí của nông dân với tư cách những người cung cấp đầu vào, tạo nguồn vốn cho công ty CP thủy sản Bình An (Bianfishco) của bà Diệu Hiền. Vì vậy họ đang rất cần được sự vào cuộc hỗ trợ của chính quyền để vượt qua cơn bĩ cực vì cũng bị cuốn vào vòng xoáy khủng hoảng nợ nần theo Bianfishco.

 

“Theo tôi, giải quyết thế nào cũng phải ưu tiên trả nợ cho người dân trước. Người dân là người làm ra đầu vào cho công ty, những người đã tin tưởng vào công ty, bán hàng cho Cty. Còn các ngân hàng vì lợi nhuận mà có thể đã bỏ qua các quy tắc thẩm định, như vậy họ phải được giải quyết sau nợ của nông dân. Mặt khác nông dân cũng còn phải đi vay vốn của các ngân hàng để kinh doanh, như vậy giải quyết cho nông dân trước cũng là giải quyết được các món nợ cho ngân hàng” - Phạm:  Tien_tocdo@yahoo.com

 

“Cuối cùng nông dân vẫn là người chịu khổ nhất, không ai khổ bằng nông dân. "Đại gia" gì mà lại lừa tiền nông dân?... Đề nghị trả hết nợ cho nông dân!” - Cao Thiện:  caoxuanthien@gmail.com

 

“Nông dân rất buồn vì mất tiền mồ hôi nước mắt, để cho đại gia lấy tiền tiêu xài cá nhân. Mong Thủ tướng sớm chỉ đạo các cơ quan vào cuộc để trả lại tiền cho nông dân” – Thuy Hoang:  khituongcb@yahoo.com

 

Cũng vì nghĩ tới số phận của hàng ngàn hộ nông dân nuôi cá đã cung cấp sản phẩm cho Bianfishco mà dù phê phán, phản ứng gay gắt với lối sống bị cho là “chơi ngông”, “đánh bóng tên tuổi”, thậm chí là “lường gạt”… của bà Hiền, song những ý kiến dung hòa nhất vẫn nhấn mạnh sự cần thiết xem xét vấn đề từ mọi khía cạnh, để cùng hợp sức giúp đỡ vực dậy doanh nghiệp có tiếng một thời này.

 

“Theo tôi nghĩ, một người đã mạnh dạn đứng lên làm giàu cho quê hương và góp phần khẳng định thêm vị trí nền kinh tế của VN với bạn bè thế giới, thì rất mong Thủ tướng vào cuộc và can thiệp giúp đỡ bà Diệu Hiền. Theo những thông tin tôi theo dõi, tất nhiên bà Hiền có hơi thái quá về sự việc làm đám cưới cho con và mua siêu xe. Nhưng đó cũng có thể coi là cách bà muốn thể hiện đẳng cấp, mà tôi thấy hầu như các đại gia VN đều làm vậy, nếu là tôi thì tôi cũng thế.

 

Nhưng chúng ta cũng nên xét tới công lao mà bà Hiền đã đóng góp cho địa phương và đất nước mà giúp đỡ bà ấy. Chẳng nhẽ bắt bà ấy vào tù? Gia đình bà cũng đã cố gắng bán tài sản để trả nợ chứ họ có vô trách nhiệm đâu. Mặt khác cũng do các ngân hàng không cho bà Hiền vay tiền thì bà lấy đâu tiền để xoay vòng. Trong khi việc xuất khẩu cá basa đang gặp nhiều rào cản với thị trường nước ngoài. Nếu cơ quan chức năng khởi tố bà Hiền thì liệu sau này có ai dám mạnh dạn làm ăn như bà nữa?

 

Cũng mong các ban ngành liên quan hãy xem xét kỹ, vì bà là phụ nữ mà dám làm như vậy thì theo tôi nghĩ, chúng ta nên cảm phục bà thì đúng hơn. Không nên chỉ trách cứ và nghĩ tới hình phạt với những người như vậy. Tôi nghĩ các ban ngành chức năng Nhà nước nên cùng công ty của bà bàn cách giải quyết và hãy giúp đỡ họ. Tôi sẽ đứng về phía gia đình của bà Hiền và ủng hộ họ” - DavidNguyen:  mtvclick@gmail.com
 
Vụ đại gia thủy sản nợ tiền nông dân:  Ưu tiên trả nợ cho người dân!
Siêu xe và siêu biệt thự của bà Diệu Hiền (ảnh Ngôi sao)

 

 “Các đại gia nên lượng sức mình. Làm giàu và muốn trở thành nổi tiếng thì ai cũng muốn, nhưng để rồi lao vào cảnh nợ nần như thế này thì ích gì đâu, cả nhà phải khổ, có khi lại phải tù tội thì ân hận không kịp nữa rồi. "Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng" là thuật ngữ không chỉ áp dụng trong quân sự đâu các đại gia ạ… Bây giờ Thủ tướng đã vào cuộc, như thế cũng là may mắn cho bà Hiền lắm rồi. Nếu những khoản đầu tư của bà minh bạch biết đâu còn có phương án tháo gỡ để nông dân đỡ khổ. Tôi chỉ thương nhiều người nông dân đã bị phá sản trước khi công ty của bà Hiền phá sản thôi” – Đặng Quang Huy:  quanghuy2403@gmail.com

 

“Đừng vội kết tội người ta. Đúng sai sẽ có các cơ quan chức năng làm rõ các anh chị ạ. Tôi thì phải thừa nhận rằng bà Diệu Hiền là một doanh nhân giỏi, giỏi bởi phải đánh giá cả quá trình gây dựng cơ nghiệp. Họ có thể sai lầm, có thể do cả chủ quan và khách quan. Đừng chỉ nhìn thấy hiện tượng mà đánh giá bản chất của họ chứ nhỉ. Tôi cũng như mọi người, chỉ đọc thông tin qua báo chí, mà báo chí thì chỉ nêu những gì mà chúng ta có thể "nhìn thấy" được thôi. Nếu bà Hiền có lỗi thì tất nhiên pháp luật sẽ luận tội thôi, còn tiền nợ nông dân thì bây giờ đã đến lúc Nhà nước cần giúp giải quyết. Ví dụ như: Bây giờ bà Hiền được tiếp tục vay vốn NH, trả nợ cho nông dân, có vốn tiếp tục sản xuất...thì có hay không nhỉ? Hoặc Nhà nước có chính sách hỗ trợ khác, chứ cả cơ nghiệp do bao mồ hôi, công sức của bà Hiền cũng như tập thể doanh nghiệp đổ ra để xây dựng nên mà đổ bể đến mức phải bán cho nước ngoài, mà bán để trả nợ thì giá trị giảm sút lớn lắm - thật là đáng tiếc!” -  Hải Đăng:  haidangk40@yahoo.com.vn

 

“Theo tôi, nếu bà Hiền không lừa đảo tiền của nông dân mà chỉ do làm ăn thua lỗ, thì nên giúp bà Hiền, cũng là giúp duy trì một thương hiệu sản phẩm (cá) của Viêt Nam tại Mỹ và trên thị trường thế giới...” -   Quang Vinh:  quangvinh81@fpt.vn

 

Trị thương hay cắt bỏ?

 

Đồng thời những lý giải để cùng rút kinh nghiệm, cùng các đề xuất cũng khá khách nhau một lần nữa được bạn đọc đưa ra như nguồn thông tin để các giới chức hữu quan có thể tham khảo:

 

“Tôi vốn học QTKD , nhưng khi ra đời kinh doanh thì mới hiểu rõ rằng: học và hành khác xa nhau lắm. Đến như ở Mỹ vẫn có những siêu lừa đảo, chúng ta phải biết chấp nhận trả giá và sẽ khôn dần ra, kể cả từ nhà quản lý đến người tham gia kinh doanh”- Thành Chung:  namtrungkien@gmail.com

 

“Làm kinh doanh ở Việt Nam bây giờ tương đối khó khăn. Không chỉ mỗi lãi suất ngân hàng hiện giờ tăng vọt mà rủi ro trong kinh doanh cũng rất lớn. Tuy Nhà nước có những biện pháp tích cực nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong nước, nhưng nói chung vẫn không giải quyết được nhiều lắm, đặc biệt là vấn đề về vốn. Các doanh nghiệp Việt Nam vẫn không dám làm mạnh tay do rủi ro cao trong kinh doanh và vấn đề về vốn không ổn định.

 

Nhưng mà trong hoàn cảnh đó bà Diệu Hiền lại có thể lấy được lòng tin của những người nông dân, dám chi ra hàng chục triệu đông để mua những thứ xa xỉ trong khi người dân thì chờ từng ngày để nhận những đồng tiền mồ hôi xương máu của họ thì cũng phải nói rằng bà Diệu hiền rất giỏi, mạnh tay làm những việc như vậy, trong khi các doanh nghiệp khác không dám làm…” - John:  kinhdoanh@yahoo.com.vn

 

“Xã hội hoàn toàn có thể thông cảm và chung tay giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn mà Bianfishco đang đương đầu. Nhưng cái cách mà bà Diệu Hiền ứng xử khi chi tiêu 1 cách quá trớn và không cần thiết vì những mục đích đánh bóng tên tuổi cá nhân thì thật sự phản cảm, thật sự khiến người dân bức xúc. Nợ nần lung tung chưa tìm thấy hướng giải quyết mà bày vẽ tiệc tùng xa xỉ, đổi lại được gì?

 

Theo ý kiến của tôi, việc nhiều NH không cho bà Hiền tiếp tục vay vốn đã chỉ rõ sự không đồng tình với cách chi tiêu của bà Hiền, không chắc chắn vào khả năng chi trả của Bianfishco. Tóm lại, chuyện bà Hiền vỡ nợ đã xảy ra, mọi người dân đều thấy, mọi doanh nghiệp trong ngành NH đều ít nhiều có sự đánh giá và thận trọng cho riêng mình. Giờ chỉ còn chờ cơ quan chức năng và Chính phủ kết luận, xử lý thật thích đáng. Nên chăng, thà đau một lần mà trị dứt điểm, còn hơn nhức nhối âm ỉ mãi!” -  Hưng Lê:  hungle6591@yahoo.com

 

“Cơ quan pháp luật cần khẩn trương vào cuộc để làm sáng tỏ gồm : 1- Nếu thực chất tổng số tài sản của gia đình bà Hiền và của các công ty bà Hiền gần tương đương tổng khoản nợ của bà Hiền, thì nhà nước nên khoanh vùng để tạo điều kiện cho công ty sớm quay lại hoạt động và xác định đó là sự tài giỏi thực sự của Bà Hiền. (Ngược lại) 2- Nếu tổng tài sản quá nhỏ số với số nợ, thì đánh giá ngay đó là “Lừa đảo” vì móc tiền nhà nước và người khác ra làm oai cho bản thân, chỉ đánh giá “giỏi” ở góc độ biết tiêu tiền và đánh bóng thương hiệu. Cần trừng trị nghiêm khắc, thế mới khách quan và đánh giá con người thật, tránh lẫn lộn giữa đen và trắng” - Anh:  anhson106@yahoo.com

 

“Mấy ngày nay tôi liên tục theo dõi về vụ cho là vỡ nợ của bà Diệu Hiền, như từng theo giõi diễn biến từng giờ của vụ Tiên Lãng. Thật buồn là tại sao chúng ta cứ vội quy tội cho bà Hiền như vậy? Ta hãy bình tĩnh sáng suốt mà nhìn lại: thử hỏi ở nước ta bây giờ có mấy doanh nhân được như bà Hiền, từ 2 bàn tay trắng bà đã thành lập công ty, từ công ty này hàng năm nuôi sống hàng ngàn gia đình, nộp thuế hàng trăm tỉ đồng cho nhà nước.

 

… Ở thời điểm hiện nay thử hỏi mấy doanh nghiệp không bị khó khăn... Với truyền thống của người Việt Nam ta, hiện nay nếu ta không có gì để giúp đỡ bà Hiền thì ta hãy sáng suốt, minh bạch chia sẻ với bà, động viên bà  và gia đình vượt qua khó khăn này vì đằng sau bà còn hàng nghìn hộ gia đình. Tôi tin bà sẽ vượt qua, chúc bà nhanh khỏe bệnh và vững vàng lái con thuyền Bianfishco ra khỏi vùng xoáy” - Tuanbsm: Tuanbsm@gmail.com

 
Vụ đại gia thủy sản nợ tiền nông dân:  Ưu tiên trả nợ cho người dân!
Nhà máy chế biến cá của Bianfishco (ảnh: Tiền Phong)
 

Nhìn chung, đa số ý kiến cũng ủng hộ đề xuất của luật sư Nguyễn Trường Thành, Trưởng văn phòng Luật sư Vạn Lý, đại diện của hai nông dân kiện đòi nợ Bianfishco. Đó là giải quyết nợ của công ty theo hướng để nông dân làm chủ nhà máy. Nếu không, cần sớm thành lập đoàn thanh tra liên ngành để làm rõ xem có dấu hiệu lừa đảo hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hay không?

 

Khánh Tùng