Bạn đọc viết

Tổng thống “quyền lực nhất thế giới” để lại những kỷ niệm đẹp trong lòng người Hà Nội

Từng nghe nói nhiều ông Barack Obama - “vị tổng thống quyền lực nhất thế giới”- người có một kỹ năng lãnh đạo và tầm ảnh hưởng lớn… nhưng được biết tới ông qua chuyến thăm tại Hà Nội những ngày qua thực sự để lại trong tôi ấn tượng đẹp về một vị tổng thống đặc biệt này.

Tổng thống “quyền lực nhất thế giới” để  lại những kỷ niệm đẹp trong lòng người Hà Nội - 1

Xin không bàn về chuyện chính trị, về ý nghĩa chuyến đi của Tổng thống Obama, mà chỉ xin nói đôi chút về một con người có một thứ năng lực thu phục lòng người đặc biệt, nhưng bản thân lại gần gũi và bình dị đến lạ thường.

Nhất là khi được nghe bài phát biểu được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia (VTV1) về quan hệ Việt-Mỹ tại Trung tâm Hội nghị quốc gia vào trưa 24/5, tôi càng khâm phục ở con người của ông ấy.

Dù chỉ có thời lượng 30 phút, nhưng với phong cách diễn thuyết tự nhiên và cách trình bày luận điểm chặt chẽ cùng những ví dụ hợp lý, dễ hiểu, bài phát biểu của Tổng thống Obama đã gây ấn tượng sâu sắc không chỉ đối với những người có mặt tại hội trường, mà với tất cả những người xem qua truyền hình. Bài phát biểu không dài, ông nhắc về quá khứ như một sự tôn trọng và để hướng về tương lai. Với cách nói chuyện hết sức thân thiện và hài hước, toàn bộ bài phát biểu toát lên sự chân thành của Tổng thống Obama về tương lai quan hệ giữa hai nước. Tôi cảm nhận thấy rất rõ từ sự kiện qua bài nói chuyện ấy đánh dấu một trang mới trong lịch sử mối quan hệ Việt – Mỹ. Tổng thống Obama đã tiếp tục cho chúng ta thấy một nước Mỹ đang rất tích cực làm bạn với Việt Nam”.

Điều mà không chỉ riêng tôi mà nhiều người ấn tượng, quý mến Tổng thống Obama bằng cả tấm lòng hào sảng của người Á Đông bởi những lời nói, hành động nhân nghĩa từ trái tim của Tổng thống Obama trước thời cuộc, mà ông đã vượt qua rất nhiều ranh giới về dân tộc, tầng lớp, khu vực địa lý… để trở thành một người hiểu rất kỹ về Việt Nam. Trong bài phát biểu ông đã trích dẫn những tác phẩm văn hóa nổi tiếng của Việt Nam như, bài hịch “Sông núi nước Nam” của Lý Thường Kiệt, hay nhắc đến truyện Kiều và cả nhạc của Trịnh Công Sơn. .. khiến người nghe đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác về một con người có một thứ năng lực thu phục lòng người đặc biệt.

Và điều mà nhiều người thật thán phục ở ông nữa là, mặc dù lịch trình bận rộn trong ngày đầu đến Việt Nam và trên cương vị một Tổng thống quyền lực được xếp vào bậc nhất thế giới, nhưng ông đã chọn quán bún chả thật dân dã trên phố Lê Văn Hưu - Hà Nội để thưởng thức bữa tối. Điều đó chứng tỏ rằng ông không chỉ thân thiện, mà luôn rất gần gũi và bình dị mà bất kỳ người dân Việt Nam nào nhìn thấy cũng có thiện cảm.

Tổng thống “quyền lực nhất thế giới” để  lại những kỷ niệm đẹp trong lòng người Hà Nội - 2

Đúng là một con người thật tuyệt vời! Một nhà lãnh đạo có ảnh hưởng, có sức thuyết phục và lay động lớn nhưng hết mực gần gũi và bình dị. Sự thân thiện của ông đã thực sự chạm tới trái tim nhiều người. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi của ông tại Hà Nội, đã không chỉ tô đậm mối quan hệ ngày càng phát triển của hai nước, mà còn để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng người dân Hà Nội.

Vì thế chiều ngày 24/5, khi ông cùng đoàn rời Hà Nội để ra sân bay tiếp tục hành trình chuyến công du tại Miền Nam dù trời chiều có mưa, nhưng đoàn xe của ông đi qua, người dân sẵn sàng đội mưa để vẫy cao tay chào Tổng thống Mỹ và đoàn tùy tùng. Có những bà nội trợ trên đường về cũng tranh thủ đứng vào dòng người chào đón ông Obama đi qua.

Với riêng tôi hình ảnh vị Tổng thống Mỹ Obama- “ông chủ Nhà Trắng”- người đàn ông quyền lực nhất thế giới, ngồi ghế nhựa, ăn bún chả, uống bia Việt Nam và kết thúc bài phát biểu bằng một câu Kiều “Rằng trăm năm cũng từ đây/Của tin gọi một chút này làm ghi” không chỉ là sự khái quát về lời cam kết “nước Mỹ luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam”… mà mãi là hình ảnh về một nhân cách lớn, tâm hồn lớn và hành động cao cả, nhân văn. Xin gửi lời cảm ơn đến ông Obama trong niềm cảm kích vô biên trong lòng!

Minh Tư