Bạn đọc viết:

Trả lại công năng xanh cho “đất vàng”

(Dân trí) - Mỗi phường cần có một sân thể thao, một phòng họp, một thư viện, một bưu điện. Đó là tài sản thiên nhiên, là công trình công cộng…. Cần trả lại công năng “xanh” cho những khu “đất vàng” sau khi các bộ ngành di dời khỏi nội đô HN.

Trụ sở Bộ Xây dựng số 37 Lê Đại Hành, HN (ảnh: Quang Phong)
Trụ sở Bộ Xây dựng số 37 Lê Đại Hành, HN (ảnh: Quang Phong)
 

Các bạn nghe đài hay xem TV đều thấy rằng nhà nước đầu tư cho mỗi thôn/làng ở nông thôn một nhà văn hóa để làm nơi tổ chức các cuộc họp, sinh hoạt cộng đồng, mỗi thôn được cấp 16- 20 triệu đ. Ở thành phố thì chúng tôi họp tổ dân phố… dưới chân cầu thang, hoặc là đi họp nhờ.

Vậy ở thành phố không có nhu cầu sinh hoạt tập thể hay sao?

 

Ngày trước nhà trẻ, trường mẫu giáo đều có khuôn viên rộng để các cháu có khoảng không quan sát, học vận động và vui chơi. Bây giờ nhà trẻ mẫu giáo cao cấp nhiều khi cũng phải vào trong chung cư cao tầng và học qua tranh vẽ, nhường đất cho các cao ốc. Còn những khoản tiền rất lớn bán các khu đất, căn hộ và cao ốc vào túi nào? làm giàu cho ai khi mà con cháu chúng ta không có được khoảng không gian xanh đúng nghĩa…

 

Công dân miền núi có rừng. Công dân miền biển có sóng và gió. Công dân vùng đồng bằng có lúa và cây cỏ, rau màu để lao động, kiếm sống, trao đổi không khí, thư giãn, học hỏi... Đó cũng là nguồn động lực truyền niềm vui, sự gắn bó, tình yêu với làng xóm quê hương.

 

Vậy công dân thành phố chẳng lẽ luôn luôn phải họp ở chân cầu thang, vật lộn với khói bụi và ô nhiễm, chiến đấu và cam chịu với cảnh tắc đường, tập thể dục ở ban công, giao lưu bạn bè ở nhà hàng hoặc vào siêu thị?

 

Khẩu hiệu điện - đường- trường trạm chẳng lẽ chỉ dành cho vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa? Tại sao chúng ta, công dân thành phố lại không được đòi hỏi cho chúng ta quyền được có chỗ vận động, có công viên để hít thở và ngắm bầu trời, được nằm trên thảm cỏ để thêm yêu thiên nhiên - cây cỏ và con người Việt Nam?

 

Công dân thủ đô cũng có quyền yêu cầu mỗi phường có một sân thể thao, một phòng họp, một thư viện, một bưu điện. Đó là tài sản thiên nhiên, là công trình công cộng. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu không cho bán hay hoán đổi công năng vị trí - địa điểm của các bộ ngành sau khi di dời ra ngoài nội đô thành phố, mà cần trả lại công năng xanh của chúng.

 

Ví dụ như công viên Bách Thảo cũ vốn bị Bộ NN&PTNT chiếm cứ bao nhiêm năm nay, xây dựng nhiều công trình làm biến dạng tính năng vườn Bách Thảo vốn dĩ được nhân dân Thủ đô và cả nước rất yêu thích. Tương tự như vậy, cần giữ nguyên trạng Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ XD, Bộ Y tế, hoặc chỉ có quyền đổi thành công viên cây xanh và trường học cho thanh thiếu niên.

 

Vì một Hà nội xanh- thân thiện

Vì một tương lai lành mạnh của nhiều thế hệ

Tiền không mua được sức khỏe

Tiền không mua được không khí

Tiền không tái tạo lại được lịch sử.

 

Văn Tân 

email:  quylam@gmail.com