Bạn đọc gửi

Tiếng chuông chùa Trường Sa

Tiếng chuông chùa vọng mãi - Hồn thiêng đất nước tôi.

 


Tranh cổ động

Tranh cổ động

Trường Sa ơi Trường Sa

Tiếng chuông chùa ngân vọng

Sóng xô tung bọt trắng

Chào đón nắng bình minh

Tiếng chuông chùa vang ngân

Lắng hồn thiêng sông núi

Giữa trùng khơi sóng dội

Ôi Tổ quốc muôn đời

Trong tiếng chuông ngân dài

Thấy bóng hình đất nước

Cong cong hình chữ S

Tỏa sáng giữa trùng khơi

Ôi, Tổ quốc ta ơi

Trong máu tim của người

Hoàng Sa là mãi mãi

Và Trường Sa muôn đời!

Tiếng chuông chùa vọng mãi

Hồn thiêng Đất Nước tôi.

Từ xa xưa, trên quần đảo Trường Sa có những am của ngư dân người Việt xây dựng, để cầu Trời, khấn Phật phù hộ cho những chuyến đi được trời yên biển lặng, cá đầy khoang, cuộc sống ấm no,... Trên nền tảng đó, các chùa Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa Lớn đã được định hình, phát triển. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng nhân dân, trong những năm gần đây ba ngôi chùa này đã được đầu tư tu bổ xứng tầm, để trở thành những “cột mốc văn hóa” quan trọng, góp phần khẳng định về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nguyễn Duy Xuân