Tiền đánh bạc từ đâu mà có?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Đinh Văn Mười - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng - về hành vi đánh bạc.

Tiền đánh bạc từ đâu mà có?  - 1


Ảnh minh họa (nguồn ảnh: internet)
 
 Ông quan này bị lộ mặt đánh bạc vì ông Nguyễn Thanh Lèo - “kỳ thủ cá độ nổi tiếng thế giới” - đã khai chơi cờ ăn tiền nhiều lần với ông Mười và bị thua 2,5 tỉ đồng.

Vậy là thêm một chân dung quan chức của tỉnh Sóc Trăng vướng vào cờ bạc, cùng với Nguyễn Thanh Lèo – nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Trần Văn Tân - nguyên Giám đốc Trung tâm Sát hạch và cấp giấy phép lái xe loại 3. Họ đánh cờ ăn tiền với số tiền lớn làm kinh ngạc cả đối với dân cá độ chuyên nghiệp.

Nước mình còn nghèo, dân mình còn khó, tỉnh Sóc Trăng là địa phương rất nghèo. Trong khi chúng ta phải chạy vạy vay nợ để xây từng con đường, làm từng chiếc cầu, thế mà quan chức lại đánh một ván cờ ăn thua tiền tỉ. Người lương thiện đau lòng và không thể không căm giận.

Căm giận vì người dân có cơ sở để nghi ngờ rằng, các ông phải tham nhũng, hối lộ mới có tiền đánh bạc tiền tỉ như vậy. Đồng tiền tham nhũng đó là từ mồ hôi, nước mắt, thậm chí có cả máu của người dân.

Số tiền mà các ông ăn thua một ván cờ đủ để xây một ngôi trường cho các em vùng sâu, đủ để làm cây cầu bắc qua kênh cho học sinh đến trường và đủ để xây khoảng vài trăm căn nhà tình nghĩa cho người nghèo. Các ông coi tiền như rác như rơm, chừng đó đủ thấy đồng tiền có được không do công sức mình làm ra mà do những hành vi bất chính mang lại.

Có những ván cờ các quan này đánh lên đến 5 tỉ đồng. Tính ra, với chức vụ của các ông có mức lương khoảng 6 triệu đồng/tháng, người thua phải trả đến gần 100 năm tiền lương cho một ván cờ. Theo lời khai của ông Lèo, ông thua ông Tân 22 tỉ đồng, thua ông Mười 2,5 tỉ đồng, tổng cộng 24,5 tỉ đồng. Số tiền này tương đương với 400 năm lương của ông Lèo. Nói như vậy để biết rằng, các ông sống và ăn chơi không phải bằng đồng lương mà bằng những đồng tiền đen tối.

Cả ba “kỳ thủ” đều vào trại tạm giam. Làm rõ hành vi đánh bạc của các vị này là đương nhiên, nhưng cơ quan điều tra phải làm cho ra được một chuyện: Tiền đánh bạc của họ từ đâu mà có?   

                                                                                                                    Theo Lê Thanh Phong
                                                                                                                      Lao động