Bạn đọc viết:

“Văn hoá ăn nhậu”... lý sự

(Dân trí) - Trong lúc các bạn đang nốc ừng ực từng vại bia, thì Trái Đất vẫn quay và Euromonitor International đã có đánh giá cuối cùng rồi: các bạn được vinh danh là những người đàn ông có khả năng uống nhiều bia nhiều nhất Đông Nam Á đấy. Oách nhé! Ta lại uống mừng thôi!

(minh họa từ internet)
(minh họa từ internet)

 

Cạn ly này để mừng ta qua mặt  ông bạn Thái nhé. Đá bóng ông hơn tôi mãi rồi, xuất khẩu gạo ông cũng hơn tôi, công nghiệp xe hơi  ông cũng hơn tôi. Phải cho tôi hơn ông lần này chứ.

 

Ly này là chia buồn cùng ông bạn Sing. Người ta ai cũng nói ông giàu, nào là cảng sâu, nào là trung tâm tài chính Châu Á, nào là GDP "khủng". Nhưng dân ông chỉ biết làm việc, chả biết hưởng thụ gì cả. Mấy khoản kia tạm thua ông, nhưng về khả năng tận hưởng thì... cử chuyên gia sang đây mà học hỏi chúng tôi nhé.

 

Còn ông Indo, dân ông đông, nghe mấy  ông Tây dự đoán năm 2030 kinh tế ông vượt cả  Anh và Đức, đứng thứ 7 thế giới. Nhưng sao tôi chẳng thấy ông đâu trong bảng xếp hạng tiêu thụ bia vậy?  Kém đấy, mà thôi đừng buồn, cạn ly này hết buồn thôi!

 

Còn ly này mừng cho tinh thần lạc quan của chúng ta. Trong thời buổi suy thoái, anh nào giàu mấy cũng phải buộc bụng. Còn chúng ta lại được tiếng nghèo mà chịu chơi. Tiền tiêu cho xăng dầu, cho viện phí… thì còn so đo, chứ cho bia rượu thì cứ vô tư đi. Mấy hãng bia danh tiếng nào còn đang thua lỗ thị trường nào thì cứ qua đây mà gỡ gạc, chúng tôi sẵn lòng  trả phân nửa lương cho bia đấy.

 

Ly này là vì sự đóng góp vô  cùng lớn lao cho nước nhà nhé. Chúng ta uống bia thì  quán bia bán được hàng, giải quyết được nhiều lao động …rót bia. Nhà máy bia xây dựng thêm nhiều nhà máy, nhà nước thu được nhiều thuế. Các  đồng chí chiến sĩ công an, nhất là công an giao thông cũng có việc nhiều hơn để làm khi chúng ta quá chén. Theo số liệu thống kê thì  60% tai nạn giao thông liên quan  tới bia, vậy là các bác sĩ chấn thương chỉnh hình không sợ thất nghiệp rồi nhé.

 

Mấy ly rồi nhỉ? Mà thôi lắm chuyện.  đếm làm gì. Trước giờ ta vẫn uống, có cần lý do gì đâu.

 

Bạn sinh viên, đừng giật mình khi người tôi nói là chính bạn. Mặc dù bạn uống không nhiều, nhưng số tiền trả cho bia đó là những gánh lúa của bố mẹ ngoài quê ky cóp mà có, nhớ nhé. Thời gian để say sưa bên ly bia sao không để lên giảng đường hay đi làm thêm tích lũy kinh nghiệm nhỉ?

 

Anh công chức cũng đừng vội cười. Tôi nói anh đấy. Cái bụng anh to lắm rồi. Đi xét nghiệm Cholesterol và Axit Uric là vừa rồi đấy. Đồng lương còm cõi  để mà lo cho vợ, cho con đàng hoàng, thời gian chè  chén bớt lại để còn làm công bộc cho dân nữa.

 

Bác xe ôm ơi, mình già rồi. Cả  ngày chạy xe rồi, về nhà ngủ sớm với con cháu. Uống bét nhè thì lát thấy đường đâu mà chạy về.

 

Còn Anh Sáu nữa, biết là anh đi làm ruộng về mệt nên khát nước, uống nhiều một chút cho đỡ khát. Nhưng đâu cần cả két vậy, bớt chút mà còn tính chuyện mở rộng sản xuất nữa chứ.

 

Mấy ông trí thức học nhiều hiểu rộng, năng lực chuyên môn ai cũng tự hào. Nhưng thôi, đừng khích tướng nhau bằng mấy cái trò so sánh tửu lượng nhé. Có hay ho gì đâu? Ngửa cổ nốc òng ọc, mấy ông có biết cái cảnh đó nó phàm tục thế nào không? Đói khát đâu mà phải làm vậy? Ăn uống cũng phải học cách chứ. Ông có thấy ai khá mà lúc nào cũng chè chén không? Ông ngồi đó uống hoài, người ta thì vẫn tỉnh táo ngoài kia. Mai mốt người ta hơn ông, con cháu người ta sướng hơn con cháu ông thì đừng ý kiến nhé.

 

Các bác kia nữa, chúi mũi vào ly bia mãi vậy, định say sưa cả đời sao?

 

Thôi tôi về đây, ngồi đây các bác lại tưởng tôi cổ suý cho “văn hoá ăn nhậu” của mấy bác.

 

Chào nhé, à mà quên, cho tôi hỏi câu cuối. 2,6 tỷ lít / năm…. Sau bao nhiêu năm uống bia, mỗi bác đã bơi được trong tổng số bia mình uống chưa?

 

Thuyết Ngô

ngothuyet@gmail.com