Bạn đọc viết:

Vẫn luôn “nói không” với tiêu cực...

(Dân trí) - Bản thân đã 15 năm đứng trên bục giảng tại một trường THPT chuyên của một tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, tôi chưa bao giờ nhận một đồng tiền tiêu cực nào từ phụ huynh và học sinh. Việc dạy trang bị thêm kiến thức cho các cháu ngoài giờ tôi đều không thu tiền.

(ảnh minh họa: gdtd.vn)
(ảnh minh họa: gdtd.vn)

 

Đọc bài của tác giả tôi thấy cũng phản ánh phần nào thực trạng của giáo dục hiện nay. Nhưng có vẻ như tác giả chỉ đứng bên ngoài nhìn vào nên chưa nhìn nhận thấu đáo được hết.

 

Bản thân tôi đã 15 năm đứng trên bục giảng tại một trường THPT chuyên của một tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, tôi chưa bao giờ nhận một đồng tiền tiêu cực nào từ phụ huynh và học sinh. Việc dạy trang bị thêm kiến thức cho các cháu ngoài giờ tôi đều không thu tiền. Tôi biết nhiều giáo viên trường tôi cũng vậy.

 

Trong khi đó lương giáo viên chúng tôi thì ai cũng biết. Hai vợ chồng giáo viên với hai đứa con thì chỉ đủ sống nửa tháng, ngoài ra chúng tôi phải đi làm thêm ở ngoài để có thêm thu nhập nuôi con.

 

Nói thế để bạn đọc hiểu rõ hơn, chứ chỉ qua một số hiện  tượng đơn lẻ nào đó mà các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin, rồi vội vã quy chụp cho tất cả các thầy các cô, để cho xã hội, phụ huynh, rồi chính các em học sinh cũng có phần coi thường đội ngũ các thầy các cô thì quả thật là chúng tôi cảm thấy buồn lắm.

 

Điều đáng tự hào là ở mái trường của chúng tôi, các thầy cô giáo luôn được phụ huynh và học sinh yêu quý và tin tưởng. Rất nhiều thế hệ học trò của chúng tôi đã và đang trưởng thành, đang cống hiến cho xã hội trên mọi miền của đất nước. Chứ tôi thấy không hẳn như những gì mà các nguồn thông tin còn có phần chưa đúng nào đó, mà phụ huynh và học sinh có được đâu.

 

Hiểu Minh 

email:  phuonglm@gmail.com