Tùng Dương liên tiếp đoạt giải Bài hát yêu thích

(Dân trí) - Vượt lên nhiều ứng cử, ca khúc “Chiếc khăn Piêu” qua tiếng hát Tùng Dương không chỉ giành giải thưởng tiền tỷ khi trở thành Bài hát của năm mà đây cũng là ca khúc đầu tiên 3 lần liên tiếp giành giải Bài hát yêu thích của tháng.

Liveshow Bài hát yêu thích số 13 diễn ra tối ngày 3/2 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội đã chứng kiến lần thứ 3 liên tiếp ca khúc Chiếc khăn Piêu giành giải Bài hát yêu thích của tháng (tháng 11, tháng 12/2012 và tháng 1/2013).
 
Tùng Dương và nhạc sĩ Doãn Nho lên nhận giải Bài hát yêu thích của tháng 1/2013 tối qua ngày 3/2
Tùng Dương và nhạc sĩ Doãn Nho lên nhận giải Bài hát yêu thích của tháng 1/2013 tối qua ngày 3/2

Chiếc khăn Piêu của nhạc sĩ Doãn Nho qua sự thể hiện của Tùng Dương đã gây “chấn động” chương trình Bài hát yêu thích khi lập kỷ lục dẫn đầu 13 tuần trên bảng xếp hạng, 3 lần giành giải Bài hát yêu thích của tháng và giành giải Bài hát yêu thích của năm với giá trị tiền tỷ.

Với giải Bài hát của năm, Chiếc khăn Piêu không chỉ dừng lại ở giá trị về nghệ thuật mà còn mang cả ý nghĩa nhân văn khi trở thành sợi dây gắn kết mang tính cộng đồng. Điều này cũng khẳng định thêm sức sống bền bỉ của ca khúc đã ra đời cách đây 56 năm.

Xúc động lên nhận giải Bài hát yêu thích tháng 1/2013, Tùng Dương chia sẻ rằng, khoảng thời gian đi từ thiện lên vùng Tây Bắc sau khi nhận giải thưởng vừa rồi là thời gian mà anh không bao giờ quên trong sự nghiệp của mình. Anh quyết định dành tiền thưởng được nhận tại liveshow lần này tiếp tục cho công việc từ thiện. Tùng Dương cho rằng, niềm hạnh phúc của anh vào thời điểm hiện tại là đi đâu cũng được yêu cầu hát Chiếc khăn Piêu và luôn nhận được tình cảm nồng hậu của nhiều đối tượng khán giả.

Ngoài sự chú ý dành cho ca sĩ Tùng Dương, nhạc sĩ Doãn Nho khi nhận giải Bài hát yêu thích tháng 1/2013, tối qua, khán giả cũng dành sự quan tâm cho 12 ca khúc tham gia chương trình như Nơi tình yêu bắt đầu- Bùi Anh Tuấn (Tiến Minh); Anh mang theo mùa xuân - Văn Mai Hương (Phúc Bồ); Tan đi - Anna Trương (Thanh Bùi, Dương Khắc Linh, Hoàng Huy Long); Nơi đảo xa - Trọng Tấn (Thế Song); Về nghe gió kể - Nguyễn Đông Hùng (Hoàng Anh Minh); Và em đã biết mình yêu - Bảo Anh (Phương Uyên); Dạo quanh cuộc tình - Quốc Minh (Hùng Lân, Tấn Đạt); Câu đợi câu chờ - Anh Thơ (Ngọc Thịnh); Nếu gặp lại nhau - Anh Khang (Anh Khang); Buông tay lặng im - Ưng Hoàng Phúc (Phan Mạnh Quỳnh); Xóa tên anh - Minh Vương (Minh Vương); Nothing in your eyes - Yanbi & Mr.T (Yanbi & Mr.T).
 
Bảo Anh dịu dàng với Và em đã biết mình yêu
Bảo Anh dịu dàng với "Và em đã biết mình yêu"

Cô gái được mệnh danh là Taylor Swift của Việt Nam, Bảo Anh có màn mở đầu dịu dàng, thánh thiện và trong sáng, đúng với hình ảnh mà cô đang theo đuổi với Và em đã biết mình yêu. So với phong cách, ấn tượng sân khấu của Bảo Anh tại cuộc thi The Voice vừa qua, cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, bằng chứng là khả năng trình diễn live trên sân khấu của cô đã được cải thiện đáng kể.

Bảo Anh kết hợp được những “bước đi” trên sân khấu với giọng hát trong trẻo, không còn bị hụt hơi hoặc những khoảng thời gian mất tập trung cho phần biểu diễn.
 
Bùi Anh Tuấn vẫn trung thành với Nơi tình yêu bắt đầu
Bùi Anh Tuấn vẫn trung thành với "Nơi tình yêu bắt đầu"

Cũng bước ra từ sân chơi The Voice, Bùi Anh Tuấn vẫn vẹn nguyên sự thu hút với bản hit Nơi tình yêu bắt đầu. Anh được đánh giá sở hữu chất với âm vực rộng, cao và bay, nó là tư chất phù hợp với các bản tình ca lãng mạn.
 
Ưng Hoàng Phúc thể hiện đầy sôi động trên sân khấu Bài hát yêu thích
Ưng Hoàng Phúc thể hiện đầy sôi động trên sân khấu Bài hát yêu thích

Một hiện tượng và cũng là phần trình diễn gây chú ý nhất đêm diễn chính là Buông tay lặng im của Ưng Hoàng Phúc. Ưng Hoàng Phúc hoàn toàn làm chủ phần trình diễn của anh một cách tương đối điêu luyện và vẫn dành những khoảng trống cho phần giao lưu cùng khán giả. Việc sử dụng “găng tay lade” hay nhiều hiệu ứng bối cảnh trên sân khấu cho thấy Ưng Hoàng Phúc vẫn là một trong những ca sĩ đi đầu trong phong cách trình diễn giải trí, luôn đem đến cho khán giả màn trình diễn thú vị.

Tan đi đối với Anna Trương đúng là một bước ngoặt, như cô đã nói, thu ở một phòng thu khác, hợp tác với ê kíp khác, và việc không chịu “áp lực” từ bố Anh Quân và mẹ Mỹ Linh khiến Anna có những cảm hứng thoáng đãng hơn. Cô hát Tan đi bằng tâm hồn của tuổi 18 và phong cách xử lý gây bất ngờ cho khán giả, rất bất ngờ khi chỉ đến single thứ 2, Anna đã có cách “điều khiển” bài hát rất tinh tế nhưng vẫn giữ nét đáng yêu.
 
Tan đi đối với Anna Trương đúng là một bước ngoặt
"Tan đi" đối với Anna Trương đúng là một bước ngoặt

Trở lại sân khấu Bài hát yêu thích số 13, Văn Mai Hương vẫn sôi nổi và chứng tỏ tố chất đặc biệt trong giọng hát khi nhận được lời khen ngợi của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh với Anh mang theo mùa xuân. Điều này chứng tỏ,  sau thành công của Nếu như anh đến, Văn Mai Hương không còn tập trung vào các ca khúc Pop dễ hát, mà khai thác đa dạng hơn dòng nhạc, chất nhạc cũng như khả năng biến đổi ca khúc phong phú của cô.
 
Văn Mai Hương
Văn Mai Hương

Có thể nói “món ăn truyền thống lạ miệng” tại đêm nhạc tối qua là sự xuất hiện của ca sĩ Trọng Tấn và Anh Thơ với ca khúc Nơi đảo xaCâu đợi câu chờ.

Câu đợi câu chờ là một ca khúc đã trở thành bản hit của riêng Anh Thơ. Tuy là ca sĩ dòng nhạc chính thống, nhưng Câu đợi câu chờ là một trong những ca khúc Anh Thơ trình diễn nhiều nhất và cũng được yêu cầu nhiều nhất trong những lần cô xuất hiện. Vẫn với lối xử lý tinh tế, đầy kĩ thuật nhưng vẫn mang âm hưởng ngọt ngào, tha thiết, giọng hát của Anh Thơ làm ấm lên cảm xúc của những khán giả yêu thích dòng nhạc dân ca.
 
Anh Thơ dịu ngọt với Câu đợi câu chờ

Anh Thơ dịu ngọt với "Câu đợi câu chờ"

Trọng Tấn hào hùng với Nơi đảo xa

Trọng Tấn hào hùng với "Nơi đảo xa"

Ngay tiếp sau Câu đợi câu chờ  là phần trình diễn dòng chính thống rất được mong đợi của ca sĩ Trọng Tấn, Nơi đảo xa. Trên một sân khấu không có quá nhiều bối cảnh và sự hỗ trợ mang yếu tố con người, Trọng Tấn vẫn làm nổi bật yếu tố quý hiếm đã gây dựng nên tên tuổi của anh bao lâu nay, đó là giọng hát. Sự điềm đạm, từng trải khiến cho giọng hát của Trọng Tấn càng lên cao càng hào hùng, không kém phần tha thiết.

Phần trình diễn của Anh Thơ và Trọng Tấn đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của khán giả, trên mặt bằng rất nhiều ca khúc nhạc trẻ “hấp dẫn” của đêm.

Hà Thanh
Ảnh: Tô Thanh Tân