Vẻ đẹp châu Phi lên ngôi: VN tại sao không?

(Dân trí) - Sự kiện nhan sắc châu Phi lên ngôi tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011 như quầng sáng bất ngờ, tôn lên những vẻ “đẹp lạ” tiềm ẩn sâu dưới cái màu đen huyền ảo, bí ẩn, hiếm có của những đóa hồng đen hoặc kim cương đen ít ai từng được chiêm ngưỡng.

 
Vẻ đẹp châu Phi lên ngôi: VN tại sao không? - 1
Hoa hậu Hoàn vũ 2011 Leila Lopez 

Sắc màu độc đáo
 

Màu đen sang trọng, màu đen kiêu sa. Kim cương đen, theo thần thoại Ấn Độ, là biểu tượng linh thiêng tượng trưng cho sức mạnh và sự khôn ngoan bởi nó giống như những đôi mắt rắn. Vì thế người Ấn thường chọn kim cương đen để trang trí cho những bức tượng cổ linh thiêng như tượng thần hay tượng Phật… Và trong thời hiện đại, sự quyến rũ huyền bí của kim cương đen còn được đưa lên vị trí độc tôn trong những mặt hàng xa xỉ.

 

Còn hoa hồng đen cũng mang những nét bí ẩn tương tự như vậy. Bởi chẳng mấy ai được tận mắt chiêm ngưỡng một đóa hồng của hiếm đen tuyền, mà thường là “chỉ nghe đâu có ở đâu đó”, hoặc là “có nhưng chỉ là hồng xanh đen, đỏ sậm gần như đen…” Nói xa xôi một chút như vậy để liên hệ trở lại với những nhan sắc đến từ châu Phi, nơi vốn cũng nổi tiếng với biết bao điều bí ẩn, kỳ lạ.

 

Không phải chỉ tới khi Hoa hậu Angola Leila Lopez, 25 tuổi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ (HHHV) 2011 đêm 12/9 tại Credicard Hall, Sao Paulo (Brazil) thì những vẻ đẹp của lục địa Đen mới được tôn vinh. Mà trước đó dù ít nhưng cũng  từng có hoa hậu Nam Phi, Nigeria và Botswana bước lên bục cao nhất tại những cuộc thi sắc đẹp khác.

 

Song chắc chưa lần nào mà ý kiến của đông đảo fan hâm mộ lại rất thống nhất như vậy khi nói về cô gái có nụ cười tỏa sáng đầy tự tin, đến từ đất nước còn nghèo khó Angola.

 

Sự kiện Leila Lopez đoạt vương miện tại “đấu trường” nhan sắc này không chỉ khiến những khu vực nổi tiếng là những cái nôi sắc đẹp như châu Mỹ, châu Âu choáng váng. Mà sự nổi lên bất ngờ của đại diện châu Phi và châu Á còn tạo nên điểm nhấn đặc sắc cho kỳ thi HHHV lần này, với những người đẹp Philippines, Trung Quốc cũng chiếm hai vị trí Á hậu.

 

Vũ Hoàng My, đại diện của Việt Nam tuy không lọt vào Top 16, nhưng cô được đánh giá là thể hiện khá ấn tượng và là một trong những thí sinh thu hút các phóng viên ảnh quốc tế (theo website chính thức của HHHV).

 
Vẻ đẹp châu Phi lên ngôi: VN tại sao không? - 2
 

Hoa đẹp giữa rừng hoa

 

Thanh Chung namtrungkien@gmail.com chia sẻ từ chính đất nước của tân HHHV: “Tôi đang sống và làm việc tại Angola, thấy quả thực con gái Angola rất hiền và có duyên. Chúc mừng Miss Angola!”.

 

Hiền phiacuoicnduong_th38@yahoo.com.vn khẳng định: “Cô ấy thật xứng đáng với danh hiệu HHHV. Ngay từ đầu mình đã có linh cảm như vậy rồi. Cô ấy sở hữu một đôi mắt biết nói, sở hữu một nụ cười ngọt ngào, một khuôn mặt đẹp hiền hậu, thân thiện. Xin chúc mừng tân HHHV!

 

Pham nguyenvanpham@tonmat.com.vn khen sự tinh tường của những người cầm cân nảy mực: “Phải công nhận BGK có cái nhìn chính xác thật, HH Angola đẹp quá! Quá xứng đáng! Thực sự rất quyến rũ!”

 

Tương tự, Hằng Nguyễn hangnguyen486@gmail.com ca ngợi “vũ khí bí mật” của Leila Lopez: “Tân HHHV 2011 rất xứng đáng. Chị ấy rất xinh đẹp. Mình rất thích nụ cười tự tin của chị ấy. Chúc mừng chị!”.

 

“Nụ cười kết hợp với đôi mắt của cô ấy đã tạo nên một tác phẩm thật đẹp, cô ấy đẹp ở mọi góc nhìn. Rất xứng đáng là HHHV năm nay. Xin chúc mừng bạn. Chúc mừng ban giám khảo đã chọn được một HHHV đầy thuyết phục cho khán giả... VN mình nên tham khảo cách đi tìm HH như vậy cho đất nước mình, không nên cứ "chân dài" là có thể thành HH…” - Lê Hòa:  lazycat76@yahoo.com đồng thời cũng nhắc nhở các phía liên quan của VN về công tác tìm kiếm và đào luyện HH.

 

“Việc HH Angola dành chiến thắng chứng tỏ sự xóa bỏ hoàn toàn quan niệm phân biệt chủng tộc. Đây là điều đáng mừng. Chúc HHHV 2011 hoàn thành tốt sứ mạng của mình. Qua việc này, ta càng thấy rõ rằng chiếc vương miện không phải tạo ra để dành riêng cho các cường quốc sắc đẹp. Điều quan trọng là thí sinh dự thi phải hội đủ các yếu tố của một HH và có sự chuẩn bị chu đáo… Nhưng cũng xin chúc mừng Hoàng My đã hoàn thành xuất sắc vai trò "HH Việt Nam". Và nhân đây cũng xin gởi lời chúc đến Victoria Thúy Vy. Mong Vy sẽ có những thành tích tốt trong đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh sắp tới” – Nguyễn Thanh Tuấn:  tuannguyenthanh90@yahoo.com phân tích.

 

 “Một kết quả thật xứng đáng. Hãy xem HH Angola đã chuẩn bị như thế nào để có được những thành công đầy thuyết phục như thế. VN muốn thành công cho những lần thi sắc đẹp tầm vóc thế giới sau này, theo tôi, cần nghiên cứu và học hỏi nghiêm túc khâu tổ chức, chọn người và quan trọng là thời gian đủ để cho người đẹp đại diện VN rèn luyện , đầu tư ... Nhiều cuộc thi sắc đẹp trong nước, nhiều người đẹp được tôn vinh trong một năm, càng thêm rối cho việc tranh cãi, lựa chọn nét đẹp đại diện cho đất nước. Với Hoàng My, trong thời gian quá ngắn ngủi để chuẩn bị nhưng bạn đã cố gắng rất tốt phần thể hiện của mình. Xin cảm ơn bạn!” - Dovy:  dovy1509@yahoo.com.vn bình luận.
 
Vẻ đẹp châu Phi lên ngôi: VN tại sao không? - 3
Hoàng My

 

“Gửi lời thân ái tới chị Hoàng My. Chị đã thể hiện mình rất tốt và hết sức mình, đem đến cuộc thi vẻ đẹp dịu dàng và thân thiện trong lòng không chỉ người dân VN, mà còn cả ấn tượng đẹp trong lòng bè bạn thế giới nữa. Dù thế nào đi nữa thì chị mãi là một Miss Universe trong tâm trí chúng em - thế hệ 9X” - :  conyeume94@yahoo.com.vn thay mặt các teen ngợi khen đại diện VN.

 

“Hoàng My đã làm rất tốt. Đừng buồn vì mình đã chiến thắng chính bản thân mình. Giải thưởng có hạn, mà phần thưởng cao nhất là HM đã tỏa sáng và làm hài lòng con người VN” - Viet:  viethai16168@yahoo.com nhắn nhủ.

 

Trang gaugau212003@yahoo.com tổng kết: “Chúc mừng Hoàng My đã hoàn thành các phần thi, quảng bá tốt nhất hình ảnh đất nước VN tới các bạn nước ngoài. Trong các lần đưa người đẹp đi dự thi, tôi hài lòng nhất với Hoàng My. Tuy không đạt thứ hạng cao, nhưng tôi tin rằng với những sự lựa chọn ngày càng tốt của VN thì việc lọt vào top cao hơn sẽ là 1 ngày không xa với người đẹp VN. Chỉ mong là ban quản lý của các công ty đại diện đưa người đẹp đi thi làm tốt hơn nữa những cuộc vận động hành lang để giúp những người đẹp đạt thứ hạng cao hơn, chứ không phải phong chức danh rồi để đấy”.

 

Còn nhiều lắm lời chúc mừng, ngợi ca những “hoa hậu của lòng tôi”, song song với các góp ý cùng hướng tới mục tiêu chung: đưa những người đẹp VN của chúng ta tiếp cận các vị trí cao hơn trong các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Sẽ có ngày nhan sắc VN lên ngôi, tại sao không nhỉ? Nhưng  muốn vậy,  chúng ta còn cần rút ra nhiều bài học kinh nghiệm hơn nữa. Nhất là trong khâu tổ chức sao cho những cuộc thi trong nước tập trung hơn, bài bản và chuyên nghiệp hơn để trước hết là vừa có sức hấp dẫn với người hâm mộ, vừa dành được cảm tình và sự ủng hộ của đông đảo người dân.... Còn bạn, bạn nghĩ sao?

 

Kiều Anh