Tiến sĩ văng tục trên giảng đường: Phương pháp sư phạm mới?

Bài giảng của TS. Lê Thẩm Dương, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh tại một buổi trao đổi thực hành đã làm xôn xao dư luận với những từ ngữ được cho là phi giáo dục.

Lôi chuyện quan hệ vợ chồng vào bài giảng kinh tế?
 

“Doanh nghiệp không vay nợ thì không ai gọi thằng giám đốc là nhà doanh nghiệp, nó gọi là “cái chòi” doanh nghiệp, thằng lều doanh nghiệp. Nhưng mà vay nhiều quá thì gọi là thằng Lã Bố, gọi là đòn bẩy tài chính bị giảm…” – trích trong video bài giảng của TS. Lê Thẩm Dương.

 

Khi đang nói đến các doanh nghiệp bất động sản vay nợ đầm đìa thì vị TS chuyển sang câu chuyện về gái đẹp, gái xấu khó lấy chồng. Tiếp sau, ông TS này “chém gió” và buông ra những câu nói lả lướt về người phụ nữ, quan hệ vợ chồng… trong khi ông đang giảng dạy về kinh tế?

 

Bài giảng của vị tiến sĩ đặc biệt nhận được sự tán thưởng của sinh viên khi đến đoạn ông đem so sánh độ “nhậy” của một người đàn ông với cá nhân vị tiến sĩ làm ví dụ cho câu hỏi trao đổi về sự hơn kém.

 

Trao đổi với phóng viên một tờ báo thuộc ngành giáo dục, TS Dương cho biết: "Cách đây khoảng 3 tuần Viện Quản trị Kinh doanh FSB (Trường ĐH FPT) có mời tôi sang trao đổi về quản trị thực hành cho những người đang làm trong ngành ngân hàng và một số doanh nghiệp tại hội trường của ĐHQG Hà Nội vào buổi tối. Tôi xin nhắc lại đây không phải là bài giảng mà là buổi trò chuyện, trao đổi như ngồi uống cafe với nhau thôi”.

 

TS Dương cũng cho rằng: “Tôi nghĩ đây là buổi trao đổi thành công rực rỡ vì trong lớp không ai phản ứng gì cả. Tôi nói thêm, vì nó là buổi ngoại khóa và đoạn video quay công khai để các bạn làm tư liệu. Nhưng tôi nghĩ người này quay video rồi tung lên có ý đồ xấu để bắt lỗi và để hạ uy tín của tôi".
 
Tiến sĩ văng tục trên giảng đường: Phương pháp sư phạm mới?
TS Lê Thẩm Dương tại buổi trao đổi gây nhiều dư luận (ảnh: Lao Động)

 

Người lên án, người ủng hộ

 

Sau khi tung lên mạng, đoạn clip bài giảng của TS. Lê Thẩm Dương đã nhận được rất nhiều luồng ý kiến trái chiều nhau. Độc giả tên Tân bức xúc: "Tôi không thể hiểu nổi tại sao một vị tiến sĩ, trưởng một khoa của một trường đại học lớn như TS Dương khi giảng dạy trên bục giảng của một trường học lại có thể kể những câu chuyện bậy bạ, ám chỉ quan hệ vợ chồng, rồi dùng những từ ngữ hết sức tục tĩu thay cho phần chuyên môn. Thực sự là quá mất tư cách đạo đức của người giảng viên".

 

Khi dẫn dắt vấn đề, cách sử dụng hình ảnh, ngôn từ của TS Dương có chút nhạy cảm, khiến người nghe cảm thấy thô tục. Do đó, một số cư dân mạng đã phản ứng gay gắt với đoạn clip này. “Nhà trường là chỗ để giáo dục, chứ không phải là nơi để ăn nói tục tĩu. Đó là chuẩn mực và yêu cầu của nghề giáo ở trong bất kỳ xã hội nào”, nickname Chautuan viết trên một diễn đàn.

 

Tuy nhiên, trên nhiều diễn đàn xã hội, bài giảng của TS.Dương cũng nhận được sự tán thành của không ít thành viên. Một thành viên có nick Girl.on.Top cho rằng, nghe thầy Dương giảng như vậy thấy thú vị, dễ hiểu. Hơn nữa, đối tượng nghe giảng ở đây không phải là trẻ vị thành niên nên không cần phải khép nép văn vở. "Quan trọng vẫn là cái gì còn lại trong đầu sinh viên sau mỗi tiết học thôi".

 

Một thành viên khác có tên Nguyenph viết: "Ngồi học mấy cái môn này một buổi thôi biết ngay, dạy kiểu này cho thu hút sự chú ý, sinh viên sẽ bớt bỏ tiết thường xuyên. Những kiến thức khô cứng được truyền tải rất dễ hiểu".

 

Một cựu SV chia sẻ trên diễn đàn otofun: "Em đã từng là SV học thầy Dương cách đây 18 năm. Thầy vẫn thế, mỗi khi thầy có giờ, lớp đông nghẹt, cười rần rần...".

 

H.L  (TH) (theo Lao Động)