Bạn đọc viết

Thương về quê

“ Viết cho quê hương sau cơn bão số 1”

Thương về mảnh đất quê ta,

Mới thôi bão gió đi qua hoang tàn.

Quê tôi mảnh đất gian nan,

Oằn lưng chống bão ngập tràn quanh năm.

Bão về bao thứ khó khăn,

Lo toan cuộc sống nhọc nhằn quê ơi.

Đêm qua mưa gió trắng trời,

Cuốn phăng bao thứ quê tôi xa gần.

Bão về trăm thứ đang cần,

Quê nghèo lặn ngụp muôn phần đắng cay.

Nhà nông vất vả cấy cày,

Ngược xuôi trăm ngả, tháng ngày vượt qua.

Bão về càn quét quê ta,

Ao hồ ngập lụt, cửa nhà tan hoang.

Ruộng đồng trắng nước mênh mang,

Cây xanh đổ ngã, ngổn ngang phố phường.

Bão về thiếu thốn đủ đường,

Bà con khắc phục ruộng nương quê nhà.

Giúp nhau một chút gọi là,

Khó khăn chia sẻ để mà vượt qua.

Thương về mảnh đất quê ta

Đầu mùa mưa bão xót xa quê nhà.

Hôm nay bão gió đi qua,

Cùng nhau góp nhặt để mà giúp quê.

Cuộc sống trăm nỗi bộn bề,

Vẫn giành một chút cho quê hương mình.

Quê hương là nghĩa là tình,

Xin chia sẻ với quê mình yêu thương./.

Trần Quang Đẩu

Phó Chánh Văn phòng

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Bộ Tài nguyên và Môi trường